Cập nhật ngay kinh nghiệm khám phá đảo Phú Quý 3 ngày 2 đêm chỉ 2 triệu đồng cho mùa hè thêm rực rỡ

Từ một sự tình cờ không dự tính trước, Huyền Trinh đã có một chuyến đi tới đảo Phú Quý vui vẻ và ấn tượng.

Huyền Trinh (25 tuổi, chuyên viên spa tại TP. Hồ Chí Minh) vừa cùng với bạn bè kết thúc chuyến đi tới đảo Phú Quý. Ban đầu cả nhóm định đi Côn Đảo, nhưng do thời tiết không ủng hộ nên phải chuyển phương án khác. Tình cờ một người bạn trong nhóm nhà ở đảo Phú Quý giới thiệu nên Trinh và bạn bè quyết định vi vu tới đây để khám phá.

Khó khăn với cả nhóm là thông tin về đảo Phú Quý không có quá nhiều, những bài review trên mạng lại từ tận năm 2015 nên đã lạc hậu, một số thông tin không còn đúng nữa. Tuy vậy cả nhóm vẫn quyết lên đường.

“Đầu tiên là đảo Phú Quý cách bờ khá xa hơn 100km nên đi ra đảo lâu và nhóm mình bị say sóng. Nhưng đặt chân tới đảo là hết mệt vì sự thân thiện của người dân. Họ chỉ cho mình chỗ ngồi nghỉ rồi đưa xe cho đi thuê chỗ nghỉ luôn, rất ấn tượng”, Trinh chia sẻ.

Trinh cũng cho biết biển ở đảo trong vắt và gió mát, dễ chịu, cảnh vật đều tự nhiên hoang sơ và chưa bị con người can thiệp vào, chỉ riêng cảnh thôi đã đủ đẹp và hấp dẫn.

Phương tiện di chuyển

Nhóm Trinh đi xe máy từ Bình Dương, quãng đường 180km từ cao tốc Dầu Giây qua Phan Thiết mất khoảng hơn 4 – 5 tiếng.

Trinh gợi ý từ TP. Hồ Chí Minh bạn có thể chọn xe Kumho hoặc Phương Trang với giá vé khoảng 130-150.000/người để đến Phan Thiết.

Tàu từ cảng Phan Thiết qua đảo Phú Quý

Tàu ở đây chia làm 3 loại: tàu cao tốc Superdong giá vé 350k.000/lượt đi mất khoảng 2,5 tiếng; tàu trung tốc Liên Hưng giá vé 250k.000/ lượt đi mất khoảng 3,5 tiếng; tàu thường có chuyến đi lúc 8h sáng và từ đảo về lúc 10h.

Lưu ý nên đặt tàu trước 1-2 hôm để biết lịch chạy cụ thể vì có hôm gió từ cấp 6 tàu Superdong không chạy.

Nơi ở trên đảo

Từ cảng vào trung tâm có nhiều nhà nghỉ và khách. Nhóm của Trinh chọn khách sạn ở khu trung tâm để tối đi ăn và chơi gần hơn. Cô chủ ở đây rất dễ thương và nhiệt tình phòng sạch sẽ và dọn hàng ngày. Giá phòng là 350.000/ ngày, thuê xe 100.000/ngày.

Chơi gì tại Phú Quý?

Ngày 1:

Lên tàu ra đến đảo lúc 11h30, nhận phòng nghỉ ngơi rồi đi ăn trưa. Bạn có thể chọn cơm gà hoặc bún phở.

Ăn xong nghỉ ngơi, 3h chiều đi khám phá đảo.

Ghé phong điện chụp ảnh sống ảo rồi đến vịnh Triều Dương. Vịnh ở đây có bãi cát trắng dài cát rất mịn và biển trong xanh. Chụp hình xong tắm biển. Nên mua thêm đồ ăn vặt (gỏi cuốn 10.000/cái, bánh plan 5.000/ly) khi đi tắm biển.

Tối đi ăn hải sản rồi về nghỉ ngơi.

Ngày 2:

Dậy ăn sáng bít tết (30.000/suất) và hủ tiếu bò kho (25.000/suất).

Lên tàu đi Hòn Đen lặn biển ngắm san hô. Tàu có thể nhờ chủ nhà đặt giúp, 500.000/4 người.

“Điều mà nhóm mình ấn tượng nhất trong chuyến đi là lúc ngồi tàu ra hòn Đen lặn biển. Hòn Đen rất đẹp nước trong xanh lặn xuống nhìn thấy san hô và cá đủ loại bơi xung quanh. Ở Hòn Đen lúc nhóm mình ra thì chỉ có mỗi tụi mình ngoài đó như đi khám phá đảo hoang vậy. Ở giữa Hòn Đen có khe đá tụi mình lặn vào như đang đi thám hiểm trong các bộ phim viễn tưởng cảm giác hồi hộp không biết có quái thú gì không vì chỉ có đúng 4 đứa trên đảo nhỏ”, Trinh chia sẻ trải nghiệm của mình.

Lặn biển xong có thể về lại đảo hoặc lên bè ăn hải sản, giá hợp lý và đồ ăn nấu ổn (cua huỳnh đế 600.000/kg, cua mặt trăng đỏ 200.000/kg, tôm hùm 900.000/kg, tôm đỏ 450.000/kg, cá mú 350.000/kg).

Về đảo nghỉ ngơi, uống sinh tố ăn kem rồi xuất phát đi chùa Linh Sơn. Nếu không muốn ghé chùa thì đi đường bê tông phía bên trái lên phía sau chùa ngắm bao quát cảnh đảo từ trên cao. Từ đây có thể thấy được hòn Đen và ngắm cảnh hoàng hôn.

Ghé xuống Bãi Nhỏ- Gành Hang. Bãi Nhỏ là bãi tắm đẹp hình lưỡi liềm, có thể thuê kính và phao bơi để lặn ra ngoài vì nước khá sâu và cát lún. Phía trên là cột cờ đảo Phú Quý còn Gành Hang thì phải đi bộ xuống.

Tối về nghỉ ngơi rồi ghé quán Ông Già nổi tiếng nhất đảo để ăn hải sản. Trinh đánh giá đồ ăn tươi, giá hợp lý nhưng nên dặn đầu bếp nướng để không bị đắng. 4 người ăn no hết 726.000.

Ngày 3:

Sáng mua hải sản về tự nấu tại khách sạn.

9h30 trả phòng để kịp ra check-in tàu veeflucs 10h. Nếu dư dả thời gian bạn có thể ngồi cà phê, hoặc đi dạo ngắm cảnh đảo.

12h30 về đến đất liền, ăn trưa, nghỉ ngơi và xuất phát về lại Bình Dương, kết thúc chuyến đi.

Theo thống kê của Trinh, tổng “thiệt hại”chuyến đi là 2 triệu/ người. Nếu ghé ăn hải sản trên bè thì chi phí có nhỉnh hơn nhưng vẫn rất đáng giá.

Clip chuyến đi đảo Phú Quý của Trinh và nhóm bạn

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/cap-nhat-ngay-kinh-nghiem-kham-pha-dao-phu-quy-3-ngay-2-dem-chi-2-trieu-dong-cho-mua-he-them-ruc-ro-20180712090147013.htm