Cậu bé 12 tuổi thành lập trường học của riêng mình

Mới chỉ 12 tuổi, Leonardo Nicanor Quinteros vẫn đang học cấp hai, nhưng cậu ấy đã điều hành trường tư thục miễn phí của riêng mình để giúp đỡ những đứa trẻ khác.

Leonardo rất thích học, nhưng cậu bé cũng muốn chia sẻ niềm đam mê học tập của mình cho các bạn đồng trang lứa. Sau khi thấy một số đứa trẻ khác dành quá nhiều thời gian để chơi trên đường phố và hoàn toàn bỏ bê việc học, lang thang cơ nhỡ, cậu bé quyết định làm một điều gì đó.

Năm ngoái, Leonardo đã nói với bà của mình tên là Ramona rằng, cậu ấy muốn điều hành trường học của riêng mình và nhờ bà xây giúp một ngôi trường nhỏ bên cạnh nhà, ngay thị trấn Las Piedritas của Argentina, gần San Juan.

Và từ đó tới giờ, đây là ngôi trường tư thục miễn phí, phục vụ, giúp đỡ cho gần 40 học sinh nhỏ tuổi. Cậu bé 12 tuổi đóng vai trò là giáo viên, là hiệu trưởng và tự hào rằng sáng kiến của mình đã giúp đỡ được nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Trường học của Nico không có nhiều thứ đồ sộ, nhỏ hơn hầu hết các trường học thông thường. Ngoài người bà, hàng xóm cũng chung tay hỗ trợ xây dựng ngôi trường này.

Về dần, trường còn được trang bị thêm các băng ghế học tập cho tất cả học sinh, tủ khóa, thư viện nhỏ, bảng đen và thậm chí là một chiếc chuông báo dùng để phát ra âm thanh, máy hát quốc ca.

Bản thân Nico cũng đang học và nhiều khi học sinh nhỏ tuổi của cậu ấy không thể đến trường theo giờ thường lệ, nên cậu ấy đã điều các lớp học vào ban đêm, để đảm bảo rằng đôi bên đều không bị chậm trễ trong việc học, mưu sinh...

Mặc dù hầu hết 36 học sinh của Nico đều trẻ hơn cậu ấy, nhưng cũng có một vài người lớn tham gia vào lớp học này.

ĐĂNG TRÌNH (Theo Odditycentral)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/cau-be-12-tuoi-thanh-lap-truong-hoc-cua-rieng-minh-20471.html