Cảnh tượng kinh ngạc bên trong mộ cổ của cặp đôi Trung Quốc

Các nhà khảo cổ mới cho hay ngôi mộ cổ của một cặp đôi Trung Quốc có niên đại 700 năm tuổi gây chú ý với tường mộ có những bức bích họa miêu tả sự tích chôn con nuôi mẹ trong sách Nhị thập tứ hiếu của người dân nước này.

Các nhà khảo cổ mới thông tin về kết quả khai quật ngôi mộ cổcủa cặp đôi Trung Quốc ở Dương Tuyền có niên đại 700 năm tuổi. Ngôi mộ này có hình bát giác gây chú ý với tường mộ phủ đầy bích họa.

Theo các chuyên gia, ngôi mộ này có từ khi hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn thống trị Trung Quốc.

Vòm của ngôi mộ cổ 700 tuổi có hình kim tự tháp, được trang trí hình Mặt Trời, Mặt Trăng và những vì sao. Một bức bích họa trên tường mộ cổ gây chú ý với câu chuyện cha mẹ cố chôn sống đứa con trai nhỏ tuổi của họ.

Theo nhóm khảo cổ ở Phòng quản lý di sản văn hóa và Cục di tích văn hóa thành phố Dương Tuyền, ngôi mộ trên được tìm thấy vào tháng 4/2012. Sau đó, các chuyên gia tiến hành khai quật.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khảo cổ cho thấy 7 bức tường vẽ bức họa trong khi bức tường thứ 8 thông với lối vào. Mặc dù các nhà nghiên cứu không tìm thấy bộ hài cốt nào bên trong ngôi mộ nhưng bức bích họa ở tường phía bắc của ngôi mộ chỉ ra chủ nhân của mộ cổ là một đôi vợ chồng.

Một số bích họa trên tường mộ miêu tả đời sống của người dân Trung Quốc dưới sự thống trị của đế chế Mông Cổ. Trong số này có bức bích họa mô tả cảnh đội nhạc công chơi nhạc, cảnh pha trà, hình ngựa, lạc đà chở người và hàng hóa. Một số người trong bích họa được vẽ đeo phục sức theo kiểu Mông Cổ.

Tuy nhiên, các chuyên gia đặc biệt quan tâm đến bức bích họa mô tả câu chuyện về lòng hiếu thảo nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Bích họa kể về cuộc đời của Quách Cự đời Hán. Gia đình người này sống trong cảnh nghèo khó.

Vợ chồng Quách Cự, người con trai 3 tuổi sống cùng mẹ già ốm yếu. Mỗi bữa ăn, mẹ Quách Cự thường chia thêm thức ăn cho cháu. Quách Cự bàn với vợ chôn con và người vợ không dám làm trái ý chồng.

Hai vợ chồng liền đào một cái hố sâu để chôn con thì bất ngờ phát hiện một hũ vàng. Đây được cho là phần thưởng cho lòng hiếu thảo của Quách Cự.

Từ đó, vợ chồng Quách Cự không cần chôn con trai để nuôi mẹ. Cả gia đình Quách Cự sống hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện này nhấn mạnh việc con cháu cần tôn kính và chăm sóc cha mẹ khi về già.

Theo Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/canh-tuong-kinh-ngac-ben-trong-mo-co-cua-cap-doi-trung-quoc/20180827110149440