Cập nhật kết quả tứ kết và lịch thi đấu bán kết bóng đá nam Olympic 2021

Vòng tứ kết môn bóng đá nam Olympic là cuộc đối đầu của những cái tên đã khẳng định được mình qua vòng bảng, do đó đã diễn ra rất căng thẳng, kịch tính. Sức ép lớn đã khiến cả các ngôi sao cũng phạm sai lầm.

Tây Ban Nha 5 - 2 Bờ Biển Ngà

Ghi bàn cho Tây Ban Nha: Dani Olmo (30'), Rafa Mir (90'+3', 117', 120'+1'), Mikel Oyarzabal (98' PEN)

Ghi bàn cho Bờ Biển Ngà: Eric Bailly (10'), Max Gradel (90'+1')

Bờ Biển Ngà đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc trước Tây Ban Nha. (Nguồn: Pick-kart)

Bờ Biển Ngà đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc trước Tây Ban Nha. (Nguồn: Pick-kart)

Đúng như nhiều nhận định từ trước, đây là trận chiến không hề dễ dàng cho cả hai đội. Tây Ban Nha vẫn áp đảo đối thủ về kiểm soát bóng như thường lệ, nhưng trận này họ lần đầu tiên bị dẫn trước. Phút thứ 10, ngôi sao của Man Utd, Eric Bailly đánh đầu tung lưới Unai Simon. Dù vậy cũng chỉ mất 20 phút để họ có bàn gỡ do công của Dani Olmo sau khi tận dụng một pha xử lý bóng không tốt của hậu vệ Wilfried Singo.

Sang hiệp 2, Bờ Biển Ngà tổ chức phòng ngự tốt trở lại khiến đội bóng áo đỏ rất khó tạo cơ hội ngon ăn. Phút 91, đến lượt Tây Ban Nha mắc sai lầm để cho Max Gradel bất ngờ ghi bàn cho Bờ Biển Ngà. Những tưởng chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội bóng châu Phi, nhưng sau đó bi kịch liên tiếp diễn ra.

Phút bù giờ thứ 3, Eric Bailly phòng ngự bóng bổng không tốt, khiến bóng vào tầm chân của Rafa Mir và cầu thủ này không thể bỏ lỡ, mang lại bàn gỡ hòa quý giá.

Bước sang hiệp phụ, có vẻ như vẫn đang ở trạng thái tâm lý không tốt, Bailly lại phạm sai lầm khi để tay quá cao, chạm vào bóng, khiến Bờ Biển Ngà bị thổi 11m. Mikel Oyarzabal thực hiện thành công.

Những phút còn lại, với tinh thần tốt, Tây Ban Nha ghi thêm hai bàn để ấn định tỷ số 5-2.

Bờ Biển Ngà chỉ còn biết tự trách mình khi mà đã rất gần chiến thắng nhưng không giữ được sự tập trung tối đa.

Nhật Bản 0 - 0 New Zealand (Nhật Bản thắng 4-2 ở loạt luân lưu)

Sau màn trình diễn gẫn như hoàn hảo ở vòng bảng và chỉ phải gặp đối thủ ít tiếng tăm là New Zealand, Nhật Bản đã dồn lên tấn công ngay từ đầu. Đội bóng áo xanh tạo được nhiều cơ hội nhưng Ritsu Doan, Endo và các chân sút khác không thể làm tung mảnh lưới đối thủ.

Sang hiệp 2, kịch bản vẫn diễn ra như vậy, Nhật Bản tấn công nhiều, nhưng New Zealand vẫn kiên cường đứng vững. Các cầu thủ châu Đại Dương một lần nữa thể hiện được sức mạnh tập thể, và chứng minh rằng việc họ vào đến vòng này là hoàn toàn do sự xuất sắc của họ chứ không phải may mắn.

Nhật Bản bị kéo vào hiệp phụ, và vẫn bất lực trong 30 phút. Đội chủ nhà chắc chắn không thể ngờ mình gặp khó khăn đến vậy trong việc ghi bàn khi đã tung ra tới 21 pha dứt điểm, và đành bước vào loạt 11m may rủi.

