Cặp tình nhân xây tổ ấm bằng... 'đá'

Ngày 20-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Toàn (1986, trú phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định) để điều tra về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Được biết, sau 8 năm đi tù về tội: “Cướp tài sản”, Nguyễn Văn Toàn định làm lại cuộc đời, xây dựng hạnh phúc với 1 cô gái trẻ nhưng do bản tính ăn chơi, lười lao động nên một lần nữa Toàn lại phạm pháp. Đã vậy, lần này Toàn còn lôi cả người yêu của mình vào vòng lao lý.

Đối tượng Toàn và người yêu Phương Thảo.

Đối tượng Toàn và người yêu Phương Thảo.

Cuối tháng 3-2021, theo chân lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Bình Định thực hiện lệnh khám xét nơi trọ của đối Toàn, người viết được biết căn phòng nhà trọ chật chội, chừng 10m2 là nơi Toàn sống với người yêu là Võ Hoài Phương Thảo (1999, trú TP Hồ Chí Minh). Chủ nhà trọ cho biết cặp tình nhân thuê phòng được hơn 1 tháng. Hằng ngày cô gái lo nội trợ, thỉnh thoảng có đi ra ngoài, chắc đi chợ. Còn nam thanh niên thì thường xuyên đi vắng, khi về nhà thì đóng cửa, ít tiếp xúc với ai. Trong mắt nhiều người ở khu nhà trọ, đó là một đôi hiền lành, đang xây dựng cho mình một tổ ấm. Đến khi Công an đưa Nguyễn Văn Toàn về khu nhà trọ thực hiện lệnh khám xét và thu giữ một lượng lớn ma túy, ai nấy đều tá hỏa, mới hay Toàn là kẻ mua bán ma túy. Và đáng tiếc là cô gái trẻ cùng phòng trọ cũng có liên quan, vì biết, vì giúp người yêu cất giấu và cũng đôi lần đi giao ma túy.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bình Định bắt quả tang Nguyễn Văn Toàn đang tàng trữ 1 gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng mà theo Toàn khai là ma túy đá mua về bán cho người khác. Khi khám xét phòng trọ, cơ quan công an thu giữ thêm 1 gói ma túy “đá” cất giấu trong túi đựng gia vị treo trên bếp. Toàn khai nhận số ma túy trên đặt mua của một thanh niên ở tỉnh Tây Ninh với giá 35 triệu đồng.

Qua tìm hiểu được biết, Nguyễn Văn Toàn có tiền án “Cướp tài sản”, bị xử phạt 10 năm tù giam. Chấp hành được 8 năm thì Toàn được đặc xá tha tù trước thời hạn vào dịp Tết Tân Sửu vừa qua. Ngay khi về với cộng đồng xã hội, Toàn vào TP Hồ Chí Minh tìm kiếm việc làm. Những ngày sau Tết, ở khu nhà trọ tại TP Thủ Đức, Toàn gặp Võ Hoài Phương Thảo vốn là một tiếp viên quán Bar nhưng đang nghỉ dưỡng bệnh vì bị TNGT. Qua tiếp xúc thấy hợp tính với nhau, cả hai cùng ấp ủ ước mơ xây dựng mái ấm. Toàn rủ Thảo theo mình về Quy Nhơn tìm kiếm việc làm, khi ổn định sẽ chính thức làm đám cưới đàng hoàng. Đáng tiếc là Toàn đã không vượt qua được chính mình, không chịu khó lao động để vun đắp cho tương lai đôi lứa mà lại nghĩ đến việc mua bán ma túy để chóng đổi đời. Đáng tiếc hơn khi Võ Hoài Phương Thảo, mới 22 tuổi đời, vì thương yêu Toàn, không đắn đo, suy tính thiệt hơn đã tham gia vào việc mua bán ma túy và sẽ phải trả giá cho hành vi nguy hiểm này.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_241822_cap-tinh-nhan-xay-to-am-bang-da-.aspx