Cặp vợ chồng Việt con 4 tháng tuổi đã bắt đầu cho đi du lịch khắp nơi, đáng nhớ nhất là hành trình đi xuyên Nhật Bản 15 ngày

Dù mới 2,5 tuổi nhưng bé Khôi Nguyên đã có 'gia tài' đáng ghen tỵ là những chuyến du lịch tới nhiều quốc gia trên thế giới cùng bố mẹ. Đáng nhớ nhất chính là hành trình xuyên nước Nhật trong 15 ngày.

Chị Thu Trang (30 tuổi, hiện đang kinh doanh về váy cưới) không giấu được vẻ trìu mến khi nhắc về cậu con trai Khôi Nguyên (hiện 2,5 tuổi) cùng những chuyến đi đáng nhớ của gia đình.

Chia sẻ với Emdep.vn, chị nói: "Từ khi bé được 4 tháng tuổi, gia đình mình đã cho bé đi chơi xa vì muốn con được đi nhiều nơi, biết nhiều điều, thích nghi được với nhiều môi trường và điều kiện thời tiết. Trộm vía con cũng thích nghi rất tốt, luôn cảm thấy vui và thích khi được đi chơi".

Công việc kinh doanh váy cưới của vợ chồng chị vốn bận rộn, lại hay phải đi nhưng chị cho biết 2 vợ chồng sẽ không cho con đi cùng lúc làm việc mà thường tranh thủ thời gian được nghỉ, vào mùa đẹp để đưa con đi du lịch.

Chị Trang cũng bật mí thêm, cho đến nay, bé Khôi Nguyên đã cùng bố mẹ đi gần hết Việt Nam, đi Trung Quốc, đi Singapore, đi Maldives. Và hành trình đáng nhớ nhất cho đến thời điểm này chính là chuyến đi xuyên đất nước mặt trời mọc - Nhật Bản - trong 15 ngày.

"Từ bé khi được đọc bộ truyên Doremon mình đã ước mơ sẽ đi Nhật để được khám phá. Mùa hoa anh đào lại là mùa đẹp nhất trong năm nên cả nhà quyết định chọn đi. Gia đình mình đi hết nước Nhật là bởi vì mình thấy đất nước này ở đâu cũng đẹp, nếu có thời gian và điều kiện thì nên đi hết", chị Trang tâm sự.

Cùng với cậu con trai bé bỏng, vợ chồng chị Trang đã đặt chân đến những địa điểm nổi tiếng ở Nhật Bản. Có thể kể đến như Osaka, Kobe, Kyoto,Kanagawa, Tokyo, Aomori, Hokkaido, núi Phú Sĩ... Chị thông tin bé Nguyên rất thích thú và cũng rất hợp tác với bố mẹ trong việc di chuyển và chụp ảnh.

Nói về việc chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày này ở Nhật Bản, chị Trang cho hay lúc đó bé Nguyên đã ăn cơm, ăn cháo nên chị chuẩn bị thêm cháo mang đi cho con. Tại Nhật Bản bán rất nhiều món ăn dặm ngon cho bé nên chị cũng mua luôn cho con ăn. Bên cạnh đó chị thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết ở các vùng miền sẽ di chuyển đến tại đất nước mặt trời mọc để tiện việc chuẩn bị đồ dùng cho con và cả nhà. Vì bố mẹ là "chân đi" nên với chị việc sắp xếp chuẩn bị đồ cũng không gặp khó khăn gì.

"Mỗi gia đình sẽ có cách nghĩ riêng về việc nuôi dạy con cái nhưng ình chỉ khuyên các mẹ là ngoài thế giới kia là cả một bầu trời với vô vàn cảnh đẹp, những điều hay, những thứ mà không có trong sách vở, tivi để con được trải nhiệm cùng, để đôi mắt của con được ngắm, để đôi tay con có thể chạm đến. Giữ con, bảo vệ con là tốt nhưng nên cho con được ra ngoài trải nghiệm. Con mình được ra ngoài đi chơi từ nhỏ đến giờ được 2,5 tuổi mà trộm vía trừ hắt hơi, sổ mũi ra thì con rất khỏe mạnh", chị Trang nhắn nhủ.

Chị cũng hé lộ thêm rằng trong năm nay cả gia đình chị còn nhiều dự định cho thiên thần nhỏ đi chơi, trong đó mong đợi nhất là chuyến đi châu Âu vào tháng 5 sắp tới.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/xem-choi/cap-vo-chong-viet-con-4-thang-tuoi-da-bat-dau-cho-di-du-lich-khap-noi-dang-nho-nhat-la-hanh-trinh-di-xuyen-nhat-ban-15-ngay-20200212071236402.htm