Cậu bé da màu gây xúc động với ca khúc 'Tôi chỉ muốn sống'

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip cậu bé da màu thể hiện ca khúc 'I just want to live (tạm dịch: Tôi chỉ muốn sống).

Cậu bé gây “sốt” mạng xã hội nói trên chính là Keedron Bryant, (12 tuổi, một người Mỹ gốc Phi ở thành phố Jacksonville thuộc bang Florida). Bryant thể hiện ca khúc “I just want to live” (phần lời ca khúc do mẹ của cậu bé là bà Johnetta Bryant viết) và đăng tải trên Instagram kèm chú thích: “ Chỉ là hát những điều từ trái tim tôi và hy vọng chúng sẽ mang đến phước lành cho ai đó”.

“Tôi là một thanh niên da màu, làm tất cả những gì có thể để trụ vững. Nhưng khi nhìn quanh, tôi nhìn thấy những gì hiện hữu mỗi ngày, cảm giác chính mình như con mồi bị săn lùng. Chúng tôi không muốn rắc rối. Chúng tôi đấu tranh. Chúng tôi chỉ muốn sống. Chúa ơi, bảo vệ con, con chỉ muốn sống”, cậu bé hát.

Keedron Bryant từng được nhiều người biết đến khi tham gia Little Big Shots – một chương trình truyền hình nổi tiếng thế giới của Mỹ với những tiết mục thể hiện tài năng độc đáo.

Keedron Bryant từng được nhiều người biết đến khi tham gia Little Big Shots – một chương trình truyền hình nổi tiếng thế giới của Mỹ với những tiết mục thể hiện tài năng độc đáo.

Sau khi đăng tải được 5 ngày, đoạn video của Keedron Bryant nhanh chóng nhận được gần 3 triệu lượt xem. Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động của cậu bé da màu 12 tuổi.

Ca khúc “I just want to live” cũng được một số tên tuổi nổi tiếng như diễn viên David Oyelowo – đóng vai Martin Luther King trong phim “Selma” (năm 2014), ngôi sao của giải đấu bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Lebron James, nữ diễn viên Mỹ Eva Longoria đăng tải lại trên trang cá nhân cùng với những lời ủng hộ. Trong khi đó, ca sĩ, ngôi sao truyền hình thực tế - Kandi Burruss thì chia sẻ một phiên bản khác từ bài hát của Keedron Bryant với phần nhạc của nhạc sĩ Dem Jointz.

“Liên quan đến làn sóng biểu tình ở nước Mỹ những ngày qua, được biết vụ việc lần này bắt đầu một cách ôn hòa nhưng nhanh chóng biến thành bạo lực. Sự kiện khởi đầu là cái chết của George Floyd, một người Mỹ gốc Phi 46 tuổi thiệt mạng khi đang bị cảnh sát khống chế.

Kết quả khám nghiệm tử thi lần hai mà gia đình Floyd yêu cầu tiến hành và công bố ngày 1/6 xác định nguyên nhân tử vong là do hành vi giết người bằng cách gây ngạt ngạt cơ học, nghĩa là lực tác động vật lý bên ngoài làm cản trở nguồn cung cấp oxy cho cơ thể. Báo cáo nói rằng 3 sĩ quan cảnh sát gây ra cái chết của Floyd.

Làn sóng biểu tình lần này diễn ra với quy mô rộng nhất ở Mỹ kể từ năm 1968, khi các thành phố Mỹ rung chuyển vì cơn thịnh nộ của người dân trước cái chết của biểu tượng đấu tranh cho quyền công dân Martin Luther King Jr, và gợi nhớ lại ký ức về đợt bạo loạn năm 1992 ở Los Angeles sau khi cảnh sát được tha bổng trong vụ đánh đập tàn bạo một người da màu tên là Rodney King đến chết” (Trích trong bài viết: “Ông Trump tuyên bố sẽ điều quân đội trấn áp biểu tình” đăng ngày 2/6 của tác giả Bình Giang trên báo Tiền Phong điện tử)

Lộc Liên

CBS News, Instagram, Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/cau-be-da-mau-gay-xuc-dong-voi-ca-khuc-toi-chi-muon-song-1667314.tpo