Cặp vợ chồng 98 tuổi 'bật mí' về hạnh phúc sau 75 năm kết hôn

Ở vào tuổi 98, có một cặp vợ chồng hạnh phúc ngồi bên nhau và nhớ về chuyện cũ. Khi ấy, ký ức của người vợ trở về cái đêm tháng 10/1942 - ngay khi đang trong một điệu nhảy cô đã biết: 'Anh ấy là người chỉ dành để cho tôi. Tôi biết anh ấy là người mà tôi sắp cưới'.

Hơn 75 năm sau, câu chuyện tình yêu của cặp đôi ở Westwood vẫn tiếp tục. Người phụ nữ đó là Carolyn Tebow và chồng là Kenneth Tebow (ở Westwood, Kansas, Mỹ). Tối tháng 10/1942 đó, khi Kenneth (là một quân nhân) đang chơi kèn trong ban nhạc thì gặp Carolyn (khi đó đang là sinh viên ngành điều dưỡng). Cô cho biết, 2 người gặp nhau, cùng khiêu vũ sau đó thì ra trò chuyện trên ban công… Tình yêu nhanh chóng nảy nở. Sau đó, cặp đôi này đã kết hôn vào ngày 23/3/1943. Tuy nhiên, lúc đos, họ đã không có đủ tiền để làm một đám cưới như ý.

Đến nay, sau 75 năm kết hôn, họ đã có điều kiện để thực hiện điều này. Bữa tiệc được tổ chức tại nhà thờ Old Mission United Methodist trên đường State Park với sự tham dự của rất nhiều người, đó là 4 người con dâu, rể của họ cùng các cháu...

Kenneth và Carolyn Tebow (giữa) đang hạnh phúc bên đại gia đình của mình...

Cô dâu hạnh phúc, mặc một chiếc áo choàng màu hồng nhạt và một chiếc đai đính cườm mà cô tự khâu mình, cầm một bó hoa hồng fuchsia tinh tế khi đứng cạnh chú rể để chụp ảnh.

Ảnh cưới của Kenneth và Carolyn Tebow vào năm 1943

Đến nay, Carolyn, một y tá trường đã về hưu và Kenneth, một giáo viên dạy nhạc trung học cũng đã nghỉ hưu. Họ cho biết, đã trải qua cuộc hôn nhân dễ dàng. Cả hai đều có sức khỏe tốt.

Khi được hỏi về chìa khóa cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả hai đã có lời khuyên đơn giản: “Theo thời gian, một cặp vợ chồng cần biết thay đổi để thích ứng được với nhau”. "Đó là trách nhiệm để sống chung với nhau, để cho và nhận lấy" - Carolyn nói rõ hơn về bí quyết hôn nhân. Các thành viên trong gia đình đã trực tiếp tận mắt thấy những gì “cho và nhận” này cũng như trong hành động.

“Tôi từng thật khó hiểu là làm thế nào để cha mẹ có thể dành nhiều thời gian bên nhau và vẫn hòa thuận được với nhau”, anh con trai của họ là Dick nói - "Sau này, tôi biết rằng, họ yêu nhau rất nhiều và hiểu về nhau, có khả năng chia sẻ và lắng nghe lẫn nhau rất tốt". "Họ đã không chỉ tôn vinh nhau trong cuộc sống hôn nhân của họ, họ còn có sự tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau với tất cả những suy nghĩ và ý kiến của họ", - người con dâu là Jayme cũng cho biết.

Kenneth và Carolyn Tebow cắt bánh tại lễ kỷ niệm lần thứ 75 của cuộc hôn nhân hạnh phúc

“Họ còn là một ví dụ quan trọng để nói về những người già dễ thương. Họ là những người luôn khao khát học hỏi và biết chấp nhận thay đổi, ”- cô cháu gái Kari Curtis nói. "Ông nội của tôi là một trong những “đứa trẻ” 98 tuổi thành thạo công nghệ nhất mà tôi biết."

Cặp vợ chồng này cũng luôn bận rộn với sở thích riêng của họ. Mỗi người đều ủng hộ khả năng thể hiện bản thân của người kia. Hiện mỗi người đều có thể sở thích riêng của mình - bà ấy là một người làm vườn, thích chăm sóc dâm bụt, làm túi, làm búp bê bằng sứ thủ công và làm trang sức… Ông ấy thì thích tham dự các hoạt động của nhà thờ và thích dùng bữa sáng hàng tuần với bạn bè… Sinh nhật lần thứ 98 của mình vào tháng 7 này, ông Kenneth vẫn tham gia một lớp học nấu ăn - nơi ông đã học về các loại thảo mộc, gia vị, chuẩn bị món dưa chuột và món quinoa salad. Ông ấy thậm chí còn nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối mỗi ngày… Các thành viên nhà Tebows khẳng định: Tình yêu họ dành cho nhau là bất tận!

Kenneth và Carolyn Tebow, 98 tuổi, đang bên nhau chuẩn bị bữa ăn tối của gia đình...

“Tôi nghĩ chồng tôi là một quý ông hoàn hảo” - Carolyn nói. "Và ông ấy thường xuyên nói với tôi rằng ông ấy yêu tôi nhiều đến mức nào".

T/H kansascity

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/cap-vo-chong-98-tuoi-bat-mi-ve-hanh-phuc-sau-75-nam-ket-hon-post46079.html