Cất tấm bằng Luật, 9x Hà Tĩnh kiếm 40 triệu/ tháng từ nghề chụp ảnh

Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, chàng trai Hà Tĩnh- Nguyễn Minh Tuấn đã khẳng định được chính mình trên con đường đi tìm thành công.

Nguyễn Minh Tuấn chàng nhiếp ảnh điển trai có thể kiếm mỗi tháng 40 triệu.

Nguyễn Minh Tuấn chàng nhiếp ảnh điển trai có thể kiếm mỗi tháng 40 triệu.

Tốt nghiệp hệ cử nhân ngành Luật, Nguyễn Minh Tuấn lại không thích sự gò bó của các công việc văn phòng, anh chàng lập nghiệp ở Hà Nội từ hai bàn tay trắng bằng nghề nhiếp ảnh. Và rồi, chàng trai 23 tuổi đầy bản lĩnh này là một tấm gương cho giới trẻ về tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Đến bây giờ, khi đã thành công với mức thu nhập đáng nể từ nghề ảnh, nghĩ lại, Tuấn vẫn thấy ngày xưa mình rất mạo hiểm.

Tuấn cho biết, anh chàng sinh ra trong một gia đình hiếu học ở Hà Tĩnh có nhiều người thân có học hàm tiến sĩ. Tuấn đam mê chụp hình từ khi mới học lớp 10, ngày ấy cậu bạn thích thú với việc lưu lại hình ảnh của cảnh vật, con người. Khi chưa có máy ảnh, cậu học sinh Hà Tĩnh thường chụp hình bằng chiếc điện thoại Nokia cũ của mình.

Nguyễn Minh Tuấn là cử nhân Luật học.

Lên đại học, Tuấn bắt đầu đầu tư cho niềm đam mê nhiếp ảnh của mình. Ngoài việc học, Tuấn bắt đầu làm thêm, ăn mỳ tôm để có tiền mua sắm thiết bị máy ảnh. Khi tốt nghiệp đại học Vinh với tấm bằng khá, muốn làm vui lòng gia đình, cậu bạn lại học tiếp ở Học viện Tư pháp ở Hà Nội.

Thời gian học tập tại Hà Nội, được tiếp cận nhiều với những bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh, với bản tính yêu tự do và không thích phụ thuộc, Tuấn đã suy nghĩ rất nhiều về ngành nghề mà cậu bạn đang theo học. Cuối cùng thì đam mê và khát vọng cũng giành chiến thắng. Tuấn quyết định chính thức đầu tư thời gian và tâm huyết cho nghề nhiếp ảnh.

Việc theo đuổi đam mê nhiếp ảnh của anh chàng Hà Tĩnh nhận được sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình.

Quyết định này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình. Tuấn kể: "Nhà mình mọi thành viên đều là công chức nhà nước, vì vậy nên khi mình chia sẻ muốn theo nghiệp nhiếp ảnh, kinh doanh thì mọi người phản ứng khá gay gắt".

"Để thuyết phục gia đình, điều mình có thể làm là cho bố mẹ thấy cuộc sống tự lập, đầy đủ mà nghề nhiếp ảnh có thể mang lại cho mình. Mình tham gia vào khá nhiều chương trình, sự kiện. Đặc biệt, thời gian vừa rồi mình cũng là nhiếp ảnh đi theo Siêu mẫu Khả Trang tham dự chương trình Siêu mẫu Quốc tế tổ chức tại Thái Lan".

Mới đây, Nguyễn Minh Tuấn là người hỗ trợ hình ảnh cho Siêu mẫu Khả Trang tham dự Siêu mẫu Quốc tế.

Để thành công với đam mê của mình, Tuấn đã rất nỗ lực. Cậu bạn đã đi chụp ảnh, nhận chụp kỉ yếu, chụp cá nhân... Do còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm nên tiền công cho mỗi buổi chụp khá ít ỏi. Với niềm đam mê cháy bỏng, muốn thể hiện mình Tuấn đã miệt mài học hỏi, tìm tòi trên mạng, tham gia các khóa học bổ trợ và hơn hết là đúc rút kinh nghiệm sau từng buổi chụp.

“Đại học chỉ là một bước đệm cho ta đi lên trên nấc thang thành công của cuộc sống. Nhưng vì quan niệm học đại học thành công sẽ tới, rất nhiều bạn trẻ đã làm đủ mọi cách, học đủ mọi nơi để tìm cách có chân trong giảng đường đại học và mình cũng vậy. Mình đã học, đã trải nghiệm cuộc sống đúng nghĩa một sinh viên. Nhưng mình đã nhận ra nếu chọn một ngành học không phải là đam mê thì bạn sẽ chẳng bao giờ thành công với nó”- Tuấn tâm sự.

Nghề nhiếp ảnh cũng giúp Tuấn có được cuộc sống mà bao bạn trẻ mơ ước như: đi tới nhiều nơi, góp mặt ở nhiều sự kiện hoành tráng, xuất hiện bên người nổi tiếng.

Trở thành nhiếp ảnh giúp Tuấn có cơ hội tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng.

Đều đặn, mỗi tháng chàng nhiếp ảnh Nguyễn Minh Tuấn đều có mức thu nhập lên tới con số hơn 40 triệu. Đây là số tiền mà bạn trẻ nào cũng mơ ước.

Theo Thế giới trẻ

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/cat-tam-bang-luat-9x-ha-tinh-kiem-40-trieu-thang-tu-nghe-chup-anh-3954638-l.html