Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ tái xuất, vẫn là sự kết hợp say lòng người

MV mới nhất của Phương Thảo - Ngọc Lễ mang tên 'Tôi yêu tiếng Việt tôi' đánh dấu sự trở lại của bộ đôi sau nhiều năm vắng bóng.

MV "Tôi yêu tiếng Việt tôi" Phương Thảo - Ngọc Lễ.

Những ngày đầu năm mới, cặp đôi vàng của làng nhạc Việt Phương Thảo – Ngọc Lễ bất ngờ tung ra MV "Tôi yêu tiếng Việt tôi" như lời chào, lời chúc mừng năm mới đến khán giả yêu nhạc sau thời gian dài vắng bóng.

Với một dòng tâm sự ngắn gọn trên trang cá nhân, Ngọc Lễ giới thiệu tới mọi người sản phẩm mới từ anh và bà xã: “Từ lâu Ngọc Lễ đã ước mơ viết được một bài hát về tiếng Việt thân yêu của mình, hôm nay mới thực hiện được, MV Tôi yêu tiếng Việt tôi, mừng quá, mời cả nhà thưởng thức”.

Vẫn giữ phong cách cũ như thuở Xe đạp ơi, Ngọc Lễ đệm đàn guitar và song ca cùng Phương Thảo. “Tôi yêu tiếng Việt tôi từ khi còn trong nôi, tôi yêu tiếng ru à ơi ấm hơi mẹ cha…”. Giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc của Phương Thảo và Ngọc Lễ đã khiến cho bao nhiêu trái tim bồi hồi thổn thức.

Bài hát kết hợp màu sắc ngũ cung Việt Nam mềm mại với pop trẻ trung mạnh mẽ gợi lên màu quê hương, kết hợp với sự ưu tư chất chứa ước vọng tuổi trẻ mong được thấy tương lai tươi sáng cho nước nhà. Phần hòa âm với tiếng guitar acoustic long lanh tinh tế quen thuộc của nhạc sĩ Ngọc Lễ tạo nên gam màu buồn, nhưng là cái buồn của những trái tim suy tư đầy khát vọng.

Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ hiện đang sinh sống ở nước ngoài.

Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ hiện đang sinh sống ở nước ngoài.

MV "Tôi yêu tiếng Việt tôi" được Phương Thảo – Ngọc Lễ tự làm từ A đến Z. Tất cả đều được thực hiện tại “phim trường garage xe” tại nhà với đầy đủ máy móc chuyên nghiệp, từ sáng tác, hòa âm, quay phim, dựng phim kiêm ánh sáng, hậu đài make up…

Riêng những hình ảnh về Việt Nam sử dụng trong MV được Phương Thảo Ngọc Lễ mua lại từ stockphotos. MV với khung hình giản dị như chính con người của Phương Thảo - Ngọc Lễ từ trước đến giờ nhưng đủ sức chạm vào trái tim những người con nước Việt.

Chia sẻ về ca khúc, nhạc sĩ Ngọc Lễ cho biết: “Từ nhỏ tôi nghe các chị ở nhà hát Tôi yêu tiếng nước tôi, thấy sao hay và thiêng liêng quá. Bài hát của bác Phạm Duy tuyệt vời làm rung động tâm hồn một đứa trẻ chỉ thích nhạc Pháp và nhạc Mỹ như tôi. Tôi tự nhủ mình sẽ phải viết một bài về tiếng nói của cha mẹ mình, tiếng nói đã theo mình từ lúc còn trong nôi, nhưng mãi vẫn chưa viết xong”.

“Khi sang Mỹ sống tôi càng cảm thấy thương tiếng Việt, lúc nào cũng lo con sẽ quên tiếng Việt thì làm sao trò chuyện với người thân ở Việt Nam được. Nhiều cha mẹ ở Mỹ rất khổ tâm khi không trò chuyện thân mật với con cái vì bọn trẻ không biết tiếng mẹ đẻ. Điều này càng khiến tôi muốn viết một bài về tiếng Việt”.

Đến khi thấy nhạc sĩ Đức Trí viết Thương ca tiếng Việt và Hoài An viết Tiếng Việt hay quá, tôi mới cảm thấy đến lúc mình phải hoàn thành thôi. Lúc thu, chúng tôi đều rất xúc động. Cảm thấy thật tự hào vì cùng bạn bè mỗi người góp một tay làm đẹp cho tiếng Việt mến yêu của chúng ta” - Ngọc Lễ tâm sự.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/video-cap-doi-phuong-thao-ngoc-le-tai-xuat-van-la-su-ket-hop-say-long-nguoi-a262779.html