Cấp cứu kịp thời một người dân bị ngất xỉu

'Nếu không được các chiến sỹ CAQ Thanh Xuân hỗ trợ kịp thời trong lúc nguy cấp đó, rất có thể chú cháu tôi sẽ rơi vào tình huống tồi tệ nhất mà không cách nào cứu vãn được. Dẫu sự có mặt chỉ là tình cờ, nhưng các anh đã rất tận tâm, hết lòng giúp đỡ người dân trong cơn hoạn nạn' - đó là những chia sẻ thật lòng của ông Lưu Nguyễn Tân, chủ quán lẩu nướng ở số 12 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân trước tình huống cháu ông bị đột quỵ giữa đêm khuya và được tổ công tác kiểm tra hành chính CAQ giúp đỡ.

Sự cố giữa đêm khuya

2h sáng nay (11-11), tổ công tác CAQ Thanh Xuân thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội gồm Đại tá Vũ Minh Phương - Trưởng CAQ; Trung tá Kim Văn Sơn, Thiếu tá Bùi Doãn Ngọc và Trung úy Nguyễn Đình Minh Phương vẫn lặng lẽ trên những cung đường vắng vẻ để thực hiện nhiệm vụ của mình. Với họ, những ca tuần tra kiểm soát này đã trở nên quen thuộc từ hơn một tháng nay. Kéo lớp cửa kính của chiếc xe lên cao để ngăn đợt gió lạnh tràn vào, tổ tuần tra rẽ từ đường Nguyễn Trãi vào đường Khương Đình ven sông Tô Lịch.

Quán lẩu nướng 12 Khương Đình, nơi các chiến sỹ CAQ Thanh Xuân cấp cứu cho người dân gặp nạn

Quán lẩu nướng 12 Khương Đình, nơi các chiến sỹ CAQ Thanh Xuân cấp cứu cho người dân gặp nạn

Lúc này cả dãy phố đều đã tắt đèn, hầu hết các gia đình đã chìm trong giấc ngủ. Bất ngờ từ phía xa, đèn điện từ một căn hộ ven đường vụt sáng, ngay sau đó là một bóng một người đàn ông lao ra giữa đường giơ tay vẫy rối rít về phía chiếc xe của tổ công tác. Cảm nhận có tình huống bất trắc, Trung tá Bùi Văn Sơn nhấn ga phóng xe ngay tới nơi đang phát ra tín hiệu cầu cứu.

Trước mắt các chiến sỹ công an lúc này là một người đàn ông đã có tuổi, chỉ mặc độc chiếc quần đùi với gương mặt hốt hoảng. Nhận thấy những người từ trên xe bước xuống mặc sắc phục công an, người này lộ rõ vẻ mừng rỡ, nhưng vẫn không giấu nổi cơn thảng thốt miệng lắp bắp: “Cứu chúng tôi với.... Cháu tôi bị... các anh có ô tô, hãy đưa cháu nó đi cấp cứu giúp tôi”.

Bên trong căn nhà là một cậu bé gày guộc nằm gục trên mặt đất, đang trong cơn co giật mạnh. Đứng xung quanh là 2 cậu bé khác cũng đang cuống cuồng và lúng túng như gà mắc tóc vì không biết xử trí thế nào. Ngay lập tức, Đại tá Vũ Minh Phương cùng các chiến sỹ trong tổ công tác vội tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Hỏi lý do của sự cố, tất cả những người có mặt trong nhà đều không rõ và chỉ cho biết, đây là một quán lẩu nướng và cậu bé gặp nạn tên là Lương Tùng Lâm - nhân viên của quán.

Sau khi cùng mọi người dọn hàng, Lâm tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ thì bỗng dưng gục xuống, mặt tái nhợt, toàn thân lạnh ngắt và mất hết ý thức khiến mọi người hoảng loạn. Đại tá Vũ Minh Phương vội kiểm tra mạch, dùng lọ dầu gió mang theo xoa vào các gan bàn chân, bàn tay cho nạn nhân đồng thời giục mọi người gọi xe cấp cứu...

Xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Đến bây giờ, ông Lưu Nguyễn Tân - chủ quán lẩu nướng 12 Khương Đình nhớ lại sự cố ấy vẫn thấy tim mình đập thình thịch. Ông bảo, trong nhà chỉ có mấy chú cháu, sự cố lại xảy ra giữa đêm hôm, còn tôi lại chưa gặp tình huống này bao giờ nên tất cả đều hoảng loạn. "Cháu Lâm thì mới đến đây phụ việc, tiền sử bệnh tật của cháu tôi cũng không hề biết, thế nên nếu không có sự trợ giúp của các chiến sỹ công an thì không biết hậu quả sẽ ra sao...".

Cậu bé Lâm - người được các chiến sỹ CAQ Thanh Xuân cấp cứu kịp thời

Tôi chỉ nhớ, trong số các chiến sỹ công an có một người đứng tuổi, có vẻ hiểu biết nhiều về Đông y nên lên tục bấm vào một loạt các huyệt đạo cấp cứu cho cháu Lâm. Rồi ông ấy còn giục chúng tôi đi lấy chăn đắp, pha một cốc nước gừng nóng, vạch miệng cháu Lâm ra ép uống. Sau khoảng 15 phút được các chú công an sơ cứu tích cực, cháu Lâm đã dần tỉnh lại nhưng vẫn trong tình trạng lơ mơ, không thể điều khiển được hành vi. Cũng chính người đàn ông ấy liên tục gọi điện hướng dẫn xe cấp cứu đến đúng địa điểm. Mãi về sau, khi ông ấy đi rồi, những người dân ở đây mới nói cho tôi biết đó là Đại tá Vũ Minh Phương - Trưởng CAQ Thanh Xuân.

Cuối cùng thì xe cấp cứu cũng có mặt đưa cậu bé Lâm vào bệnh viện và các bác sỹ đã làm nốt phần việc giúp Lâm trở lại bình thường. Kể lại câu chuyện của mình, Lâm bảo: “Lúc ấy, cháu thỉ thấy choáng váng rồi ngã vật xuống đất không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Sau khi được các bác sỹ chăm sóc, trưa 11-11 cháu xuất viện. Về nhà, nghe mọi người kể chuyện cháu mới biết đêm qua các chú công an đã cấp cứu cho mình. Tiếc rằng, khi xong việc rồi thì các chú ấy cũng về đơn vị mà chẳng ai để lại chút danh tính để cháu cảm ơn. Qua Báo An ninh Thủ đô, cháu xin được cảm ơn chú Phương và các chú trong tổ công tác của CAQ Thanh Xuân. Các chú đã hết lòng vì nhân dân phục vụ”.

Tuấn Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/cap-cuu-kip-thoi-mot-nguoi-dan-bi-ngat-xiu/747733.antd