Carabao Cup: Man City 'đụng' Tottenham ở chung kết

Ở lượt trận rạng sáng 7-1, Man City đã vượt qua Man United trong trận derby thành Manchester để giành tấm vé vào chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) cùng Tottenham. Nhận thất bại sau trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer đã thừa nhận sức mạnh của Man City.

Man City một lần nữa vượt qua Man United ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Ảnh: Daily Mail

Man City một lần nữa vượt qua Man United ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Ảnh: Daily Mail

Trong trận derby thành Manchester ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng nay (7-1), với quyết tâm giành chiến thắng cả Man United và Man City nhập cuộc rất nhanh. Ngay phút thứ 2, Rashford băng xuống dứt điểm khiến thủ môn Zack Steffen phải đẩy bóng. Sau đó, bóng đập người Stones bay vào lưới Man City, nhưng bàn thắng của Man United không được công nhận vì Rashford đã việt vị.

Chỉ 3 phút sau, Man City có câu đáp trả. Từ cánh trái, Foden căng ngang đẹp mắt cho Gundogan ập vào dứt điểm hạ Henderson. Nhưng bàn thắng của tiền vệ người Đức cũng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Phút 9, từ sai lầm của Stones, Fernandes có cơ hội sút xa đẹp mắt, nhưng thủ môn Zack Steffen vẫn kịp bay người cản phá. Chỉ 5 phút sau đó, Man City một lần nữa trả lời bằng cú sút xa căng như kẻ chỉ của De Bruyne và chỉ có cột dọc mới cứu thua cho Man United.

Phút 24, Man City một lần nữa sút tung lưới Henderson, nhưng bàn thắng của họ không được công nhận vì Foden đã việt vị. Trong những phút cuối hiệp 1, hai bên cùng có cơ hội phản công nguy hiểm, nhưng lần lượt Sterling và Fernandes xử lý quá tệ khiến cơ hội của họ vụt mất.

Trong hiệp 2, Man United đánh mất sự tập trung và phải trả giá. Phút 50, từ quả đá phạt của Foden, Lindelof và Maguire thay nhau phá hụt bóng giúp Stones băng vào ghi bàn ở cự ly gần, mở tỷ số cho Man City.

Các cầu thủ Man City thi đấu tự tin hơn nhờ có bàn thắng dẫn trước. Trong khi đó, các cầu thủ Man United tỏ ra nóng vội trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa. Cancelo và Foden lần lượt có cơ hội đẹp mắt nhưng dứt điểm không chính xác. Trong khi đó, thủ môn Henderson phải trổ tài cứu thua sau cú sút của Sterling và Mahrez bên phía Man City.

Thế công của “Quỷ đỏ” trở nên vô vọng khi Fernandes liên tục có những tình huống dứt điểm từ xa nhưng thiếu chính xác. Bất lực trong việc tiếp cận khung thành của Man City, Man United lần thứ 2 để thủng lưới ở phút 83. Từ tình huống đá phạt góc của De Bruyne, Wan-Bissaka phá bóng như “mớm” cho Fernandinho dứt điểm với cú vô lê hoàn hảo khiến Dean Henderson chôn chân chịu thua.

Dù thi đấu nỗ lực trong những phút cuối, nhưng các cầu thủ Man United không thể ghi được bàn thắng vào lưới của Man City. Với chiến thắng này, Man “xanh” đã giành vé vào chung kết Carabao Cup 4 năm liên tiếp, trong khi Man “đỏ” toàn thua 4 trận bán kết trong vòng 1 năm trở lại đây.

Sau thất bại của Man United trước đại kình địch cùng thành phố tại bán kết Cúp liên đoàn Anh, huấn luyện viên (HLV) Solskjaer tỏ ra hết sức thất vọng về việc các học trò để thua từ những tình huống cố định.

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, nhà cầm quân người Na Uy cho biết: “Manchester City có khả năng ghi nhiều bàn thắng tuyệt vời và bạn có thể chấp nhận nếu họ làm điều đó. Tuy nhiên, khi để thua từ 2 tình huống cố định đơn giản thì thật sự rất đáng thất vọng. Chúng tôi rõ ràng làm chưa đủ tốt ở những khoảnh khắc ấy. Chúng tôi đã không có được sự hiệu quả như những trận gần đây và chơi không đủ tốt ở trận này. Dù vậy, chúng tôi phải đối mặt một Manchester City rất mạnh. Họ đã chơi tốt”.

Cùng với đó, HLV trưởng của Man United cũng thừa nhận sức mạnh của Man City: “Khi Man City chơi tốt, bạn cần chơi rất tốt để đánh bại họ. Chúng tôi không gặp vấn đề về tâm lý. Chỉ đơn giản là Man “đỏ” đã phải chạm trán Man “xanh” - đội bóng có thể nói là mạnh nhất nước Anh ở thời điểm hiện tại”.

Man City sẽ “chạm trán” Tottenham ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Ảnh: Reuters

Bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola không giấu được niềm hạnh phúc sau chiến thắng của các học trò. Kể từ khi về dẫn dắt Man City, Pep Guardiola đã cùng đội bóng 3 năm liên tiếp vô địch cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup), đó là 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020.

Đứng trước cơ hội lần thứ 4 liên tiếp vô địch giải đấu, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: “Hành quân đến Old Trafford, chúng tôi đã chơi theo cách mà mình muốn. Câu chuyện không chỉ là thắng và thua, mà là cách chúng tôi thi đấu như thế nào. Khi cả đội có tinh thần chiến đấu cao độ, chúng tôi sẽ gặt hái được những kết quả tuyệt vời”.

Bên cạnh đó, HLV Pep Guardiola khẳng định dù Carabao Cup không có ý nghĩa quan trọng như Champions League, nhưng việc Man City vào đến trận chung kết 4 mùa liên tiếp cùng là một thành tích đáng nể: “Chúng tôi đã giành vé đến Wembley. Cả đội sẽ ở trong trạng thái tốt nhất có thể. Tottenham là một đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi vẫn chưa vội nghĩ đến họ. Mục tiêu giữ được sự ổn định và chúng tôi đã thực hiện được trong giai đoạn vừa qua. Tất nhiên, chúng tôi cũng từng mất điểm số theo cách không đáng, nhưng điều quan trọng là đã tìm ra cách đặc biệt để có thể thi đấu tốt hơn”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/carabao-cup-man-city-dung-tottenham-o-chung-ket-post436382.html