Cát đỏ tập 7: Chàng chăn cừu phải quỳ xuống xin Nhan tha tội cưỡng hôn

'Cát đỏ' tập 7 phát sóng 21h30 tối 21/8 trên VTV3. Ở tập này Nhớ (Thúy Diễm) trốn đi để mặc Nhan bị Nguồn cưỡng hôn.

Nguồn phải quỳ xuống xin Nhan tha tội

Nguồn phải quỳ xuống xin Nhan tha tội

Sau khi Nhớ (Thúy Diễm) bỏ đi do cảm thấy bị tổn thương vì bị coi là “đồ thừa”, Nguồn (Hữu Thanh Tùng) tới tận xưởng nước mắm để gặp Nhớ. Chưa nguôi cơn giận, cô không những không nghe mà còn gọi cả xưởng ra khiến Nguồn bối rối, tức giận bỏ đi. Mẹ của Hai Ngò thấy ánh mắt của vợ Hai Ngò khác thường bèn dặn Nhớ thay hết ổ khóa của xưởng nước mắm.

Nhớ yêu Nguồn nhưng lại có hành động xuẩn ngốc. Cô hẹn Nhan tới đón mình, cũng điện thoại hẹn Nguồn tới rồi trốn đi. Nguồn tới không thấy Nhớ đâu gọi ầm ĩ mà cô chưa chịu ra, anh ta bèn như con thú hoang cưỡng hôn Nhan để Nhớ phải ra mặt. Hành động bất ngờ và thô lỗ của Nguồn khiến Nhan rơi lệ. Cô nhìn cả hai người trách móc vì họ kéo cô vào chuyện tình cảm riêng.

Nhớ dại dột đẩy Nhan vào câu chuyện tình cảm riêng khiến cô em út tổn thương

Ngay lúc ấy Nguồn quỳ xuống xin Nhan tha tội nhưng cô bỏ chạy. Nhớ tha thiết luôn miệng xin Nhan tha thứ. Cô em út cũng lưỡng lự rồi gật đầu. Nguồn tiếp tục quỳ trước cổng nhà chờ Nhan tha thứ. Đủ ra nói Nguồn đi về vì Nhan không sao, nhưng anh chàng vẫn cố thủ. Nhan đành ra mặt nói một câu cho Nguồn yên tâm ra về.

Nhớ khóc xin Nhan tha lỗi

Hai Ngò sau khi chứng kiến Nguồn và Nhớ ôm hôn thắm thiết, ông ta tìm tới gặp Nguồn, nói mình đang sống lại và đêm đầu tiên ngủ ngon mà không nghĩ về Nhớ. Nguồn trêu tức hỏi liệu Hai Ngò có tiếp tục thuê mình cưới Nhớ không, Hai Ngò nói không cần và coi món tiền đó như quà cưới khiến Nguồn tức điên lên. Hai Ngò cũng lén gặp con gái, nhưng dặn con không được tiết lộ với ai.

Hai Ngò khỏe lại tìm gặp Nguồn

Thầy thuốc chữa bệnh cho Hai Ngò khuyên ông ta đừng vội trở về vì như thế làm khổ nhiều người. Ông nói nếu Nhớ hết yêu Hai Ngò thì nên học cách buông bỏ. Tuy thế trong lòng Hai Ngò không thể dứt được tình phụ tử với Tò, ông ta khao khát sống để được ở gần con gái.

Thầy thuốc nói Hai Ngò nên buông bỏ

Nhan dẫn ông Tư bò lên Đà Lạt cắt lời thề. Đủ ở nhà cầu nguyện cho việc suôn sẻ, xin thánh thần đừng để chị phải cô đơn mãi, thằng Tí cần có cha. Thế nhưng thầy chùa thẳng thừng nói với Nhan “không ai lại làm chuyện thất đức ấy cả”, vì lời nói đọi máu mà nhất là lời hứa với người đã chết. Tư bò buồn bã vì không được về sống với Đủ, nhưng cũng khuyên Nhan đã lên Đà Lạt thì tới thăm Quang.

Lao tâm khổ tứ, Quang cũng có được Hạnh

Quang theo đuổi Hạnh không được thì quay ra ngủ với một cô gái khác xấu hơn Hạnh hòng trêu tức. Hạnh muốn Quang “vẫy đuôi” đi theo mình nên càng làm mặt lạnh, nhưng sau đó chính cô lại ngả vào vòng tay của gã nhạc sỹ lãng tử. Đúng lúc ấy cô nhìn thấy Nhan gọi đến với tên “Nhan có bầu”. Hạnh tức giận bỏ đi, đúng lúc ấy gặp Nhan. Quang tức nhưng cũng đành đưa Nhan và Tư bò về nhà.

Nhan dọn dẹp, bài trí lại căn nhà khiến Quang ngạc nhiên. Anh ta bỗng nảy sinh lòng tham muốn giữ Nhan bên cạnh, muốn cô ở lại Đà Lạt. Nhan hiền lành nói rằng nếu Quang nói, cô sẽ ở lại chỉ có điều cô biết chị Đủ mong cô về lại trảng cát đỏ.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/cat-do-tap-7-chang-chan-cuu-phai-quy-xuong-xin-nhan-tha-toi-cuong-hon-1709624.tpo