Cặp đôi Việt Nam- Myanmar và hành trình du lịch khắp thế giới

Cặp đôi Nguyễn Duy Anh - Thin Thandar Khin đã mang tới câu chuyện tình yêu đẹp và đáng mơ ước với hành trình bên nhau du lịch vòng quanh thế giới trong vòng một năm.

Ai mà không mơ ước có được người bạn đời thấu hiểu nhau, cùng làm những điều yêu thích và cùng dắt tay nhau đi khắp thế gian chứ. Câu chuyện của cặp đôi Việt Nam - Myanmar dưới đây là minh chứng cho những câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp đó.

Cặp đôi trong hành trình tại Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ tháng 3/2019.

Cặp đôi trong hành trình tại Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ tháng 3/2019.

Duy Anh (TP.HCM ) và Thin Thandar Khin (người Myanmar) quen nhau khi anh chàng đi công tác tại Myanmar 5 năm trước. Nhận ra niềm đam mê chung là đi du lịch, cả hai đã mơ về một ngày được cùng nhau đi vòng quanh thế giới.

Từ đầu năm 2019, cặp đôi quyết định cùng nhau lên đường và chỉ trong vòng một năm, họ đã đi qua 35 quốc gia: Anh, Mỹ, Canada, Nam Cực, Singapore, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Hà Lan, Na Uy, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Romania, Bulgari, Pháp, Italy, Peru, Bolivia…

Trong hành trình tại Canada tháng 12/2019.

Tuy ban đầu còn hồi hộp lo lắng nhưng với niềm đam mê cháy bỏng và sức mạnh của tình yêu, hai người đã vượt qua tất cả. Họ cùng nhau tới rất nhiều vùng đất ở châu Âu, châu Mỹ và thậm chí tới Nam Cực.

Cuộc hành trình không phải lúc nào cũng suôn sẻ, cũng có muôn vàn khó khăn, mệt nhọc trên đường đi, nhưng họ cũng đã vượt qua chính mình và mang về những trải nghiệm không bao giờ quên được.

Duy Anh cho biết càng đi họ càng thấy mình còn nhỏ bé và càng thấy chặng đường còn quá ít ỏi. Những thước phim ấy là những hồi ức đẹp đẽ mà cặp đôi sẽ mãi mang theo bên mình.

Cùng với những người dân địa phương.

Sự khác biệt văn hóa cũng là một rào cản lớn, khi họ thậm chí còn không giao tiếp được với người dân bản địa ở nhiều nơi. Duy anh kể lại một kỷ niệm khác khi cả hai tới Mogliano, một thị trấn gần Venice, Italy. Hai vợ chồng thuê nhà của người dân nhưng lại khó giao tiếp vì chủ nhà không nói được tiếng Anh, nhưng điều đó không hề tạo nên rào cản giữa họ.

Nhờ cuộc hành trình, họ cũng hiểu hơn về các nền văn hóa, và họ nhận ra không phải ai cũng may mắn như mình. “Chúng tôi ấn tượng với một nhân viên khách sạn người Afghanistan có thể nói 5 thứ tiếng và luôn nở nụ cười trên môi. Anh ấy đang phải lưu lạc ở đó vì tình hình đất nước bất ổn. Chàng trai Afghanistan cho biết hy vọng lớn nhất trong cuộc sống này là gặp lại gia đình một lần nữa. ‘Hôm nay tôi vẫn còn được sống, ngày mai vẫn có miếng ăn. Như vậy là hạnh phúc’, người nhân viên khách sạn nở nụ cười hiền lành”, anh Duy Anh kể lại.

Cô vợ Thin Thandar Khin trong bức hình xinh đẹp như trong chuyện cổ tích.

Duy Anh cho biết thêm, hai người không hề giàu có như mọi người nghĩ mà tiền đi lại đều do vợ chồng anh chiu khó làm ăn tích cóp để thực hiện ước mơ của mình. Hơn nữa, việc đi du lịch cũng là một cách để đầu tư cho tương lai của chính mình.

Anh chàng đã bắt đầu dành tiền đi du lịch từ khi bắt đầu đi làm sau khi nhận thấy mình có niềm đam mê cháy bỏng với những cung đường và những miền đất lạ.

Chắc chắn câu chuyện này sẽ tiếp sức thêm cho nhiều bạn trẻ cùng đam mê xê dịch. Hãy bước chân ra ngoài, khám phá và tận hưởng những điều tuyệt vời của thế giới xung quanh chúng ta.

Trung Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cap-doi-viet-nam-myanmar-va-hanh-trinh-du-lich-khap-the-gioi-109352.html