Capri - nơi biển nối liền trời xanh

Ngày xưa, khi mới lớn, thế hệ chúng tôi đã bị những bài tình ca, phim lãng mạn cùng có bối cảnh là những cảnh quan tuyệt đẹp của nước Ý chinh phục.

Vậy nên mùa hè này, lần thứ ba tôi tìm đến với địa chỉ của ca khúc Pháp Capri Cest fini trứ danh năm nào...

Ra đảo Capri

Hành trình đến với hòn đảo Capri được Patricia Schultz - tác giả cuốn cẩm nang nổi tiếng 1000 địa điểm phải viếng thăm trước khi bạn qua đời mô tả là "viên đá quý thô kệch" chẳng hề đơn giản. Tôi đã phải trải qua ba, bốn chuyến bay từ tít phía dưới Nam bán cầu lên phía Nam châu Âu, rồi từ thành phố Naples đi phà vượt biển Tyréneé mới đến nơi.

Nhưng hoàn toàn bõ công khi đã đặt chân xuống Capri. Vì hòn đảo này từng là "đảo resort" của những ông hoàng, bà chúa, giới thượng lưu của Đế quốc La Mã từ năm 26 sau Công nguyên. Ánh nắng, biển xanh, gió mát, món ngon, vang thơm... hợp nhất các thứ khiến đảo Capri hôm nay vẫn là nơi phải đến.

Mà bất cứ ai đến với Capri đều không quên chụp ảnh với cụm ba cột đá nhọn đầu như những cây kim từ mặt nước biển đâm trồi lên cao. Đó là Faraglioni - một "chữ ký” riêng của Capri.

Amalfi

Đã đến Capri thì nhất định phải uống ít là 2 hoặc 3 ly granitas - một loại thức uống pha đường, đá bào giống như kem sorbet của Pháp, hay cocktail đá xay ở Việt Nam với các thành phần hương liệu phổ biến và truyền thống như nước cốt chanh, cam quýt, hoa nhài, cà phê, hạnh nhân, bạc hà, dâu tây...

Một ly granitas là phần thưởng tuyệt vời, hoàn hảo sau chặng du hành lên đỉnh núi Solaro bằng cáp treo lơ lửng, thò hai chân phía trên những ngọn cây xanh để chiêm ngắm một người hùng của lịch sử nước Ý. Đó là bức tượng Caesar Augustus - ông hoàng đầu tiên của Đế quốc La Mã.
Lên đỉnh Ravello

Đây cũng là vùng đất tuyệt đẹp đã được Unesco công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1997. Một thị trấn ở tít trên núi cao, nhìn xuống dưới chân là biển xanh bao la! Đã đến một lần rồi bạn sẽ lại muốn trở lại lần nữa, và đây cũng là lần thứ ba tôi trở lại Ravello!

Trong nhiều thế kỷ, trước sự quyến rũ không thể cưỡng lại với vẻ đẹp của thị trấn và các khu biệt thự mọc lên từ vách đá của Ravello...những nghệ sĩ và những người nổi tiếng mọi nơi trên thế giới đã chọn lựa nơi đây là điểm đến để tìm kiếm cảm hứng.

Ravello dưới chân núi

Ravello đã thu hút các họa sĩ, nhạc sĩ tài danh thế giới từ Grieg, Toscanini, Leonard Bernstein, Richard Wagner đến Escher, Joan Miro và các nhà văn tầm cỡ như André Gide, D.H Lawrence, Tennessee Williams, Virginia Wolf, Graham Greene, Truman Capote...

Hiện nay Ravello vẫn là một điểm "nóng" văn hóa và nghệ thuật của Ý với rất nhiều sự kiện nổi tiếng thế giới, chẳng hạn như Lễ hội Ravello và Liên hoan Âm nhạc Chamber tổ chức bởi Ravello Concerts...luôn thu hút giới sành điệu chuyên ngành, cũng như du khách hiếu kỳ muốn được một lần khám phá, trải nghiệm.

Bạn muốn tận mắt chiêm ngắm những kỳ tác kiến trúc, điêu khắc đúng kiểu La Mã cổ xưa thì không thể bỏ qua thị trấn trên núi cao này. Nó thuộc tỉnh Salerno ở miền Nam nước Ý. Muốn đến đây, bạn sẽ vòng vo qua đoạn đường bám theo bờ biển có cảnh quan mê ly là Amalfi Coast.

Nhà thờ ở trung tâm Ravello về đêm

Vòng vo Amalfi Coast

Đây là một điểm đến mà tất cả những ai yêu thích du hành ngoạn cảnh đẹp không thể bỏ qua, xứng đáng là một chuyến đi phải được thực hiện ít nhất một lần trong đời.

Amalfi Coast (Bờ biển Amalfi) được Unesco công nhận là Di sản Thế giới – một dải bờ biển phía nam của bán đảo Sorrentine nằm trên bờ biển phía bắc của Vịnh Salerno thuộc tỉnh Salerno, miền Nam nước Ý. Như nhiều địa danh khác trên khắp nước Ý, Amalfi Coast đẹp như tranh vẽ đã được quảng bá miễn phí trong rất nhiều phim truyện tình cảm lãng mạn khiến khán giả khắp năm châu mê mẩn nhớ mãi.

Một trong những bộ phim xem mãi không chán ấy chính là Under the Tuscany Sun (Dưới ánh mặt trời Tuscany), có nữ diễn viên Diane Lane thủ vai chính, hoặc phim Beat the Devil (1957) với tài tử gạo cội Humphrey Bogart và cô đào bốc lửa người Ý Gina Lollobrigida.

Nhà thờ Đức mẹ truyền tin trên núi Ravello

Quãng bờ biển nổi tiếng với đường ngoằn ngoèo, quanh co, uốn khúc, nối những ngôi làng tuyệt đẹp và yên tĩnh giữa biển và vách đá dốc đứng của dãy núi Lattari. Ngồi trên xe bus, tôi có thể nhìn rõ quang cảnh phía bên kia, lúc thì biển bao la xanh biếc rất đẹp, lúc thì vách đá lởm chởm, thỉnh thoảng tô điểm bởi những cụm hoa màu tím nhạt mọc từ trong kẽ đá, trông bơ vơ, nhỏ bé nhưng đáng yêu! Hoa tím này có tên gọi là cát cánh.

Amalfi Coast có những khúc đường chật hẹp và nhỏ ở một số nơi, gần như chỉ vừa đủ cho hai chiều xe lên và xuống thật khéo léo, chậm rãi. Thường thì các bác tài sẽ de tới de lui để nhường chỗ cho thuận việc giao thông. Gặp xe bus lớn thì khoảng cách chỉ gang tay là sát nhau, đụng cái rầm dễ như chơi, ngồi trên xe mà tôi khiếp vía.

Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ đối với các bác tài của xứ này, vì họ đã quen và thành thạo từ lâu rồi, giống như những bác tài lái xe đò trên những đoạn đường đèo ở tuyến Đà Lạt- TP.HCM ; Đà Lạt-Đơn Dương ( Lâm Đồng) chẳng hạn. Thế là từ sau lần đi thứ nhất cách nay vài mùa hè và đến lần này, tôi chẳng còn lo sợ nữa, cứ ung dung, ngồi xe thưởng ngoạn...

Nhà đẹp, vườn đẹp ở Capri

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/diem-den/capri-noi-bien-noi-lien-troi-xanh-1086441.html