Cặp đôi hà mã ném phân, đánh nhau bằng đòn trời giáng

Trong trận chiến, hai con hà mã đực mở rộng hàm, liên tục tấn công đối phương bằng những cú đớp trời giáng. Từng đòn, từng miếng đều vô cùng quyết liệt. Chúng thậm chí còn ném phân lên nhau.

Mới đây, trong chuyến ghé thăm khu bảo tồn động vật hoang dã ở Botswana, châu Phi, nhiếp ảnh gia, Caron Steele, 54 tuổi, đến từ Worrouershire, Anh ghi được những hình ảnh đáng ngạc nhiên về trận chiến đấu kịch tính của hai con hà mã đực.

Mới đây, trong chuyến ghé thăm khu bảo tồn động vật hoang dã ở Botswana, châu Phi, nhiếp ảnh gia, Caron Steele, 54 tuổi, đến từ Worrouershire, Anh ghi được những hình ảnh đáng ngạc nhiên về trận chiến đấu kịch tính của hai con hà mã đực.

Theo nhiếp ảnh gia Caron Steele, hai con hà mã đực chiến đấu dữ dội để tranh giành quyền giao phối với những con hà mã cái.

Một trong hai con hà mã đực là hà mã địa phương, đã sống lâu ở khu vực bờ sông này. Con còn lại là kẻ mới tới. Con hà mã đực mới tới đối với những con hà mã cái sống lâu ở khu vực bờ sông rất có hứng thú, vì vậy nó muốn thử vận may của mình.

Lúc quyết định thử vận may, dường như con hà mã đực tới sau cũng biết rằng, nó sẽ phải trải qua trận quyết đấu để thể hiện sức mạnh, tranh giành quyền lực với con hà mã đực tới trước.

Trong trận chiến, hai con hà mã đực mở rộng hàm, liên tục tấn công đối phương bằng những cú đớp trời giáng. Từng đòn, từng miếng đều vô cùng quyết liệt. Chúng thậm chí còn ném phân lên nhau, cố gắng đứng thẳng lên, vươn người cao hơn để xác định sự thống trị của mình.

Cuối cùng con hà mã mới tới bị đánh bại, bị ép phải quay về trầm mình xuống nước, len lén cách xa những con hà mã cái.

Hà mã, tên khoa học là Hippopotamus amphibius, là một loài động vật có vú ăn cỏ lớn sống ở châu Phi cận Sahara, và là một trong hai loài còn tồn tại của họ Hippopotamidae (loài còn lại là hà mã lùn.) Đây là một trong những loài thú có vú trên cạn lớn nhất và là động vật guốc chẵn nặng nhất còn lại.

Dù có hai đôi chân ngắn và thân hình bè bè, chúng lại có thể dễ dàng chạy nhanh hơn con người. Chúng đã được ghi nhận với tốc độ 30 km/h (19 mph) ở những khoảng cách ngắn.

Hà mã là một trong những sinh vật hung hăng nhất trên thế giới và thường được xem như một trong những động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi.

Hà mã đặc biệt hung dữ khi bị xâm phạm lãnh thổ của chúng và động đến con cái của chúng. Chính vậy thổ dân ở châu Phi rất dễ mất mạng khi vô tình xâm phạm lãnh thổ của hà mã. Chúng sẽ rượt đuổi, kéo họ xuống đầm, cắn nát thuyền của họ và có thể cắn nát cả đầu của họ.

Mời quý vị xem video: Những trận chiến kinh điển trong thế giới động vật

Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/cap-doi-ha-ma-nem-phan-danh-nhau-bang-don-troi-giang-1213817.html