Cào mây

Bốn thầy trò Đường Tăng sau khi Tây du thành công đều lần lượt được phong thưởng.

Đường Huyền Trang do có tâm tu hành hướng Phật, từ bi phổ độ chúng sinh, được phong làm Vô Lượng Công Đức Phật.

Tôn Ngộ Không do có tài phép đánh yêu tinh, ngay cả chư thần tiên cũng khó sánh, lại có công phò tá Đường Tăng thỉnh kinh, được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật.

Trư Bát Giới do không có tâm tu hành, còn bị tham, sân, ái, ố làm ảnh hưởng dục tâm, không được làm Phật, nhưng có công phò tá Đường Tăng, được khôi phục tướng người và nhận chức Tịnh Đàn Sứ Giả.

Ảnh minh họa.

Sa Ngộ Tịnh có tâm hướng Phật, phò trợ Đường Tăng, thoát khỏi thất tình lục dục và được phong làm Kim Thân La Hán.

Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử do có công lao cõng Đường Huyền Trang trên đường đến Tây Thiên nên được phong làm Bát Bộ Thiên Long.

Sau khi được phong thưởng, ai nấy đều hài lòng cảm tạ Phật tổ Như Lai, duy chỉ Trư Bát Giới tỏ vẻ không hài lòng.

Phật tổ thấy vậy bèn hỏi:

- Trư Bát Giới có điều chi không bằng lòng?

Bát Giới đáp:

- Thưa Phật tổ, ai nấy đều được thành Phật hoặc La Hán, sao con chỉ được làm sứ giả?

Phật tổ cười an ủi:

- Tại nhà ngươi ăn khỏe tính lười, dạ dày to lắm. Mà khắp bốn đại bộ châu trong thiên hạ, những nơi ngưỡng mộ đạo ta rất nhiều, phàm các việc Phật, ta giao cho nhà ngươi làm tịnh đàn, cũng là một chức phẩm có được ăn uống, sao lại không tốt?

Bát Giới nghe được “ăn uống” như mở cờ trong bụng, vui vẻ nhận phong thưởng.

Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn lão Trư đã “đình công”, không chịu làm Tịnh Đàn Sứ Giả nữa. Tôn Ngộ Không hay tin tìm đến hỏi thăm:

- Tịnh Đàn Sứ Giả là chức được ăn uống thỏa thích, đúng ý đệ, hà cớ gì lại đình công?

Không ngờ Trư Bát Giới nghe xong càng nổi giận:

- Con khỉ như ngươi thì biết gì! Đồ cúng hiện nay toàn độc hại, hoa quả để mấy tháng trời vẫn tươi roi rói, ta ăn nhiều nên đã bị nhiễm độc nặng…

Ngộ Không nhìn lại, đúng là họ Trư giờ không còn phương phi béo tốt như xưa, mà da dẻ vàng vọt, thân hình gầy còm, bèn an ủi:

- Thế giờ đệ có dự tính gì không?

- Ta nghe ở phương Nam có nơi người ta muốn kéo mây. Sẵn có cây bồ cào chuyên cào mây khi còn làm Thiên Bồng Nguyên Soái, ta tính xuống đó xin việc.

- Vậy để ta giúp đệ một tay.

Ngộ Không nói xong liền túm lấy cây bồ cào của Trư Bát Giới, dùng 1 trong 72 phép Địa sát, khiến nó tan thành ảo ảnh. Trư Bát Giới thất kinh la toán:

- Con khỉ kia! Sao lại biến bồ cào xin việc của ta thành ảo ảnh?!

Ngộ Không đáp:

- Đệ yên tâm, ta nghe nói người ta muốn kéo mây, nhưng là “mây ảo”, nên phải có bồ cào ảo mới xin việc được.

Út Ngông

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/cao-may-498770/