Cạnh tranh vận tải khách bằng... phân gà

Kinh doanh vận tải là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp...

Văn phòng Công ty Đất Cảng bị xe chở phân gà đến án ngữ trong ngày khai trương

Văn phòng Công ty Đất Cảng bị xe chở phân gà đến án ngữ trong ngày khai trương

Trong khi đại đa số doanh nghiệp cạnh tranh từ đó lớn mạnh bằng cải tiến chất lượng dịch vụ thì một số hãng lại dùng “trò bẩn” nhằm triệt hạ đối thủ.

Chở phân gà tới đỗ trước cửa rồi nói… vô tình

Ngày 5/5, trao đổi với Báo Giao thông về quá trình xử lý vụ việc Chi nhánh hãng Taxi Đất Cảng ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bị một số đối tượng khủng bố bằng “bom bẩn” đúng dịp khai trương, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết: “Chúng tôi đã triệu tập 2 đối tượng là cán bộ, lái xe của hãng taxi Nguyễn Gia, cơ quan công an đang trong quá trình đấu tranh, làm rõ. Hiện, cả 2 người này đều cãi cho rằng, việc họ chở xe phân gà đến trước cửa chi nhánh Công ty Đất Cảng vào đúng ngày khai trương chỉ là vô tình và không liên quan gì đến việc cạnh tranh của các hãng taxi”.

Trước đó, từ đầu tháng 4/2019, hãng Taxi Đất Cảng chuẩn bị mở chi nhánh tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) thì văn phòng chi nhánh công ty liên tục bị khủng bố bằng “bom bẩn”. Nhà của giám đốc chi nhánh cũng nhiều lần bị ném chất bẩn vào khiến cả gia đình hoang mang. Tới ngày 23/4, khi Công ty Đất Cảng khai trương chi nhánh tại huyện Thủy Nguyên thì từ 6h sáng trước cửa văn phòng công ty chình ình xuất hiện chiếc xe tải BKS14C-096.55 bị tháo 1 lốp trước bên lái gây cản trở việc khai trương.

Chiếc xe bốc mùi hôi thối nồng nặc vì trên thùng xe chứa nhiều phân gà. Khi công an đang xác minh, lập biên bản sự việc thì Bùi Văn Mạnh (SN 1983, trú tại thôn 7, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên) lái xe hãng taxi Nguyễn Gia chở đến 1 chiếc lốp gắn vào xe ô tô BKS 14C-096.55 nói trên. Lực lượng Công an đưa Mạnh về trụ sở làm việc. Mạnh khai nhận được Đàm Trung Kiên (SN 1979, thanh tra hãng taxi Nguyễn Gia) thuê chở phân gà đến đỗ trước cửa trụ sở Chi nhánh hãng Taxi Đất Cảng vào ngày khai trương. Mạnh còn giả vờ hỏng lốp xe rồi tháo lốp xe phía trước ra. Công an huyện Thủy Nguyên đã triệu tập Đàm Trung Kiên để xác minh, làm rõ vụ việc. Tuy vậy, tới nay cả hai người này vẫn một mực khai rằng họ làm việc này vì… vô tình.

Ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc Công ty Vận tải Đất Cảng lo ngại: “Sự việc xảy ra đối với công ty chúng tôi là hành vi thách thức với các cơ quan chức năng. Rõ ràng các đối tượng có hành vi khủng bố và cạnh tranh không lành mạnh. Chúng tôi rất bức xúc nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối và chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng”.

Lập chuyên án xử lý

Kinh doanh vận tải hiện là lĩnh vực kinh doanh khá khắc nghiệt với sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp. Đa số doanh nghiệp lấy uy tín phục vụ khách hàng làm tiêu chí để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, một số lại sử dụng “trò bẩn”, cạnh tranh không lành mạnh để triệt hạ đối thủ.

