Cậu bé bị lạc sớm tìm được bố mẹ nhờ số điện thoại xăm trên cánh tay

Một bà mẹ ở Trung Quốc đã xăm số điện thoại của cô lên cánh tay của con trai để đề phòng cậu đi lạc.

Vợ chồng cô Zuo đã nghĩ ra ý tưởng xăm số điện thoại lên cánh tay cậu con trai 17 tuổi của họ, bởi vì cậu bé bị thiểu năng và thường xuyên chạy khỏi nhà.

Sáng kiến của vợ chồng cô Zuo thực sự đã phát huy tác dụng khi con trai của họ đi lạc khỏi nhà vào ngày 22.7 vừa qua. Một cảnh sát giao thông đã phát hiện cậu bé lang thang trên đường cao tốc ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Cảnh sát tên Yang Lixiao đã hỏi tên bố mẹ và địa chỉ nhà của cậu bé, nhưng cậu không thể trả lời. Sau đó, anh phát hiện các dãy số trên cánh tay của cậu và đoán rằng đó có thể là số điện thoại liên hệ.

Cô Zuo đã tới hiện trường khoảng 30 phút sau đó và giải thích với cảnh sát rằng con trai cô đã mất tích từ nửa đêm 21.7.

Cảnh sát thành phố Ôn Châu cho biết họ có thể hiểu tại sao cô Zuo xăm số điện thoại lên tay con trai, nhưng họ cũng khuyên cô nên đeo thiết bị theo dõi cho cậu con trai thiểu năng.

Huy Phong - Daily Mail

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/cau-be-bi-lac-som-tim-duoc-bo-me-nho-so-dien-thoai-xam-tren-canh-tay-899370.html