Cao nguyên Mộc Châu những ngày cách ly toàn xã hội

Người dân Mộc Châu (Sơn La) bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt và thực hiện nghiêm những quy định trong chỉ thị cách ly toàn xã hội.

 Huyện Mộc Châu (Sơn La) đã thực hiện việc cách ly đối với người đến hoặc đi qua vùng dịch trở về Việt Nam trong vòng 14 ngày, những người tiếp xúc gián tiếp với người bị bệnh và cả du khách quốc tế đến Mộc Châu đã từng đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Hiện khu cách ly có 26 người.

Huyện Mộc Châu (Sơn La) đã thực hiện việc cách ly đối với người đến hoặc đi qua vùng dịch trở về Việt Nam trong vòng 14 ngày, những người tiếp xúc gián tiếp với người bị bệnh và cả du khách quốc tế đến Mộc Châu đã từng đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Hiện khu cách ly có 26 người.

Người dân chủ yếu ở trong nhà, các dịch vụ không cần thiết đều đóng cửa. Trục đường chính chạy qua thị trấn vốn tấp nập nay cũng chỉ lác đác vài người qua lại.

Các điểm du lịch ở Mộc Châu thông báo đóng cửa, không đón khách trong thời gian này.

Chợ 70 tại thị trấn Nông Trường đã đóng cửa gần hết, không còn những hoạt động tấp nập mua bán thường ngày, chỉ còn lại vài gian hàng cung cấp thực phẩm.

"Ngày dịch tôi không nhập được đa dạng các loại rau củ, chỉ có nguồn ở địa phương. Tuy vậy, nhu cầu của bà con vẫn có nên hàng hóa vẫn túc tắc bán", tiểu thương này cho hay.

Người dân hầu như đã có ý thức đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Chị Cát, chủ một cửa hàng đồ điện tử, cho biết: "Dù sẽ ảnh hưởng đến thu nhập nhưng sức khỏe của gia đình vẫn trên hết nên tôi đã đóng cửa ngay khi có yêu cầu".

Chị Trần Phương Thảo (giáo viên một trường cấp 3 tại Mộc Châu) đang dạy học trực tuyến trong những ngày nghỉ dịch. Việc dạy học trực tuyến đối với chị Thảo còn khá bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên chị thực hiện phương pháp này.

Thay vào đó, chị có nhiều thời gian dành cho con gái của mình. "Là mẹ đơn thân với công việc dạy học bận rộn nên con không có nhiều cơ hội được ở bên mẹ. Đây cũng là dịp để mẹ con gần gũi nhau hơn", chị Thảo chia sẻ.

Vì cả trường học và chỗ làm thêm đều cho nghỉ nên Lê Thị Thảo (sinh viên năm cuối Đại học Văn hóa Hà Nội) khăn gói về quê. Mỗi ngày, Thảo dậy từ 6h để chuẩn bị cho việc học online lúc 7h.

Đây cũng là dịp thích hợp để thay đổi bản thân, Thảo bắt đầu tập Yoga được một tuần và thay đổi các chế độ ăn uống với mong muốn sau thời gian nghỉ dịch, Thảo sẽ cải thiện được phần nào sức khỏe cũng như vóc dáng.

Cô Nguyễn Thị Ngọc (chủ quầy tạp hóa) dù đã dọn hết hàng từ 1/4 nhưng do nhà cũng là cửa hàng nên cô vẫn mở nửa cửa. Buổi tối, trật tự đô thị nhắc nhở nên cô đành phải khép hết cửa lại.

Cô Ngọc và một vài người xong xóm vẫn duy trì hoạt động đi bộ vì đã thành thói quen nên không thể bỏ. Mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh quy định không tụ tập quá 2 người và cách nhau 2 m. Người dân Mộc Châu đều mong muốn bệnh dịch sớm qua đi để cuộc sống trở lại nhịp bình thường.

Chiến sĩ và bác sĩ buồn vui tiễn người cách ly trở về nhà Tiễn người cách ly về nhà, nhiều bác sĩ, chiến sĩ tại khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM cảm thấy hụt hẫng vì không còn những ngày "ồn ào" như trước.

Ngọc Hiền

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cao-nguyen-moc-chau-nhung-ngay-cach-ly-toan-xa-hoi-post1070989.html