'Cậu bé băng giá' nổi tiếng MXH ngày ấy giờ ra sao?

Cậu bé Vương Phú Mãn nổi lên trên MXH khi một bức ảnh chụp cậu với mái tóc và lông mày đóng băng trắng xóa, gương mặt đỏ ửng ngày đó hiện tại đã thay đổi rất nhiều.

Đầu tháng 1/2018, bức ảnh cậu bé với đôi má đỏ ửng vì lạnh cùng mái tóc đóng băng trắng xóa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Lúc này, câu chuyện của Vương Phú Mãn được hàng trăm triệu người biết đến.

Đầu tháng 1/2018, bức ảnh cậu bé với đôi má đỏ ửng vì lạnh cùng mái tóc đóng băng trắng xóa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Lúc này, câu chuyện của Vương Phú Mãn được hàng trăm triệu người biết đến.

Mái tóc này là kết quả của việc Phú Mãn phải đi bộ 4,5 km trong hơn một giờ từ nhà mình ở khu vực đồi núi tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc, dưới trời lạnh -9 độ C.

Sau khi trở thành hiện tượng mạng xã hội, câu chuyện của "cậu bé băng" đã được nhiều người chú ý hơn.

Sau khoảng 2 năm nổi lên, hiện tại cuộc sống của "cậu bé băng giá" Vương Phú Mãn đã thay đổi khá nhiều. Nhiều mạnh thường quân và các nhà hảo tâm sau đó đã tới giúp đỡ, quyên tiền ủng hộ gia đình cậu bé, giúp em có một cuộc sống tốt hơn.

Phú Mãn cùng bạn bè trong lớp tại khu ký túc xá trường tiểu học Zhuanshanbao.

Từng sống trong cảnh nghèo khó tới mức phải ăn khoai luộc thay cơm, vài tháng mới tắm một lần, nhưng giờ đây hoàn cảnh gia đình cậu bé đã tốt hơn.

Cậu bé rất có tinh thần vươn lên trong học tập, được biết cậu không bỏ lỡ một ngày đến trường. Điểm tổng kết của Phú Mãn luôn ở trong tốp 5 người đứng đầu lớp.

Trước khi được các nhà hảo tâm chú ý và quyên góp, ngôi nhà cũ của gia đình Phú Mãn sinh sống rất lụp xụp, nghèo nàn.

Hiện tại, gia đình Vương Phú Mãn đã chuyển tới một ngôi nhà mới, kiên cố hơn ở thị trấn Bảo Sơn. Đặc biệt hơn cả là quãng đường từ nhà đến trường nay đã rút ngắn lại, chỉ mất 10 phút đi bộ.

Sau khi trở nên nổi tiếng, ngôi trường nơi "cậu bé băng giá" theo học cũng đã được nâng cấp rất nhiều nhờ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Khi được hỏi về sự nổi tiếng của mình trên truyền thông, Phú Mãn cho biết bản thân không bị ảnh hưởng vì điều đó và cậu thích được gọi với cái tên “Cậu bé tuyết”.

Nhờ bức ảnh nổi tiếng, Vương Phú Mãn đã kết bạn được với một gia đình ở California (Mỹ), họ đã giúp đỡ cậu bé có máy tính để phục vụ học tập, có thêm động lực để học tiếng Anh.

Mời quý độc giả đón xem thêm video: Chiếc xe đạp của Chiến, cậu bé vượt 103 Km từ Sơn La đến Hà Nội thăm em - Nguồn: VTV24

Hạ Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cau-be-bang-gia-noi-tieng-mxh-ngay-ay-gio-ra-sao-1438529.html