Cát Tường: Bao nhiêu là mộng vẫn còn mơ

Ở tuổi 42 và hơn 20 năm trải qua đủ mọi thăng trầm với nghệ thuật, Cát Tường vẫn mơ ước có một vai diễn để đời cùng khát khao một hạnh phúc gia đình trọn vẹn.

1. Hẹn gặp nghệ sĩ Cát Tường trong thời gian này không hề dễ dàng bởi chị vừa tất bật chạy show ghi hình, đóng phim, vừa phải tích cực tập luyện cho liveshow kỉ niệm 24 năm bước chân vào nghệ thuật.

Vừa gặp tôi, Cát Tường đã vội vàng than mấy nay chị bị bệnh và đau họng nên lo lắng cho việc tập luyện liveshow của mình bị gián đoạn. Nguyên nhân khiến chị đổ bệnh bởi lịch làm việc kín mít và lâu ngày không luyện thanh nên khi hát bị bể giọng dẫn đến mất tiếng.

Mệt mỏi là thế nhưng khi chia sẻ về liveshow của mình, Cát Tường bỗng phấn khích, hào hứng hẳn. Liveshow lần này của chị sẽ diễn ra trong 90 phút và chia làm 3 chương, kể về cuộc đời hoạt động nghệ thuật của chị thông qua các tiết mục kịch, hát, talk show và vũ đạo. Vì toàn bộ chương trình sẽ được biểu diễn hát live kết hợp cùng ban nhạc nên Cát Tường tỏ ra khá căng thẳng và áp lực.

Thậm chí, có thời điểm chị cảm thấy quá áp lực và suy nghĩ muốn bỏ ngang. Nhưng rồi nhờ sự động viên của bạn bè đồng nghiệp cùng trách nhiệm quá lớn với một ê-kíp nên chị tự sốc lại tinh thần để tập trung cho liveshow.

Thường thì liveshow kỷ niệm nghề nghiệp sẽ được nghệ sĩ tổ chức vào năm chẵn, ở mốc 10 hay 20 năm, xong Cát Tường thì lại là 24 năm làm nghề. Bởi thật ra, đây là một liveshow hoàn toàn ngẫu hứng của chị.

“Người ta làm liveshow tính toán cả năm trời, còn tôi năm nay muốn tổ chức sinh nhật khác đi và có quá nhiều thứ để kể cùng mọi người nên mới ngẫu hứng làm liveshow. Không ngờ vừa nói ra đã được bạn bè ủng hộ và đồng lòng nên tôi quyết định tự tạo một mốc son riêng cho sự nghiệp của mình bằng liveshow như vậy”, Cát Tường tâm sự.

Ngoài liveshow, Cát Tường nói năm nay dù trải qua nhiều điều không vui nhưng chị vẫn cảm thấy may mắn khi được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT. Với chị đây là một niềm tự hào về những thành quả mình đạt được.

2. Sự không vui mà Cát Tường nhắc đến đó, chính là việc phải chia tay chương trình Bạn muốn hẹn hò. Đột ngột chia tay với chương trình mà mình đã gắn bó nhiều năm trong vai trò MC và được khán giả yêu mến với danh xưng “bà mối” khiến chị đôi phần tiếc nuối và hụt hẫng. Bởi thật sự chương trình không còn là nơi chị làm nghề để kiếm tiền, nó đã trở thành một phần cuộc sống của chị lúc nào không hay. Được làm cầu nối cho những lứa đôi, nhìn thấy họ đi đến hạnh phúc viên mãn, đó là niềm vui mà khó có gì thay thế được với chị.

Buồn là vậy nhưng Cát Tường nghĩ, cái gì bắt đầu cũng sẽ có kết thúc, xem như hết duyên thì phải chia tay thôi. Và cũng qua biến cố đó, chị mới thấu hiểu được tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình bấy lâu nay sâu sắc thế nào. Chị kể, nhiều người sợ chị buồn nên đã nhắn tin động viên trên mạng xã hội suốt thời gian đó. Chính tình cảm của khán giả thực sự là “liều thuốc” giúp chị cân bằng và có động lực để cống hiến tiếp cho nghệ thuật.

Cát Tường quan niệm, trong cuộc sống không bao giờ có điều gì là kết thúc tồi tệ bởi khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Khi chia tay chương trình Bạn muốn hẹn hò, Cát Tường có nhiều thời gian hơn để thư giãn và tạo dựng được những mối quan hệ mới giúp chị phát triển nghề nghiệp ở lĩnh vực kinh doanh. Với Cát Tường, trong cuộc sống đôi khi cần phải có những khoảng trống để bản thân nhìn lại mọi thứ, xem mình muốn gì và có thể làm gì tiếp theo.

Và cũng nhờ thời gian không quá bận rộn nên chị mới có thể làm được liveshow - một điều mà trước đó chị thừa nhận là không hề để tâm tới.

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, dù được đào tạo chuyên ngành diễn viên chính quy nhưng tên tuổi của chị được khán giả nhắc đến nhiều nhất khi làm MC Bạn muốn hẹn hò. Điều đó có khiến chị chạnh lòng không, tôi hỏi chị.

Cát Tường trầm ngâm một lúc rồi nói: Nếu như nói không thì là nói dối. Bởi thực sự khi đam mê, được sống chết với nghề và thành danh đúng với sở trường đó luôn là mơ ước của mỗi nghệ sĩ. Nhưng trong cuộc sống đôi khi không phải điều gì mình muốn là được và tôi luôn cảm thấy may mắn vì được khán yêu thương, đón nhận dù là ở lĩnh vực nào.

