Cặp em bé trai gái bị người đi ô tô bỏ lại giữa đường

Ông Nguyễn Văn Tâm (Bí thư Đảng ủy xã Đa Phước Hội, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) cho biết địa phương đã bàn giao 2 cháu bé bị bỏ rơi ở ấp Hội An cho 2 người phụ nữ ở TP.Mỹ Tho (Tiền Giang).

ẢNH MINH HỌA: TN

Theo ông Tâm, vào khoảng 9 giờ ngày 27.6, có một người phụ nữ lạ mặt người đứng ven lộ Xóm Vắng, ấp Hội An. Sau đó, có chiếc xe hơi mang kiểm soát tỉnh Tiền Giang chạy tới chỗ người này. Người trên xe bước xuống bỏ lại 2 đứa bé (một trai, một gái). Lập tức, người phụ nữ kia nhặt 2 cháu bé rồi mang đến Trạm Y tế xã Đa Phước Hội.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng Trạm Y tế xã Đa Phước Hội, cho biết bé trai cân nặng 7,5 kg, khoảng 4 tháng tuổi; bé gái nặng 5,3 kg, khoảng 3 tháng tuổi, cả hai cháu trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Trước sự chúng kiến của đại diện UBND xã Đa Phước Hội, Trạm y tế xã Đa Phước Hội đã lập biên bản bàn giao theo yêu cầu nhận con nuôi của 2 người phụ nữ ngụ tỉnh Tiền Giang. Bé trai được giao cho chị Trần Thị Ngọc Hiếu (42 tuổi, ngụ P.5, TP.Mỹ Tho) và bé gái được giao cho người phụ nữ nhặt được 2 bé ven đường.

“Những người chứng kiến vụ việc báo lại rằng chính người phụ nữ này đã đứng chờ sẵn ở đó hồi lâu. Nhiều giả thuyết của dư luận địa phương cho rằng đây thực chất là việc “đổi tay nuôi” để bé có sức khỏe tốt hoặc một "thủ thuật" để hoàn chính thủ tục nhận con nuôi…”, ông Tâm nói.

Bắc Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/cap-em-be-trai-gai-bi-nguoi-di-o-to-bo-lai-giua-duong-1097813.html