Cặp vợ chồng năm nào cũng rủ nhau đi... kết hôn

Kết hôn với nhau 21 năm, nhưng vợ chồng chị Susan và anh Evan đến từ California, Mỹ đã tổ chức đám cưới tới 24 lần ở những vùng đất khác nhau.

Hôn nhân vẫn luôn là một chủ đề gây tranh cãi trong xã hội. Trong khi nhiều người băn khoăn không biết mình muốn kết hôn năm bao nhiêu tuổi, một số khác lại bác bỏ hoàn toàn chuyện kết hôn.

Cũng lâm vào vòng xoáy mâu thuẫn khi vừa muốn kết hôn vừa muốn sống một cuộc đời tự do, cặp vợ chồng Evan và Susan Money ở Rancho Palos Verdes, California có cách giải quyết rất thú vị, đó là mỗi năm kết hôn một lần.

Vợ chồng anh Evan và chị Susan trong đám cưới thứ 19 tại Colorado Springs, Colorado.

Vợ chồng anh Evan và chị Susan trong đám cưới thứ 19 tại Colorado Springs, Colorado.

Anh Evan và chị Susan biết đến nhau thông qua một người bạn khi cùng tham gia một chuyến đi lướt sóng ở Mexico năm 1990. Khi đó họ chỉ đơn thuần coi nhau là bạn. Bẵng đi 5 năm không hề liên lạc, cặp đôi đã tình cờ gặp lại nhau trong một siêu thị. Anh Evan xin số điện thoại của Susan với suy nghĩ là để liên lạc như với một người bạn cũ. Tuy nhiên, khi anh gọi, chị Susan đã rủ anh đi xem phim và chuyện tình của họ bắt đầu từ đó.

Mình kết hôn đi

Ngay lần hẹn hò đầu tiên, cả hai đã rất thích nhau. Và chỉ khoảng 2-3 tuần sau, cặp đôi đã có ý định kết hôn. Tuy nhiên, họ vẫn muốn dành thêm một khoảng thời gian để tìm hiểu nhau thêm. Ngoài ra, khi đó, anh Evan đã hứa với mẹ rằng anh sẽ không hẹn hò để tập trung hoàn toàn vào công việc kinh doanh.

Khoảng một tháng rưỡi sau khi hẹn hò, Evan đưa Susan về ra mắt mẹ mình. Anh Evan nhớ lại: “Lúc đó, sâu thẳm bên trong, một phần trong tôi thực sự rất muốn kết hôn với cô ấy. Nhưng một phần tôi lại sợ phải từ bỏ lối sống độc thân”. Anh còn lo lắng rằng mẹ mình sẽ không thích chị Susan.

Tuy nhiên, sau buổi gặp mặt đó, khi anh trở về căn hộ của mình, mẹ anh đã gọi và nói: “Evan, Susan là một người phụ nữ tốt”. Câu nói tưởng chừng như đơn giản này đã khiến anh Evan xúc động đến đánh rơi cả điện thoại và ý định sống độc thân của anh cũng tiêu tan từ đó.

Cặp đôi Evan và Susan trong đám cưới thứ 14 tại Nassau, Bahamas.

Sau 11 tháng hẹn hò, anh Evan đã cầu hôn chị Susan trước lớp học tiếng Pháp ở trường trung học mà chị đang dạy. 6 tháng sau, vào ngày 5.7.1997, anh chị đã kết hôn vào tại Manhattan Beach, California.

Cả hai cho rằng đây sẽ là lần duy nhất họ kết hôn. Tuy nhiên, hành trình hôn nhân của họ mới chỉ bắt đầu.

Giữ lửa hôn nhân

Lớn lên ở Los Angeles, anh Evan có 3 quan điểm về tình yêu được rút ra từ những người anh biết. Đó là kết hôn đi đôi với đau khổ, ly dị đi đôi với tuyệt vọng hoặc độc thân đi đôi với yếm thế. Chính vì quan điểm trên, anh và chị Susan đã cố gắng tìm cách làm thế nào để họ có thể khác đi.

Anh Evan và chị Susan trong đám cưới thứ 22 tại Vancouver, British Colombia.

