Cậu bé 11 tuổi đạp xe 10 tiếng liên tục từ Nam Định lên Hà Nội để tìm mẹ khi lực lượng chức năng tìm thấy chỉ muốn rớt nước mắt

Khi lực lượng chức năng tìm thấy em, em đã đạp xe được khoảng 100km suốt 10 tiếng đồng hồ và đang bị lạc đường, có dấu hiệu vừa hoảng sợ vừa mệt mỏi.

Cách đây không lâu, dư luận đã xôn xao về việc cậu bé đạp xe cả trăm cây số đi thăm em bị ốm. Cậu bé đã làm rất nhiều người cảm động vì nghị lực phi thường và tình thương yêu vô bờ bến dành cho đứa em chưa từng gặp mặt của mình.

Mới đây, lại có thêm một trường hợp bé trai đạp xe 100km suốt 10 tiếng đồng hồ từ Nam Định lên Hà Nội khiến nhiều người xót xa.

Bé trai đạp xe 100km đi tìm mẹ được lực lượng chức năng bắt gặp và giúp đỡ.

Cụ thể, theo nhiều nguồn tin cho biết, vào sáng sớm ngày 3/5 em Phạm Đức Tài (ngụ tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã bắt đầu đạp xe đạp từ nhà lên Hà Nội để tìm mẹ. Đến khoảng 15h chiều, khi đang điều tiết giao thông tại nút giao Liêm Tuyền (TP.Phủ Lý), Đại úy thuộc Đội CSGT, Công an TP. Phủ Lý phát hiện em đang đứng hỏi đường, có dấu hiệu vừa hoảng sợ, vừa mệt mỏi.

Sau khi hỏi chuyện, em Tài cho biết là đang đạp xe lên Hà Nội tìm mẹ nhưng không biết đường, em đã đi xe được khoảng 10 tiếng, bị lạc và đang trong tình trạng kiệt sức trầm trọng. Tổ công tác đã ngay lập tức đưa Tài về đơn vị chăm sóc, cho em ăn uống, nghỉ ngơi đồng thời liên lạc cho gia đình em.

Quãng đường cậu bé Tài đã đi từ nhà cho tới khi được CSGT phát hiện.

Đến 22h cùng ngày, bố mẹ của em Phạm Đức Tài đã có mặt để nhận lại con. Theo như lời kể từ gia đình Tài, mẹ em là người đi làm ăn xa trên Hà Nội để kiếm tiền, rất ít khi về nhà nên hai mẹ con không hay gặp nhau. Vì quá nhớ mẹ, lợi dụng lúc mọi người không để ý, Tài đã lấy xe đạp, bỏ nhà đi với quyết tâm lên Hà Nội tìm mẹ.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cau-be-11-tuoi-dap-xe-10-tieng-lien-tuc-tu-nam-dinh-len-ha-noi-de-tim-me-khi-luc-luong-chuc-nang-tim-thay-chi-muon-rot-nuoc-mat-71172.html