Cậu bé 11 tuổi đi bộ gần 3.000km chỉ vì muốn ôm bà

Vì nhớ bà của mình mà cậu bé 11 tuổi không ngại đi bộ xuyên 2 quốc gia với gần 3.000km chỉ để dành cho bà 1 cái ôm.

Câu chuyện về cậu bé Romeo Cox nhớ bà mình đến nỗi đã đi bộ từ nhà ở Sicily (Ý) để tới thăm bà ở Anh đã khiến nhiều người xúc động. Năm 2019, cậu bé đã cùng bố mẹ chuyển tới Ý sinh sống, trong khi bà ngoại Rosemary, 77 tuổi vẫn đang sống một mình ở Anh.

Quãng đường dài 2.700km với 93 ngày, cậu bé 11 tuổi đi qua Thụy Sĩ và Pháp mà không đi máy bay bởi vì đang trong thời gian giãn cách do dịch Covid 19.

Đồng hành cùng với Romeo là người bố tuyệt vời của cậu.

Cuộc hành trình đầy ý nghĩa của Romeo và bố.

Cuộc hành trình đầy ý nghĩa của Romeo và bố.

Thuyết phục được bố đi cùng, Romeo đã thực hiện chuyến đi và quyên góp được 13.500 bảng cho người tị nạn trên đường đi.

Chuyến đi được khởi hành vào ngày 20/6, băng qua Ý, Thụy Sĩ và Pháp. Có những đêm họ ngủ ngoài đường, đã thuần hóa được một con lừa hoang trước khi đến London, Anh vào ngày 21/9.

Trước khi được gặp bà, 2 bố con phải cách ly 2 tuần. Giây phút gặp nhau, Romeo đã chạy ào lại ôm bà cho thỏa nỗi nhớ.

Cậu bé nói: "Bà và cháu đã có một cái ôm tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Cháu thực sự nhớ bà".

Còn bà Rosemary thì chia sẻ: "Nhìn thấy Romeo sau hành trình gần 3.000km của thằng bé, cảm xúc của tôi thật đặc biệt. Trẻ em có thể truyền cảm hứng cho chúng ta".

Ông bố của Romeo cho rằng, đây là chuyến đi mà họ sẽ không bao giờ quên được.

Việc gây quỹ trên hành trình di chuyển của bố con Romeo được họ lấy cảm hứng từ cậu bạn thân Randolph của Romeo. Cậu là dân nhập cư từ Ghana tới Ý.

"Cậu ấy thậm chí còn phải đi bộ quãng đường xa hơn cháu mà không có đồ ăn, nước uống và đi trong nỗi sợ hãi", Romeo không giấu nổi hãnh diện khi nói về người bạn đã truyền cảm hứng cho mình.

Nguyên Anh (Nguồn The Mirror)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cau-be-11-tuoi-di-bo-gan-3000km-chi-vi-muon-om-ba-a492908.html