Cảnh trang hoàng đón Tết tại phố nhà giàu TP.HCM

Hai khu phố nhà giàu tại TP.HCM luôn khiến người đi đường phải choáng ngợp vì cách trang hoàng Tết xa hoa.

 Tết về, những ngôi biệt thự nguy nga tại Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) lại khoác lên "chiếc áo" mới. Mỗi căn nhà nơi đây đều rực rỡ, lung linh theo cách riêng. Tục trang trí nhà cửa này bắt nguồn từ truyền thống xa xưa của người Việt với tâm nguyện đầu năm đàng hoàng thì cuối năm sẽ hạnh phúc, ấm no.

Tết về, những ngôi biệt thự nguy nga tại Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) lại khoác lên "chiếc áo" mới. Mỗi căn nhà nơi đây đều rực rỡ, lung linh theo cách riêng. Tục trang trí nhà cửa này bắt nguồn từ truyền thống xa xưa của người Việt với tâm nguyện đầu năm đàng hoàng thì cuối năm sẽ hạnh phúc, ấm no.

Khu biệt thự ở phía nam thành phố luôn lặng lẽ nhưng nổi bật với vẻ ngoài tráng lệ, khiến người nhìn phải xuýt xoa.

Tết là dịp đặc biệt thôi thúc các gia chủ chi mạnh tay vào việc trang trí cho tổ ấm. Chủ ngôi biệt thự này cho biết việc trang trí các tiểu cảnh, đèn đóm được chuẩn bị từ đầu tháng 1.

Nếu lần đầu đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khách tham quan sẽ choáng ngợp trước mức độ tráng lệ của những ngôi biệt thự này.

Buổi tối, các biệt thự ở đây được kết đèn lung linh.

Anh Tài khuân cây mai vừa vận chuyển từ nhà vườn về. Theo anh, cây mai này là của gia đình mua vài năm trước đây, cứ mỗi dịp tết lại mang về trưng bày. Sau tết, gia đình anh Tài lại vận chuyển về nhà vườn ở Bình Chánh nhờ người quen chăm sóc.

Anh Hoàng (31 tuổi) cặm cụi làm các tiểu cảnh trang trí trước nhà. Người đàn ông này tận dụng các vật liệu trang trí của năm trước rồi biến tấu lại cho đỡ tốn kém. Gia chủ chia sẻ năm nào anh cũng trang trí căn nhà để người đi đường có thể ghé chụp hình.

Còn chủ biệt thự tên Dũng tỉ mỉ chăm sóc mấy chậu mai để vài hôm nữa sẽ đem đi biếu cho bạn bè, bà con thân thích.

Phía đông thành phố, khu biệt thự An Phú (quận 2) cũng rục rịch trang hoàng đón Tết.

Cổng vào nhà được kết hoa mai tỉ mỉ.

Cây hoa đào được chủ nhà lựa chọn kỹ càng, đặt từ nhiều ngày trước.

Một số biệt thự chọn câu đối thư pháp treo trước cổng.

Còn giàn hoa trang trí này được đặt từ một công ty chuyên thiết kế có giá gần 10 triệu đồng.

Bà Nâu, người giúp việc của ngôi biệt thự thuộc quận 2, cho biết chiếc nồi này có thể chứa được 18 đòn bánh tét. Mỗi năm vào 29 Tết, bà cùng chủ nhà sẽ gói bánh.

Chí Hùng - Thư Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/canh-trang-hoang-don-tet-tai-pho-nha-giau-tphcm-post1038278.html