Cát Tường kể, từ thuở hoa niên cho đến tận bây giờ chị chỉ được nhận các vai thứ chính, vai phụ trên phim chứ chưa được nhận một vai diễn chính thức nào. Có lẽ duyên nghề của mình chưa tới và cũng có thể chưa có một vai diễn nào thực sự phù hợp với mình nên sự nghiệp diễn xuất của chị cứ bình lặng như vậy.

Nói gì thì nói, Cát Tường vẫn mong muốn có một vai diễn để đời trong thời gian tới. Đó thật sự là một mơ ước và là nỗi trăn trở của chị trong quãng đường hoạt động nghệ thuật. Cát Tường muốn sau này mỗi lần khán giả nhắc đến chị sẽ là một nhân vật nào đó gắn liền trong phim thay vì những vai diễn đã quá cũ của nhiều năm trước.

Chính vì lẽ đó, Cát Tường cho biết chị sẽ quyết tâm và nghiêm túc hơn với nghề diễn xuất. Tuổi trẻ chị ham vui, không máu lửa với nghề như các bạn bè đồng trang lứa và lười tạo mối quan hệ nên sự nghiệp không bằng các bạn. Đó là điều tạo nên kết quả khó tránh khỏi như bây giờ. Nhưng chị tin, mọi thứ dẫu có thể muộn màng đôi chút nhưng còn hơn không có sự nhìn lại và bắt đầu thay đổi!

3. Cát Tường được biết đến với danh xưng “bà mối”, từng giúp hàng trăm cặp đôi hẹn hò và nên duyên vợ chồng với nhau. Nhưng trái ngược với sự “mát tay” đó, tình duyên của Cát Tường lại đầy lận đận và trắc trở. Cát Tường từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và làm mẹ đơn thân nhiều năm. Sau đó, nữ diễn viên tìm được tình yêu mới nhưng cũng nhanh chóng chia tay.

Như nhiều người phụ nữ khác, Cát Tường là người đã yêu thì yêu hết mình và mong muốn được bền chặt. Nhưng như đã nói, đôi khi tạo hóa trớ trêu, thứ người ta mong cầu lại không đến. Sau những điều mẫu thuẫn khiến cả hai bất hòa rồi chia tay, để lại một sự nuối tiếc với chị. Chị cũng như bao người phụ nữ khác, khi yêu thì hạnh phúc tột cùng nhưng đến khi thất tình cũng trải qua những chuỗi ngày đau khổ vật vã.

Mỗi lần thất tình, chị không hề né tránh mà còn dành thời gian để ngắm nghía, tận hưởng nỗi đau ấy đến tận cùng. Xong rồi Cát Tường sẽ rũ bỏ tất cả và không bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ. Với chị, khi yêu sẽ sống chết trọn vẹn cùng mối tình đó nhưng lúc chia tay sẽ không bao giờ lụy tình hay nghĩ đến chuyện quay trở lại với người cũ.

Nếu như sau biến cố tình cảm, thường thì nhiều chị em sẽ có tâm lý sợ yêu như con chim sợ cành cong, riêng với Cát Tường không hề như vậy. Trái lại, càng trắc trở, Cát Tường càng khát khao có một hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Nhưng, như thế không có nghĩa là chị sẽ yêu vội vàng để đi vào “vết xe đổ” trước kia mà chị sẽ lựa chọn một người thực sự hiểu mình và nghiêm túc trong mối quan hệ để tiến tới hôn nhân.

“Tôi luôn mong có một người hiểu, yêu thương hai mẹ con và ủng hộ tôi làm nghề. Nếu như người đàn ông đó lo lắng được cho kinh tế gia đình, tôi cũng sẵn sàng giảm bớt công việc để lui về hậu phương làm người vợ hiền”, chị thổ lộ như vậy!

Ở tuổi ngoài 40 mà đôi lúc vẫn khiến ba mẹ phải lo lắng và không yên tâm về hạnh phúc riêng của mình, điều này làm Cát Tường đau lòng mỗi khi nghĩ về. Mặc dù là một phụ nữ từng trải, có con gái lớn nhưng với ba mẹ, Cát Tường lúc nào cũng như một người con gái bé nhỏ được kiểm soát chặt chẽ. Chị tâm sự, mẹ chị là một người rất kỹ tính và thương con cho nên đi đâu hay làm gì đều dặn dò đủ thứ. Nếu như trước 11h khuya chị mà chưa về đến nhà là sẽ gọi điện để nhắc nhở. Còn chuyện tình yêu, mong thì mong thật nhưng nhiều lúc sợ con gái bị lừa tình nên cứ khuyên dạy chị suốt, không khác gì dạy con gái đôi mươi.

Bây giờ, ngoài mong cầu hạnh phúc bản thân, mong ước lớn nhất của Cát Tường là có thật nhiều sức khỏe để chăm sóc ba mẹ và con gái. Với chị, tình yêu hay mọi thứ trong đời đều có thể đến và đi nhưng tình cảm gia đình luôn là một điều thiêng liêng, vĩnh cửu không gì có gì thay thế. Bây giờ, Cát Tường dành nhiều thời gian để chăm sóc những người mình yêu thương.

Còn với tình duyên, chị khát khao đấy nhưng không trăn trở về nó nữa, khi nào duyên đến thì đón nhận, như cách mà chị đã từng yêu hết mình trước đây!

Hoàng Lãm

Nguồn ANTG: http://antgct.cand.com.vn/nhan-vat/cat-tuong-bao-nhieu-la-mong-van-con-mo-573684/