Cát tặc hoành hành ở Thái Bình, người dân kêu cứu, chính quyền vẫn 'thờ ơ'?

Nhiều năm nay, người dân xã Duy Nhất (Vũ Thư, Thái Bình) sống chung với tiếng ồn, nạn cát tặc. Nhiều người kêu lên chính quyền nhưng... đều nhận được sự thờ ơ?.

“Cát tặc” đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân xã Duy Nhất, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, Thái Bình... Báo chí đã nhiều lần phản ánh nhưng hoạt động của “cát tặc” chỉ dừng lại ít hôm rồi bùng phát lại như một đại công trường…

Không chỉ ngày đêm khai thác thách thức người dân, mà những đối tượng khai thác cát còn tỏ ra hung hãn khi bà con phản ánh và can ngăn không cho tàu cát hoạt động. Người dân nơi đây luôn sống trong sự ấm ức khó chịu, bởi tiếng ồn lớn, khói bụi ô nhiễm và đối mặc với nguy cơ sụt lún nghiêm trọng.

Ông H. lặng người cho biết: "Chúng tôi khổ lắm, mong mọi người giúp chứ già cả thế này rồi, mỗi lần nghe tiếng tàu là đầu đau nhức chỉ muốn nổ tung. Nhiều lần chúng tôi đuổi đánh tàu khai thác lậu nhưng bọn chúng lại hoạt động mạnh hơn..."

Clip người dân lên thuyền cản các đối tượng không cho khai thác cát.

Một người dân khác cho hay: "Chính quyền thờ ơ với chính con dân của mình, mặc dù nhiều lần phản ánh nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, không giải quyết được vấn đề. Liệu rằng có sự tiếp tay để cát tặc hoành hành và ngang nhiên như vậy?"

Bên cạnh việc khai thác cát ngày đêm là hậu quả tạo ra các hố sâu 20 - 30 cm khiến dòng chảy thay đổi, làm sạt lở bờ sông. Người dân phải thay nhau dựng lều ra đê để canh trực, ban ngày lo cơm áo gạo tiền, ban đêm canh cát tặc.

Cuộc sống của người dân xã Duy Nhất khổ cực, chính quyền quay lưng "vẽ đường" cho cát tặc. Từ người lớn đến trẻ em khi được hỏi có mong muốn gì cũng đồng nhất: "Mong muốn sông Hồng được bình yên, người dân sống với đúng cuộc sống của mình..."

Trước đó, báo Gia đình Việt Nam có loạt bài phản ánh về tình trạng "cát tặc" ngang nhiên khai thác trên sông Hồng là tàu của công ty cổ phần SHC Thái Bình. Theo lãnh đạo xã thì không hề có tình trạng khai thác cát tặc vì nhận được tin báo của bà con nhưng đến nơi lại không thấy việc khai thác?

Tại sao nạn "cát tặc" tồn tại được 3 năm nhưng cảnh sát môi trường, CSGT đường thủy và các cơ quan chức năng lại không có một động thái gì? Điều này khiến người dân nghi ngờ đang có những thế lực ngầm bảo kê, chống lưng cho nạn “cát tặc”.

“Cát tặc” tại khu vực xã Duy Nhất đang hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm nên không thể có chuyện các lực lượng chức năng được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý tại đây không biết. Những con tàu cồng kềnh hàng chục tấn càng không thể trong nửa giờ mà “biến mất” khỏi sông Hồng nên cũng không có chuyện bao nhiều con người của mấy lực lượng cảnh sát môi trường, CSGT đường thủy với phương tiện tàu cao tốc và phương tiện hỗ trợ khác không bắt kịp.

Vì sao nạn “cát tặc” tại xã Duy Nhất, Vũ Đoài vẫn hoàng hành? Câu hỏi này xin gửi lãnh đạo CA huyện Vũ Thư, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình và lãnh đạo Cục CSGT đường thủy…

Báo Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/cat-tac-hoanh-hanh-o-thai-binh-nguoi-dan-keu-cuu-chinh-quyen-van-tho-o-d135575.html