Cặp đôi ở Thụy Điển sống trên thuyền buồm 6 năm

Hẹn hò được 9 tháng, Darsy và Ellison quyết định mua chiếc thuyền buồm và sống lênh đênh trên biển nhiều năm nay.

Sophie Darsy (36 tuổi) và Ryan Ellison (40 tuổi, người Mỹ) gặp nhau trên ứng dụng hẹn hò vào năm 2015. Quen nhau 3 tháng, Ellison tình cờ đọc được bài báo về cặp vợ chồng trẻ bán tất cả tài sản để sống trên thuyền buồm.

“Cả hai đều thấy thú vị. Từ đó, ý tưởng rời đất liền ra biển sống ngày càng lớn dần trong chúng tôi”, Darsy nói với Insider.

Thời điểm đó, Darsy làm nhân viên tư vấn bán hàng, còn Ellison, cựu phi công trong quân đội, tư vấn trong ngành hàng không ở Thụy Điển. Họ có chung niềm đam mê với các môn thể thao cần sức bền.

Trong thời gian tập hồi phục sau chấn thương ở vai, Ellison muốn thử thứ gì đó mới mẻ.

“Tôi nói với Sophie rằng điều này thật tuyệt. Chúng tôi chỉ cần mua thuyền và gió sẽ đưa cả hai đi khắp nơi mà không phải tốn tiền mua nhiên liệu”, anh nhớ lại.

 Ellison và Darsy bên con thuyền tên The Polar Seal của họ.

Ellison và Darsy bên con thuyền tên The Polar Seal của họ.

Cuộc sống trên biển

Tháng 2/2016, Ellison và Darsy mua chiếc thuyền buồm dài 12 m với giá 95.000 USD bằng cách đi vay.

“Chúng tôi may mắn vì đều có nhà ở Stockholm. Tài sản thế chấp đó đủ để vay tiền mua thuyền”, Darsy nói.

Tuy nhiên, ngoài số tiền kể trên, hai người tốn khoảng 10.400 USD cho các chi phi như bay từ Thụy Điển sang Vương quốc Anh, nhờ chuyên gia kiểm tra thuyền cũng như sửa chữa, nâng cấp nó.

Cặp đôi phải bỏ thêm 4.200 USD để thuê đội chuyên nghiệp lái thuyền về Thụy Điển. Họ cũng tham gia khóa học chèo thuyền 2 tuần với chi phí 2.000 USD.

“Chúng tôi đọc sách và tìm hiểu thêm trên mạng để chuẩn bị cho cuộc sống toàn thời gian trên biển”, Ellison nói.

Trong năm đầu tiên, Ellison và Darsy chủ yếu sống bằng tiền tiết kiệm. Họ cũng kiếm thêm từ căn hộ cho thuê ở Thụy Điển. Tuy nhiên, để bền vững hơn, hai người quyết định quay trở lại làm việc.

Trong khi Ellison làm cho công ty khởi nghiệp, Darsy kiếm tiền nhờ phát triển kênh video của họ đồng thời là chuyên viên tư vấn. Tổng cộng, thu nhập của cặp đôi là khoảng 5.000 USD/tháng.

Cặp đôi mua thuyền ở Anh và tốn khá nhiều chi phí để đưa về Thụy Điển.

Tuy nhiên, làm việc từ xa và sống trên thuyền đôi khi “không tương thích”, theo Darsy. Cô và bạn trai đôi khi làm việc 8 tiếng/ngày, chưa kể phải họp và trò chuyện với khách hàng.

“Hai tuần trước, chúng tôi mất 2 ngày vật lộn với cơn bão nhiệt đới ập đến và phải thức trắng suốt 24 giờ. Đôi khi, cuộc sống trên thuyền khá bất tiện và làm việc kém hiệu quả hơn”, cô nói.

Trong khi đó, Ellison khẳng định: “Giấc mơ về cuộc sống miễn phí hay rẻ tiền trên thuyền là không đúng sự thật”.

Anh cho biết chi phí đậu thuyền trong bến khoảng 500-1.000 USD/tháng và có thể cao gấp 3 lần vào mùa cao điểm hè ở châu Âu. Khi đã thả neo, hầu hết phí sinh hoạt đến từ thực phẩm và giá cả có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi họ ở.