Một ngày nọ, hai vợ chồng đã cùng nhau đi đến các hội thảo phát triển cá nhân. Tại đây, họ đã tìm thấy câu trả lời mà mình muốn. “Cuối cùng, chúng tôi cũng nhận ra rằng để mọi thứ trở nên tốt hơn, chúng tôi phải trở nên tốt hơn. Và để mọi thứ phát triển, chúng tôi cũng phải phát triển”, anh Evan giải thích.

Cụ thể, trong buổi hội thảo đó, anh chị đã lắng nghe một người đàn ông kể rằng mỗi năm, anh ta đều tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm tại nhà và tái hôn với vợ.

Ngay khi nghe được điều đó, chị Susan đã quay sang và nói với anh Evan trong nước mắt rằng chị cũng muốn làm điều tương tự, nhưng mỗi năm, tổ chức ở một tiểu bang hoặc một quốc gia khác nhau.

Vào thời điểm đó, mặc dù kinh tế eo hẹp, nhưng vợ chồng anh Evan vẫn có một buổi lễ tái hôn giản dị ở Tijuana, Mexico.

Đám cưới trở thành sự kiện hàng năm

Trong lần thứ 2 tổ chức tái hôn, khi anh Evan và chị Susan đang lên kế hoạch, họ đã may mắn giành được một chuyến đi Paris, Pháp hoàn toàn miễn phí. Tại đây, cặp đôi đã được tái hôn trong khung cảnh không thể lãng mạn hơn của khu vườn trong Cung điện Versailles.

Cặp đôi trong đám cưới thứ 16 tại sân Lambeau Field ở Green Bay, Wisconsin.

Trong 24 lần tái hôn, mỗi lần đều rất đặc biệt, nhưng cả anh Evan và chị Susan đều cất giữ riêng cho mình ký ức về một lần đặc biệt nhất. Đối với Susan, lầm kết hôn tại Khu nghỉ dưỡng Atlantis ở Bahamas là đặc biệt nhất. Họ đã kết hôn trước sự chứng kiến của những chú cá heo.

Còn với Evan, lần kết hôn đặc biệt nhất là ở Vịnh Green, Wisconsin. Một trong những huấn luyện viên của đội bóng bầu dục Green Bay Packers đã điều hành đám cưới trong trang phục huấn luyện viên.

Cặp đôi cũng rất ấn tượng với lần tái hôn trong một cối xay gió 300 tuổi ở Đức và trên khinh khí cầu ở New Mexico.

Có một lần, anh Evan và chị Susan đã tổ chức tái hôn ở Portland, Oregon, nhưng mục sư phải cấp cứu nên lễ cưới đã bị hủy bỏ. Vì chỉ còn vài giờ là phải lên máy bay trở về nhà, nên cuối cùng họ đã kết hôn ở một góc nhà ga sân bay.

Anh Evan và chị Susan cùng các con trong đám cưới thứ 24 ở Nuevo Vallarta, Mexico.

Suốt những năm tháng chung sống, anh Evan và chị Susan vẫn luôn hạnh phúc nhất có thể và luôn lên kế hoạch cho một đám cưới mới hoặc đang tận hưởng tuần trăng mật. Cuộc hôn nhân của họ tuyệt vời như vậy bởi vì cả hai đều vun vén cho cuộc sống vợ chồng, cả hai đều không ngừng tập trung vào việc làm thế nào để bản thân trở nên tốt hơn.

Anh Evan và chị Susan hy vọng các cặp vợ chồng khác cũng có thể có cùng trải nghiệm và hy vọng mọi người đừng chỉ tập trung vào các khía cạnh tẻ nhạt của một cuộc hôn nhân.

Được biết, đám cưới tiếp theo của anh Evan và chị Susan sẽ diễn ra ở dãy núi Teton, bang Utah vào tháng 6 này.

Hiện, vợ chồng anh Evan đang làm việc cho một chương trình thực tế có tên là “Hạnh phúc mãi mãi về sau”. Trong chương trình, họ sẽ gặp gỡ các cặp đôi mà hôn nhân của họ đang đi vào lối mòn. Tại đây, anh chị sẽ đưa ra những lời khuyên và giúp các cặp đôi tái hôn ở một địa điểm bất ngờ ở Los Angeles, California.

Trà Li The Epoch Times

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/cap-vo-chong-nam-nao-cung-ru-nhau-di-ket-hon-post57386.html