Cậu bé di dân mất tích ở eo biển Manche, thi thể được tìm thấy ở Na Uy

Artin, cậu bé người Kurd đi cùng gia đình, từng bị báo cáo mất tích khi thuyền của họ chìm vào tháng 10/2020 ở eo biển Manche.

Một thi thể được tìm thấy cách đây vài tháng trên bờ biển Na Uy đã được xác định là của em bé 15 tháng tuổi tên Artin. Theo cảnh sát địa phương, em đã thiệt mạng cùng người thân của mình khi họ cố gắng vượt qua eo biển Manche (chia cắt phía nam nước Anh và phía bắc của Pháp) để bắt đầu cuộc sống mới ở Anh vào tháng 10/2020.

Thi thể được tìm thấy gần Karmøy ở tây nam Na Uy vào ngày đầu năm 2021 - hơn hai tháng sau khi con tàu chở một gia đình người Kurd ở Iran - gồm Rasul Iran Nezhad, Shiva Mohammad Panahi và ba đứa con - bị chìm.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy Nezhad bị chết đuối, trong khi vợ và hai con của anh ta chết ngay sau khi được kéo lên khỏi mặt nước. Thi thể Artin không được tìm thấy ngay lúc đó, do vậy cậu bé bị cho vào danh sách mất tích.

 Gia đình của Artin đã cố gắng đến Anh bằng tàu hỏa hai lần trước khi cố gắng băng qua eo biển Manche trên một chiếc thuyền đánh cá. Ảnh: Guardian.

Gia đình của Artin đã cố gắng đến Anh bằng tàu hỏa hai lần trước khi cố gắng băng qua eo biển Manche trên một chiếc thuyền đánh cá. Ảnh: Guardian.

"Chúng tôi không thấy báo cáo về một em bé mất tích nào ở Na Uy và cũng không có gia đình nào liên hệ với cảnh sát", Camilla Tjelle Waage, người đứng đầu cuộc điều tra của cảnh sát, trả lời BBC News. Nhiều dấu hiệu cho thấy em bé này không đến từ Na Uy.

Cảnh sát Na Uy chia sẻ với đài truyền hình: "Các chuyên gia lành nghề trong khoa học pháp y tại bệnh viện Đại học Oslo đã cố gắng để truy xuất các cấu hình ADN phù hợp".

Gia đình của cậu bé đã được thông báo và hài cốt của em sẽ được đưa về Iran để an táng.

Gia đình Artin đã cố gắng đến Anh trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Họ có thể đã trả cho một kẻ buôn lậu ít nhất 6.000 USD và vượt biển cùng 23 người khác trên con tàu quá tải, sau khi đến Anh bằng tàu hỏa hai lần nhưng đều thất bại.

Một quan chức người Pháp cho biết 19 người đã được tìm thấy dưới nước, bao gồm cả người thân của Artin, sau khi con thuyền bị lật. Song, tổ chức nhân quyền người Kurd ở Iran cho biết đã có 28 người trên thuyền, cho thấy có thể vẫn còn nhiều người chưa được tìm thấy.

Anh trai của Rasul Iran Nezhad, Khalil cho biết anh đã nghe tin từ em mình lần cuối ngay trước khi họ cố gắng vượt biên. Họ đã vượt từ Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ trong mùa hè năm 2020, trước khi tiếp tục qua châu Âu để đến Pháp.

Cả gia đình Artin. Ảnh: Aida Ghajar.

Khalil Iran Nezhad cho biết em trai anh đã cố gắng đưa cả gia đình đến Anh để họ có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Rasul làm một công việc được trả lương bèo bọt trong khi vợ anh thất nghiệp. Rasul nghe nói rằng anh có thể kiếm được ít nhất 140 USD một ngày và tìm được nơi nào đó để sống ở Anh.

Từ đầu năm 2021, giới chức Pháp đã ngăn được 5.000 người tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Hàng trăm người, trong đó có cả trẻ em đã bị bắt khi đang trên đường tới Anh trên những chiếc xuồng cao su vượt biển. Nhiều người đã chết trong quá trình di cư nguy hiểm này.

Việt Linh Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-be-di-dan-mat-tich-o-eo-bien-manche-thi-the-duoc-tim-thay-o-na-uy-post1224631.html