Cậu bé 8 tuổi gác giấc mơ học tiếng Anh vì nhà quá xa

Vào 2 ngày cuối tuần, Nguyễn Thành Đạt học sinh lớp 2 Trường tiểu học & THCS Đồng Sơn (Hoành Bồ, Quảng Ninh) được chị Lê Thị Năm (giáo viên Trường tiểu học & THCS Đồng Sơn, mẹ Đạt) chở đi từ nhà ở xã vùng cao Đồng Sơn hơn 100km để học tiếng Anh với ước mơ đến học tại nước Anh xa xôi bị gác lại vì ngã gãy chân.

Gác lại giấc mơ học tiếng Anh

Thuộc địa phương đa số là người dân tộc Dao và chưa có nhiều internet nên việc tiếp cận với công nghệ thông tin rất khó khăn. Nhưng với niềm đam mê tiếng Anh cậu học sinh nghèo Nguyễn Thành Đạt năn nỉ mẹ được đi học dù mưa hay nắng cứ 2 buổi cuối tuần vẫn cùng mẹ cố gắng từ nhà ở Hoàng Bồ đến học tại thành phố Hạ Long cách nhà 60km.

Nguyễn Thành Đạt ham học tiếng Anh với ước mơ được học tại đất nước Anh (Ảnh: Dân trí)

Nguyễn Thành Đạt ham học tiếng Anh với ước mơ được học tại đất nước Anh (Ảnh: Dân trí)

Đoạn đường 120km cả đi và về chưa kể một số đoạn qua suối, qua đập, đường núi ngoằn ngoèo. Nhiều khi người mẹ nghĩ con nên gác lại giấc mơ học ngoại ngữ lại vì quá vất vả, nhưng cậu bé đã bật khóc. Quá mủi lòng trước tình cảnh của con người mẹ ấy vẫn chiều theo sự hiếu học này mà bất chấp đoạn đường nguy hiểm, mưa lũ, hay ướt sũng vẫn đưa con đến lớp học.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, mới chỉ học được mấy tháng thì Thành Đạt bị ngã gãy chân phải mổ và bó nẹp, không đi lại được nên tiếp tục tự học qua điện thoại trong vòng 7 tháng. Tổng thời gian từ khi đăng kí đi học trung tâm tiếng Anh đến nay khoảng 13 tháng nhưng trong đó, mất 7 tháng Thành phải nghỉ học vì tai nạn, do vậy chủ yếu tự học ở nhà.

Vì bị ngã gãy chân nên Thành Đạt phải ở nhà để tự học tiếng Anh (Ảnh: Dân trí)

Để giúp con tự học, chị Năm mua gói internet 70.000 đồng/tháng cho máy di động để Đạt xem thêm các bài giảng của các giáo viên giỏi trong cả nước. Ngoài giờ lên lớp vào buổi sáng, Đạt dành buổi tối học tiếng Anh.

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ gửi thư khen và động viên

Trưa 12/3, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ gửi thư khen cho Nguyễn Thành Đạt. Thư của Bộ trưởng viết rằng qua báo chí, ông biết Đạt cố gắng học tiếng Anh, nói khá lưu loát, dù đang học lớp 2. Bộ trưởng cảm động khi biết mỗi tuần, em cùng mẹ vượt 120 km (cả đi lẫn về), từ xã Đồng Sơn - một xã vùng cao khó khăn của huyện Hoành Bồ - về thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, học tiếng Anh.

Ông Phùng Xuân Nhạ khẳng định nỗ lực và ý chí của Đạt là tấm gương cho bạn bè cùng trang lứa phấn đấu, vượt qua khó khăn, trở ngại để học tập, rèn luyện tốt, trở thành công dân có ích cho đất nước.

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ gửi thư khen và động viên Thành Đạt (Ảnh Dân trí)

Người đứng đầu ngành giáo dục viết: "Thầy rất vui khi biết em sớm có ước mơ sau này được đến nước Anh học tập. Đây là ước mơ lớn nhưng hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu em tiếp tục cố gắng, phấn đấu ngay từ hôm nay". Bộ trưởng dặn dò ngoài tiếng Anh, Đạt cố gắng dành thời gian cho các môn khác để học tập, rèn luyện toàn diện, là con ngoan của bố mẹ, trò giỏi của thầy cô.

Cuối thư, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời "Cảm ơn tới cha mẹ, những người đã nuôi dưỡng, tạo động lực cho em được học tập, phấn đấu ngay từ những bước đi đầu tiên. Thầy tin rằng, với sự nỗ lực của em và gia đình, em sẽ đạt được ước mơ của mình”.

Sáng 12/3, bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh - cùng đoàn công tác Hội Khuyến học của tỉnh, Phòng GD&ĐT huyện về thăm gia đình Đạt, tặng bằng khen cùng 7 triệu đồng. Một tập đoàn giáo dục trao học bổng 100% cho Nguyễn Thành Đạt từ nay đến hết năm lớp 12.

Nguyễn Trang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cau-be-8-tuoi-gac-giac-mo-hoc-tieng-anh-vi-nha-qua-xa-74968.html