Tại Bermuda, cặp đôi đến cửa hàng tạp hóa 4 ngày/lần và có thể tiêu tốn 100 USD mỗi chuyến. Họ cũng đóng bảo hiểm và hóa đơn điện thoại, ngoài chi phí bảo trì vận hành con thuyền.

“Chúng tôi dự trù chi phí vận hành thuyền, gồm bảo trì và mọi thứ khác, mỗi năm là khoảng 10-20% tổng giá trị của nó”, Ellison cho biết.

Với Darsy, cuộc sống trên thuyền khá bất tiện, có phần nguy hiểm và làm việc kém hiệu quả hơn.

Cặp đôi cũng từng tận mắt chứng kiến những cuộc giải cứu bè của người di cư gây xúc động mạnh. Họ cũng tham gia hỗ trợ cứu nạn khi vượt Đại Tây Dương vào tháng 1.

Điều này khiến cả hai thấm thía sự khác biệt to lớn giữa những người ra khơi tìm niềm vui và nhóm cố gắng vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cân bằng

Bên cạnh đó, việc chỉ có hai người bầu bạn sớm hôm trên con thuyền cũng là thử thách.

“Ryan là người yêu, bạn bè, tri kỷ, đồng nghiệp, bác sĩ trị liệu và y tá của tôi tùy từng thời điểm”, Darsy nói.

“Trong không gian nhỏ như vậy, bạn thực sự cần đảm bảo rằng mình có thể làm việc, giữ vững tinh thần và duy trì mối quan hệ tình cảm”, Ellison nói.

Điều cặp đôi học được trong suốt chặng đường song hành rằng đôi khi, xa nhau một thời gian là cần thiết.

“Chúng tôi xa nhau gần 2 tháng vào năm ngoái. Sophie đến Paris, còn tôi thì quay lại Mỹ. Rất nhiều người hỏi chuyện gì xảy ra và chúng tôi giải thích rằng khi ở bên cạnh nửa kia 24/7, việc muốn có không gian riêng tư vào lúc nào đó là điều hiển nhiên”, Ellison nói.

Để cuộc sống trên thuyền luôn thú vị, Ellison và Darsy bài trí “căn nhà” ấm cúng. Họ sưu tầm tác phẩm nghệ thuật và đồ lưu niệm từ mọi nơi mình đến. Ellison còn lắp thêm vòi sen trên thuyền.

“Chúng tôi từng vượt Đại Tây Dương 3 lần trên con thuyền này. Đối với tôi, điều đó khiến Trái Đất thu nhỏ lại. Chúng tôi sẽ gặp những người bạn tuyệt vời ở nơi ngẫu nhiên trên thế giới”, anh nói về “đặc quyền” của cuộc sống trên biển.

Đôi khi, Ellison và Darsy tạm chia xa để cho nhau không gian riêng tư.

Đối với Darsy, khoảnh khắc đáng nhớ là khi họ rời Địa Trung Hải sau một năm rong buồm ở đó.

“Biển lặng. Không có gió. Nước trong veo và ánh hoàng hôn phản chiếu tạo thành bức tranh màu đỏ, cam và tím tuyệt đẹp. Rồi đột nhiên, cá heo bắt đầu nhảy trước khung cảnh mặt trời lặn”, cô kể.

Mặc dù không thể ghi lại bằng máy ảnh, Darsy nói rằng cô cảm giác như họ đang ở trong bộ phim Avatar năm 2009.

Dù yêu thích sự tự do và phiêu lưu, Darsy và Ellison cho biết cuộc sống trên thuyền có thể rất mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Để giữ được sự tỉnh táo, họ dành trung bình 1-2 tháng trên đất liền mỗi năm.

Cặp đôi cho biết họ hy vọng cân bằng giữa cuộc sống trên thuyền và đất liền bằng cách mua ngôi nhà ở Bờ Đông nước Mỹ vào cuối năm nay. Mục tiêu là rong buồm nửa năm và ở đất liền thời gian còn lại.

“Có thể một số năm chúng tôi không đi thuyền nhiều, năm khác lại ra khơi 365 ngày. Nhưng ít nhất, chúng tôi có nơi để quay trở về”, Ellison nói.

Thiên Nhi

Ảnh: Ryan và Sophie Sailing

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cap-doi-o-thuy-dien-song-tren-thuyen-buom-6-nam-post1332614.html