Cặp đôi tổ chức đám cưới trên đỉnh núi gần 4.000 mét

Dịch bệnh COVID-19 bất ngờ ào đến như một cơn lốc buộc Claire Benjamin và Henry Fineberg phải nghĩ lại về kế hoạch tổ chức đám cưới, họ quyết định làm lễ ở Colorado, ấn định ngày 27/6, sớm hơn dự định 2 tháng.

Hôm đó có rất nhiều tuyết và gió lớn đến mức cặp đôi chưa từng nghĩ họ lại tổ chức ngày trọng đại theo cách như vậy.

"Gió lớn dữ dội đến mức Henry không thể cầm nổi mảnh giấy ghi lời thề ước, và gió cũng xé toạc tấm voan đội đầu của tôi." - Cô dâu nói. Tệ hơn nữa, nhiệt độ giảm xuống hơn 20 độ.
Claire nói thêm: "Chúng tôi cũng biết rằng có một cơn bão sấm sét chuẩn bị ghé đến, vì vậy chúng tôi cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt."

Cô gái 28 tuổi hiện là giám đốc truyền thông của một viện sinh học ở trường đại học Illinois, còn chú rể Henry Fineberg năm nay 32 tuổi, là phi công. Họ gặp nhau trên Tinder vào tháng 11 năm 2016. Niềm đam mê du lịch và tình yêu thiên nhiên của Claire đã cuốn hút Henry.

Claire nói Henry có niềm vui sống mà cô chưa từng thấy ai bất kỳ ai trước đây.

Claire nói Henry có niềm vui sống mà cô chưa từng thấy ai bất kỳ ai trước đây.

Ban đầu, họ có kế hoạch làm đám cưới vào ngày 6/9 tới với khoảng 120 khách mời nhưng cuối cùng, hai người đã kết hôn trên đỉnh núi với độ cao hơn 4.000 mét trong rừng quốc gia White River gần Aspen.

Cả hai đã tổ chức tiệc cưới chỉ gồm 5 người, trong đó có nhiếp ảnh gia, người quay video. Họ bắt đầu đi bộ từ đường mòn, ở độ cao 10.000 feet (hơn 3.000 mét). Từ đó, cô dâu chú rể cùng các vị khách tiếp tục leo núi trong 4 giờ, lên khoảng 3.000 feet để lên đến đỉnh - ở độ cao gần 13.000 feet (gần 4.000 mét).

Dịch COVID-19 bùng phát khiến nhiều cặp đôi phải hoãn cưới, mời bạn bè người thân chung vui qua tổ chức lễ cưới trực tuyến hoặc nhiều cách độc lạ khác...

Trang Thu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/cap-doi-to-chuc-dam-cuoi-tren-dinh-nui-gan-4000-met-1705154.tpo