Loạt sút đầu hai đội thành công, sang loạt 2, thủ thành Tani của Nhật Bản xuất sắc đánh bại Liberato Cacace. Sau đó, đến lượt Clayton Lewis sút ra ngoài, khiến New Zealand gặp quá nhiều bất lợi. Đến loạt thứ 4, trung vệ đội trưởng Yoshida lạnh lùng sút tung lưới, chính thức đưa Nhật đến trận gặp Tây Ban Nha ở bán kết.

Brazil 1 - 0 Ai Cập

Ghi bàn: Matheus Cunha (37')

Ai Cập không thể tạo được thêm bất ngờ trước một Brazil quá mạnh. (Nguồn: Pick-kart)

Đội bóng xứ kim tự tháp đã có màn nước rút ngoạn mục ở vòng bảng để kịp dành vị trí nhì bảng, bước vào tứ kết. Tuy nhiên đối thủ của họ lần này là nhà đương kim vô địch, Brazil. Đội bóng áo vàng xanh dễ dàng lất át đối thủ, sự cơ động và lắt léo của Richarlison liên tục gây khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Ai Cập chỉ trụ được hơn 36 phút. Trong một pha bóng bên hành lang trái, Richarlison đi bóng chéo vào và chuyển cho Matheus Cunha, tiền đạo đang thi đấu tại Đức có một pha dứt điểm chìm hiểm hóc, mở điểm cho Brazil.

Sang hiệp 2, Brazil vẫn duy trì thế trận và tạo nhiều cơ hội. Trong một ngày khá vô duyên, các chân sút của họ không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ai Cập hiểu rõ tình thế buộc phải ghi bàn, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp khiến họ quá lép vế, và đành chấp nhận thua cuộc.

Mexico 6 - 3 Hàn Quốc

Ghi bàn cho Mexico: Henry Martín (12', 54'), Lúis Romo (29'), Francisco Córdova (39' PEN, 63'), Eduardo Aguirre (84')

Ghi bàn cho Hàn Quốc: Dong-Gyeong Lee (20', 51'), Hwang Ui-Jo (90'+1')

Trận đấu của hai đội bóng được xem là ngang nhau, và họ đã cùng nhau tạo nên trận đấu hấp dẫn với nhiều bàn thắng.

Không hề tỏ ra e ngại hay quá thận trọng, cả hai bên tạo ra lối chơi tấn công tốc độ ngay từ đầu. Mexico ghi bàn trước ở ngay phút 12, nhưng chỉ cần 8 phút là đội bóng châu Á đã gỡ hòa.

Dù vậy, về sau Mexico đã thể hiện sự hiệu quả hơn ở những bước xử lý cuối cùng, Luis Romo và Francisco Cordoba đưa họ vượt lên 3-1 trong hiệp 1.

Hàn Quốc nỗ lực trong việc tìm bàn gỡ và đã sớm có thành quả ở phút thứ 6 của hiệp 2. Nhưng hy vọng chẳng kéo dài được lâu, chỉ 3 phút sau Mexico lại tái lập thế 2 bàn cách biệt với bàn thứ 2 của Martin.

Những phút còn lại, Hàn Quốc không thể tạo ra được đột biến, cả 2 đội ghi thêm 3 bàn để khép lại trận đấu mưa bàn thắng.

Mexico vào bán kết và sẽ phần nào tái hiện trận chung kết năm 2012 khi đối thủ của họ là đội bóng nhiều duyên nợ, Brazil.

Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam Olympic Tokyo 2021 Bán kết 1: Ngày 3/8, 15h00 Brazil vs Mexico Bán kết 2: Ngày 3/8, 18h00 Nhật Bản vs Tây Ban Nha

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-ket-qua-tu-ket-va-lich-thi-dau-ban-ket-bong-da-nam-olympic-2021-153380.html