Cặp đôi yêu lại mối tình đầu sau 47 năm xa cách

Ở độ tuổi 20, Tiêu Chí Lâm đã giao ước sẽ cưới Trương Như Lan khi hoàn thành 3 năm học tập trong quân đội nhưng sau đó anh bặt vô âm tín.

54 năm trước, tại Thái Nguyên, Sơn Tây, Trung Quốc, Trương Như Lan là một bác sĩ phẫu thuật xinh đẹp. Tiêu Chí Lâm là một sĩ quan trẻ hiền lành, nho nhã. Họ quen nhau khi cùng tham gia một tiết mục văn nghệ.

Trong thời gian luyện tập, Tiêu Chí Lâm luôn dành sự quan tâm cho cô bác sĩ xinh đẹp. Sự nhiệt tình và vẻ ngoài ấm áp, chân thành của anh đã khiến Trương Như Lan rung động. Cứ thế, hai trái tim non nớt ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Sau đợt biểu diễn văn nghệ, Tiêu Chí Lâm được đơn vị cử đến Bắc Kinh học tập trong 3 năm. Nghe tin vui, trong lòng Trương Như Lan có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô mừng vì sự thăng tiến của bạn trai nhưng lại lo lắng khoảng cách xa xôi sẽ khiến tình yêu của họ gặp trở ngại.

Để trấn an Như Lan, Tiêu Chí Lâm nộp đơn lên cấp trên và ghi tên Như Lan là hôn thê của mình. Trong thời gian Tiêu Chí Lâm ở Bắc Kinh, Như Lan đến gặp anh 1 lần. Nhưng không ngờ, đó là lần gặp gỡ cuối cùng của họ trong suốt 47 năm sau đó.

Như Lan cho biết, sau khi trở về từ Bắc Kinh, cô được giao nhiệm vụ đến làm việc ở một bệnh viện thuộc vùng nông thôn.

Như Lan khi còn trẻ

Việc sống ở vùng nông thôn khiến Như Lan có phần tự ti. Cô lo sợ Chí Lâm sẽ thấy cô không xứng với anh nữa.

Để tránh điều lo lắng xảy ra, Như Lan viết thư cho Chí Lâm, giục anh tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, rất nhiều lá thư gửi đi không hề nhận được hồi âm khiến Như Lan cảm nhận rằng, Chí Lâm đã thay lòng. Cô khóc trong tuyệt vọng và quyết định nghe theo sự sắp đặt của gia đình, kết hôn với một người đàn ông mà mình chưa hề yêu.

Khoảnh khắc đến bên người đàn ông khác, Như Lan đã chọn cất giấu toàn bộ chuyện tình yêu trong quá khứ của mình. Mãi đến khi bước vào tuổi 67, chồng mất, con cái khôn lớn, Như Lan mới mong nối lại tình xưa.

Gặp lại mối tình đầu

Kể từ sau cái chết của chồng vào năm 2013, cảm xúc bị kìm nén bao năm của Như Lan đột nhiên trỗi dậy. Chỉ cần nhắm mắt, cô lại nhớ đến giọng nói, nụ cười và khoảng thời gian bên Tiêu Chí Lâm.

Sự nhớ nhung khiến cô ngày càng héo hon, bệnh tim trở nên nghiêm trọng, sắc mặt xấu đi trông thấy. Các con của Như Loan lo lắng vô cùng. Họ ra sức tìm một người đàn ông để cùng mẹ bầu bạn tuổi già. Tuy nhiên, chẳng có người đàn ông nào nhận được cái gật đầu của Như Loan.

Cho đến một ngày, nhìn thấy mẹ cầm trong tay bức ảnh người lính trẻ, con gái của Như Loan mới hiểu ra vấn đề. Cô gái đến bên mẹ, lắng nghe những lời tâm sự của mẹ và quyết định giúp mẹ bù đắp những tiếc nuối trong cuộc đời này.

Khoảnh khắc 2 người gặp lại nhau sau 47 năm xa cách.

Những đứa trẻ đăng tin trên báo và bắt đầu đi tìm "chú Tiêu" mà mẹ chúng ngày đêm thương nhớ. Cuối cùng, năm 2015, trên sân khấu của "Waiting for Me" trên CCTV, Như Loan cũng gặp lại mối tình đầu của mình sau 47 năm xa cách.

Lúc ấy, Tiêu Chí Lâm cầm bó hoa trong tay, nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt cứ thế trào ra.

Như Loan rụt rè hỏi anh có độc thân không?

Chí Lâm nói, anh đang cô đơn với một nụ cười gượng gạo. Cuộc nói chuyện sau đó đã giúp họ giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ.

Thì ra do quân đội quản lý nghiêm ngặt, không cho phép yêu đương, Tiêu Lâm đã viết vô số bức thư và bí mật gửi cho Như Lan nhưng không một lần nhận được hồi âm.

Sau 3 năm học tập, Chí Lâm đi tìm Như Lan thì cô đã kết hôn. Anh đành lặng lẽ rút lui và xếp chuyện tình yêu với Như Lan vào tận đáy lòng mình. Sau đó, cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc nên anh đã sống độc thân trong nhiều năm.

Khoảnh khắc gặp lại Như Lan, thời gian như quay lại, cả hai lại yêu nhau như chưa từng rời xa. Sau đó, với sự chấp thuận của các con, họ đã đến với nhau, tổ chức một gia đình và cùng nhau an dưỡng tuổi già.

Đến nay, 7 năm đã trôi qua, tình yêu của họ ngày càng trở nên bền chặt.

Linh Giang (Theo 163)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cap-doi-yeu-lai-moi-tinh-dau-sau-47-nam-xa-cach-2024032.html