Cát Tường bật khóc khi gặp lại P336, nhắn nhủ điều đặc biệt đến nhóm và Mon Hoàng Anh

Chiều 18/10, Mon Hoàng Anh - thành viên nhóm P336 đã có một buổi offline mừng sinh nhật sớm cùng bạn bè thân thiết và các fan của mình.

Buổi offline còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Cát Tường, Thiên Khôi The Voice Kids và các thành viên nhóm P336. Vì bận việc, Kenji đến khá muộn nhưng trước đó, anh chàng đã kịp gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người anh thân thiết thông qua một đoạn clip.

Cát Tường bật khóc khi gặp lại P336, nhắn nhủ điều đặc biệt đến nhóm và Mon Hoàng Anh.

Cát Tường bật khóc khi gặp lại P336, nhắn nhủ điều đặc biệt đến nhóm và Mon Hoàng Anh.

Trải qua 6 năm, Mon Hoàng Anh giờ là một chàng trai 17 tuổi tài năng khi có thể hát - rap - sáng tác, đi cùng với đó là phong cách thời trang cực cá tính. Nhìn lại chặng đường của mình, nam ca sĩ cho biết bản thân thay đổi khá nhiều, không chỉ ngoại hình mà suy nghĩ cũng đã chín chắn, trưởng thành hơn.

"Và sau khi vượt qua giai đoạn vỡ giọng, Mon đã có thể tự tin đứng trên sân khấu hát những ca khúc mà trước đây mình nghĩ mình không thể hát được. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng và Mon đã vượt qua được nhờ sự ủng hộ của gia đình, các Michael (FC của Mon Hoàng Anh)" - Mon nói.

Xuất hiện tại sự kiện, nghệ sĩ Cát Tường chia sẻ bản thân cảm thấy rất hãnh diện về Mon Hoàng Anh lẫn nhóm P336. Đồng hành với các gương mặt trẻ từ những ngày đầu tiên, nghệ sĩ Cát Tường không chỉ là mẹ đỡ đầu của nhóm mà còn hướng dẫn P336 nhiều điều.

Dù bây giờ cô và mọi người không còn đồng hành với các con nữa nhưng những dự án của các con, những thông tin các con chia sẻ, cô vẫn xem mỗi khi rảnh rỗi. Các bạn trong nhóm cũng thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cô, bây giờ bạn nào cũng trưởng thành rồi, rất đẹp trai và đẹp gái khiến cô mỗi lần gặp lại đều rất ngạc nhiên.

Điều cô mong muốn nhất là dù có như thế nào đi nữa, cô cũng mong các con luôn đoàn kết, thương yêu nhau. Điều quan trọng nhất là khi người ta nhắc đến nhóm P336 thì phải luôn là lễ phép, nhớ cho cô điều này” – Cát Tường xúc động rơi nước mắt và ôm chặt P336.

Tiếp lời mẹ đỡ đầu, Việt Thi đại diện nhóm P336 gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Cát Tường. Nhóm cũng gửi lời xin lỗi chân thành nếu trong thời gian qua có lỡ làm điều gì khiến nghệ sĩ Cát Tường phiền lòng.

Bước sang tuổi 17, Mon Hoàng Anh đang đứng trước cột mốc quan trọng của việc học khi sẽ trải qua kỳ thi THPT quốc gia trong thời gian tới. Giọng ca trẻ bộc bạch rằng bản thân rất may mắn khi được nhà trường tạo điều kiện để có thể vừa học vừa tham gia nghệ thuật. Ban ngày, Mon sẽ đi học văn hóa ở trường và đến tối lên công ty học thanh nhạc, vũ đạo... cùng các thành viên của P336.

"Nếu nói không mệt và không nản lòng là nói dối. Nhưng mình đã quyết tâm theo nghề và có đam mê nghệ thuật rồi thì chắc chắn sẽ cố gắng, đến khi không đủ sức nữa thì thôi. Bây giờ Mon vẫn còn đủ năng lượng để 'cháy' hết mình nên sẽ cống hiến nhiều sản phẩm chất lượng cho khán giả. Đã theo nghề là phải hi sinh với nghề, mong rằng khán giả sẽ luôn ủng hộ Mon Hoàng Anh" - nam ca sĩ bộc bạch.

Bật mí về điều ước trong tuổi mới, Mon Hoàng Anh mong muốn sẽ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và sản phẩm âm nhạc sắp tới sẽ cho khán giả thấy được màu sắc âm nhạc mới của mình, cũng như có một chuyến du lịch với P336 như mọi năm.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/cat-tuong-bat-khoc-khi-gap-lai-p336-nhan-nhu-dieu-dac-biet-den-nhom-20201019115745731.html