Cặp vợ chồng gặt 'trái ngọt' sau gần 10 năm hiếm muộn

Tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc tưởng chừng vô tận, nhưng sau 6 tháng không có 'tin vui', vợ chồng anh Thụy-chị Hà ở Hải Dương bắt đầu chuỗi ngày đằng đẵng để 'tìm con'. Phải mất đến gần 10 năm họ mới 'tìm' được con của mình, trong chặng đường ấy đã có lúc họ từng quyết định ly hôn…

Chị Vũ Thị Hà ở thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương chia sẻ: Chị và anh Phạm Văn Thụy tổ chức đám cưới ngọt ngào vào năm 2008 nhưng phải đến gần 10 năm sau chị mới có được niềm hạnh phúc khi bế trên tay đứa con máu thịt của mình. Trong suốt quãng thời gian ấy với vợ chồng chị là những ngày vui buồn, là những giọt nước mắt khổ đau. Trong lá thư gửi con gái nhỏ Thùy Dương, chị viết:

“Bố mẹ tổ chức đám cưới, tưởng chừng cuộc sống cứ màu hồng êm đềm trôi, nhưng qua 6 tháng không có tin vui, bố mẹ quyết định đi viện khám, theo chữa trị 2 năm vẫn không có con và theo các phòng khám tư, ông lang bà lang, thuốc Bắc/thuốc Nam; xem bói cúng bái... ai mách gì theo nấy, không kết quả gì”.

Trong thời gian này chị Hà đã trải qua 2 lần mổ thai ngoài tử cung; 1 lần mổ thăm dò; 2 lần bơm IUI; 2 lần kích trứng làm IVF; 6 lần chuyển phôi đều không thành công.

Gia đình chị Hà- anh Thụy hạnh phúc với cô con gái đầu lòng sau gần 10 năm chữa trị. (Ảnh: NVCC)

Gia đình chị Hà- anh Thụy hạnh phúc với cô con gái đầu lòng sau gần 10 năm chữa trị. (Ảnh: NVCC)

Thấy chữa mãi quá mệt mỏi, kéo dài năm này qua năm khác nên đến tháng 4-2015, sau 7 năm kết hôn, chị Hà đã quyết định chia tay để cho chồng đi xây dựng cuộc sống mới. Nhưng vì tình yêu với nhau quá lớn nên họ lại tiếp tục chung sống và quyết định ở như vậy.

Cuộc sống tưởng chừng đã an bài, vợ chồng chị chấp nhận sống vui vẻ với hiện tại. Nhưng niềm khao khát làm mẹ cứ thôi thúc chị-nhất là khi nhìn thấy gia đình mọi người con bồng, cháu bế vui nhộn tiếng trẻ thơ. Từ khát khao ấy, chị quyết định lại tiếp tục đi chữa trị để “tìm” con.

“Để có tiền chữa bệnh, vợ chồng tôi đã vô cùng tằn tiện, suốt 3 năm không may 1 bộ quần áo. Có 2 vợ chồng bác xe ôm lấy nhau 14 năm mới có con, tôi hỏi và xin địa chỉ. Bác ấy chỉ cho tôi đến BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội”, chị Hà nhớ lại.

Trải qua những hồi hộp khi làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và cảm giác thất vọng khi phôi không đậu. Rồi ngày 27-2-2017 sau khi rã đông 3 phôi, bác sỹ tiên lượng còn dè dặt, chị Hà lại thất vọng muốn khóc mà không khóc được.

Chị đăng ký ở lại BV để chờ 12 ngày sau xét nghiệm máu tiếp. Đến ngày thứ 12 chị thử que không lên vạch, không có hiện tượng nên nghĩ lại thất bại tiếp. Nhưng lần này, sự kiên trì, nhẫn nại của chị đã được đền đáp, bác sỹ thông báo chị đã có thai. Chị và mẹ đẻ nghe tin đã nhìn nhau khóc vì mừng rỡ.

Sau khi có thai, chị Hà xin lưu trú ở BV cho tiện chăm sóc phòng có sự cố thì kịp thời xử lý. Trải qua 105 ngày ở BV, khi siêu âm thấy ổn định chị Hà đã xin về, về 2 tuần rồi 1 tháng lên kiểm tra theo dõi thai cho đến tuần 29 xin chuyển sang BV phụ sản Trung ương. Quá trình thai nghén suốt từ tuần 28 chị Hà gặp vô vàn những khó khăn khi siêu âm luôn trong tình trạng ít ối, ra máu, dọa sinh non…

Cầm cự mãi, đến khi thai được 35 tuần tuổi thì đã ra đời bằng phương pháp sinh mổ. Ngày 16-10-2017 sẽ là ngày đáng nhớ nhất với chị Hà khi giây phút chị nghe tiếng con khóc. Lòng dâng lên niềm hạnh phúc, chị Hà đã chảy nước mắt khi nhìn thấy con. Chồng chị cũng vui mừng khôn tả khi được nhìn thấy cô con gái nhỏ có đôi mắt tròn long lanh nhìn mình.

Do con sinh nhỏ quá, ra ngoài chưa thích nghi ăn, phải chăm sóc đặc biệt 20 ngày. Thời gian cách ly lại là quãng thời gian thử thách tưởng chừng dài vô tận với chị Hà. Sau 20 ngày con khỏe mạnh, được ôm con trong vòng tay, chị Hà và chồng vô cùng xúc động khi cảm nhận được sự thiêng liêng của tình mẫu tử/phụ tử.

“Sau 20 ngày con khỏe mạnh, bố mẹ được bế con, 2 bố mẹ nhìn nhau khóc, sau bao nhiêu vất vả mới có ngày hạnh phúc như này. Thùy Dương là thành quả ngọt ngào chuyển phôi lần 7 cũng là lần cuối cùng. Trải qua gian nan, đau đớn thể xác tinh thần áp lực xã hội, nội ngoại 2 bên. Mẹ đã vượt qua được nỗi đau của “cây độc không trái, gái độc không con”, chị Hà chia sẻ.

Từ trường hợp của bản thân, chị Hà khuyên các cặp vợ chồng hiếm muộn dù tại vợ hay chồng đừng than thân trách phận, đổ cho tại số mà cố gắng cùng nhau đi tìm con yêu. Khi gửi lời cảm ơn tập thể y, bác sỹ của BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội, chị Hà không quên nhắn gửi “Hẹn BV năm 2019 nhà cháu xin lên làm tập nữa cho có chị có em”.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/cap-vo-chong-gat-trai-ngot-sau-gan-10-nam-hiem-muon-120856.html