Cặp đôi bị ném đá đến chết vì bỏ trốn cùng người yêu

Tình yêu vượt qua định kiến về thân phận và giai cấp dường như đã định trước là gặp nhiều trắc trở. Thế nhưng, có lẽ đôi uyên ương này không ngờ tình cảm chân thành của mình phải trả giá bằng cả mạng sống.

Vì trót yêu chàng trai không cùng tầng lớp xã hội, một cô gái ở New Delhi, Ấn Độ đã liều mình bỏ trốn cùng người thương để được kết duyên vợ chồng. Bất hạnh thay, gia đình cô lại quyết tâm đuổi cùng giết tận và ném đá cặp đôi cho đến chết.

Đôi uyên ương nguyện bỏ trốn để được chung sống bên nhau.

Đôi uyên ương nguyện bỏ trốn để được chung sống bên nhau.

3 năm trước, cô gái 29 tuổi đã bỏ trốn cùng người yêu để đắp xây tổ ấm mà không có sự ngăn cấm của gia đình. 3 năm sau, họ dắt tay nhau quay về quê cũ để thăm người thân, nào ngờ đó là chuyến đi đoạt mệnh. “Hôm 6/11, dân làng trông thấy đôi vợ chồng này trở về nên đã tức tốc đi báo cho anh trai của cô dâu. Anh ta liền kéo cả đoàn người đến chặn đường, mắng nhiếc và ném đá cả hai không thương tiếc, đến nỗi họ mất mạng”, cảnh sát Gur Shanth cho biết.

Nhưng rồi lại phải bỏ mạng dưới sự cay nghiệt của dân làng.

Hiện tại, nghi phạm dẫn đầu vụ tấn công đã được xác định là anh trai và chú của người vợ. Cặp đôi hẩm phận chỉ mới ổn định cuộc sống được mấy năm, có với nhau hai mặt con nhỏ dại thì đã phải chết trong oan ức.

Cặp đôi ra đi bỏ lại hai đứa con thơ.

Mượn cái cớ bảo toàn danh dự để bao biện cho hành vi giết người là vấn nạn khiến nhà chức trách hết sức đau đầu tại các vùng nông thôn Ấn Độ. Vì tôn thờ mù quáng cái gọi là địa vị giai cấp và tôn ti xã hội mà nhiều người sẵn sàng nhúng hai tay mình vào tội ác đầm đìa máu tươi. Năm 2011, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết rằng những người bị buộc tội giết người vì “danh dự” như trên sẽ phải lĩnh án tử hình.

Thanh Vân (Theo World Of Buzz)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/cap-doi-bi-nem-da-den-chet-vi-bo-tron-cung-nguoi-yeu-6403944.html