Cặp đôi gây 5 vụ 'ăn bay' lãnh án

Muốn có tiền tiêu xài mà cần không phải lao động mệt nhọc, Dương Tấn Đạt (2002) và Sử Trọng Thiên (2002, cùng trú P.Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) nảy sinh chủ ý đi cướp giật tài sản của các du khách tham quan tại Hội An. Chỉ trong vòng 3 ngày, cặp đôi này đã 5 lần cướp giật tài sản của các du khách nước ngoài gây mất ANTT tại địa phương.

Muốn có tiền tiêu xài mà cần không phải lao động mệt nhọc, Dương Tấn Đạt (2002) và Sử Trọng Thiên (2002, cùng trú P.Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) nảy sinh chủ ý đi cướp giật tài sản của các du khách tham quan tại Hội An. Chỉ trong vòng 3 ngày, cặp đôi này đã 5 lần cướp giật tài sản của các du khách nước ngoài gây mất ANTT tại địa phương.

Dương Tấn Đạt và Sử Trọng Thiên.

Dương Tấn Đạt và Sử Trọng Thiên.

Kết quả điều tra cho thấy, Đạt và Thiên là bạn bè quen biết, với bản tính lười lao động nên cả hai rủ nhau đi cướp giật để có tiền tiêu xài cá nhân. Khoảng 14 giờ ngày 13-8-2018, Đạt đến nhà Thiên chơi và nói: “Tao với mi đi cướp giật kiếm tiền, trên đường bê-tông An Mỹ có nhiều người nước ngoài dễ giật đồ lắm”. Nghe Đạt nói vậy, Thiên liền gật đầu đồng ý. Sau khi bàn bạc, lên kế hoạch “hành động”, 30 phút sau, Thiên điều khiển xe máy chở Đạt đến đường Hai Bà Trưng chờ ai sơ hở tài sản thì cướp giật. Khi đến đoạn cánh đồng vắng (thuộc khối phố An Mỹ), cả hai nhìn thấy ông Hamelin (1957, quốc tịch Pháp) đang điều khiển xe đạp đi dạo, trên giỏ xe có một ba-lô. Thấy vậy, Thiên điều khiển xe máy áp sát để Đạt ngồi sau giật ba-lô rồi rú ga tẩu thoát. Đến nghĩa trang xã Cẩm Thanh (TP Hội An) thì Thiên dừng xe lại lục ba-lô phát hiện bên trong có 1 ĐTDĐ và một số loại mắt kính. Cả hai quyết định lấy điện thoại, vứt mắt kính và ba-lô lại.

Thấy dễ ăn, 12 giờ 30 ngày hôm sau, cả hai tiếp tục điều khiển xe máy trên đường Hai Bà Trưng “săn mồi” thì phát hiện chị Teresa Di Peso (1991, quốc tịch Italia) đang điều khiển xe đạp, trong giỏ xe có 1 túi xách. Thấy vậy, cả hai quyết định theo dõi “con mồi”, chờ chị Peso đến đoạn đường vắng thì Thiên điều khiển xe vượt lên để Đạt giật túi xách. Lấy được túi xách, cả hai đến khu vực bãi rác vắng người kiểm tra bên trong túi xách có 1điện thoại Iphone 5S. Thiên vứt túi xách lại, lấy điện thoại bán được 300 ngàn đồng chia nhau tiêu xài.

Cùng thủ đoạn trên, 11 giờ ngày 15-8, phát hiện chị Herve Sarah Laurine Cam Tu (quốc tịch Pháp) đang đạp xe trên đường Hai Bà Trưng, Thiên và Đạt quyết định “ra tay” cướp giật chiếc túi xách để trên giỏ xe đạp rồi chạy đến một cánh đồng dừng lại lấy 1 ĐTDĐ và 1,5 triệu đồng. Sau khi đi “xả hơi”, đến 14 giờ cùng ngày, Thiên và Đạt tiếp tục đi cướp giật chiếc túi xách của một người phụ nữ nước ngoài (chưa xác định danh tính), bên trong có chiếc ĐTDĐ. Đến lúc tiêu hết tiền, Thiên và Đạt tiếp tục đi “săn mồi”, cướp giật chiếc túi xách của một phụ nữ nước ngoài (chưa xác định danh tính) trên đường Hai Bà Trưng. Lấy được tài sản, cả hai điều khiển xe máy đến khu vực nuôi tôm tại xã Cẩm Thanh (TP Hội An) lấy chiếc ĐTDĐ Iphone 6 đem đi bán lấy 800 ngàn đồng chia nhau tiêu xài. Tiếp nhận trình báo của các nạn nhân, lãnh đạo CATP Hội An đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương vào cuộc điều tra. Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, CATP Hội An đã triệu tập 2 đối tượng này về trụ sở CA làm việc. Bằng những chứng cứ không thể chối cãi, Đạt và Thiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và dẫn lực lượng CA đến những vị trí đã vứt bỏ và bán tài sản tiến hành thu giữ tang vật trả lại cho bị hại.

Ngày 21-6, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Dương Tấn Đạt và Sử Trọng Thiên cùng về hành vi “Cướp giật tài sản”. Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy, tuy tuổi còn nhỏ nhưng hành vi của Thiên và Đạt là rất manh động, gây nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly ra xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục. Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Dương Tấn Đạt 18 tháng tù giam và bị cáo Sử Trọng Thiên 12 tháng tù giam cùng về tội danh trên.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208459_cap-doi-gay-5-vu-an-bay-lanh-an.aspx