Theo Đại tá Lê Hồng Thắng, với nhiều chế tài ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, hoạt động kinh doanh vận tải thời gian qua có những bước tiến rõ rệt. Các doanh nghiệp cạnh tranh bằng cách cải tiến chất lượng dịch vụ trở thành các doanh nghiệp lớn uy tín. Tuy vậy, trong cuộc cạnh tranh đó vẫn có những doanh nghiệp dùng “trò bẩn” để cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, điều này không giúp doanh nghiệp của họ lớn lên mà chỉ làm tăng thêm ác cảm của hành khách đối với chính doanh nghiệp của họ, thậm chí vướng vòng lao lý.

Cách đây không lâu, tuyến QL5 từ Hà Nội qua Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng từng làm nóng dư luận bởi nạn “xe đầu gấu”. Khi đó, những “xe đầu gấu” là nỗi ám ảnh của các nhà xe làm ăn chân chính và hành khách. Các “xe đầu gấu” này đã dùng nhiều biện pháp đe dọa, không cho xe khách nào vượt lên xe của họ, lạng lách, đánh võng, ép khách lên xe…

Một trong những “trò bẩn” khác mà một số doanh nghiệp vận tải theo kiểu “đầu gấu” thường xuyên sử dụng để cạnh tranh với các đối thủ chân chính là cho người khủng bố tinh thần lái xe, đe dọa gia đình, vợ con của họ. Anh N.V.H., một lái xe taxi chia sẻ: “Xe của tôi cùng một số xe taxi của hãng khác cùng đỗ tại khu vực Cầu Rào. Những ngày đầu khá đông khách nhưng chỉ được vài ngày thì điện thoại của tôi liên tục bị khủng bố với những lời lẽ hăm dọa sẽ đánh, sẽ “xử” cả nhà tôi vì “chúng tao làm ăn ở đây lâu rồi, mày tới đây đá bát cơm của chúng tao”. Sau lần khủng bố đó, tôi đành đánh xe đi chỗ khác chờ khách”.

Tương tự, nhiều đồng nghiệp của anh H. cũng bị dọa cắt gân, “xử” đẹp nếu như dám tranh giành địa phận làm ăn.

Gần đây, trên mạng xã hội cũng lan truyền một video ghi lại một vụ việc tại Hải Phòng. Nội dung video ghi lại cảnh một nhóm người xăm trổ xông vào một gia đình để “nói chuyện”. Theo đó, chủ căn nhà này đang có ý định kinh doanh vận tải, những vị khách kia đã đến “nói chuyện” với những lời lẽ đậm chất giang hồ, đe dọa vì “trên tuyến đường này chúng tao đã làm rồi”.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng chia sẻ: Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn nhất miền Bắc nên có hàng nghìn doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, hành khách. Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh thỉnh thoảng lại xảy ra khi một doanh nghiệp sử dụng “trò bẩn” để hạ uy tín đối thủ. Tuy vậy, những chiêu trò đó nhanh chóng bị lực lượng công an vạch trần, bóc gỡ, bị dư luận tẩy chay.

Điển hình là tình trạng “xe đầu gấu” diễn ra trên QL5 cách đây chưa lâu. Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quân đồng loạt cùng với các lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động kiểm tra tất cả các xe khách trên tuyến có biểu hiện vi phạm như: Chạy không đúng tuyến, chạy chậm vòng vèo để đón khách, chèn ép không cho xe khách khác vượt lên… Kết quả đã phát hiện xử lý nghiêm hơn 300 trường hợp vi phạm, đề xuất tịch thu giấy phép đối với các doanh nghiệp không chấp hành nghiêm.

Đối với các hành vi gọi điện thoại đe dọa, hành hung lái, phụ xe khách của các đối tượng côn đồ lưu manh, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án 514C để đấu tranh triệt phá. Đến nay, nhiều đối tượng vi phạm đã bị bắt giữ.

Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/canh-tranh-van-tai-khach-bang-phan-ga-d419831.html