Cảnh sát tuyên bố khép lại vụ án cái chết Goo Hara, không khám nghiệm tử thi

Cảnh sát tuyên bố khép lại vụ án về cái chết của Goo Hara; đồng thời cho biết sẽ không tiến hành khám nghiệm tử thi.

Goo Hara.

Ngày 26/11, Sở cảnh sát Gangnam tuyên bố sẽ khép lại vụ án điều tra về cái chết của cựu thành viên Kara. Sau quá trình điều tra, cảnh sát khẳng định không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy hành động tội phạm và kết luận rằng, Goo Hara đã tự tử. Bởi lý do này, họ sẽ không tiến hành khám nghiệm tử thi của cố nghệ sĩ.

Trước đó, cảnh sát cũng tìm thấy bản ghi nhớ mà Goo Hara để lại, nói về những suy nghĩ tiêu cực của cô về chính bản thân mình.

Mới đây, Sponichi Annex, một công ty truyền thông Nhật Bản, tuyên bố rằng Goo Hara từng thú nhận, cô bị trầm cảm mỗi khi ở Hàn Quốc: “Goo Hara thường xuyên đi lại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Cô thú nhận với một số người bạn rằng, cô cảm thấy chán nản khi về Hàn Quốc”.

Cũng theo Sponichi Annex, cựu thành viên Kara có vẻ rất tích cực trong các hoạt động tại Nhật Bản kể từ khi đầu quân cho công ty giải trí Nhật Bản Production Ogi.

Thời gian gần đây, Goo Hara đang bận rộn tại Nhật Bản để quảng bá bài hát mới mang tên “Mid Queen”. Tuy nhiên, cô vừa trở về Hàn Quốc và được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Cheongdamdong hôm 24/11.

Sau những thông tin được Sponichi Annex công bố, nhiều người đã thể hiện sự nghi ngờ về tính xác thực của những phát biểu này. Tuy nhiên, cộng đồng người hâm mộ của cố nghệ sĩ đã chỉ trích gay gắt những tài khoản mạng xã hội thường xuyên có bình luận ác ý.

Vân Huyền -Theo Koreaboo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/canh-sat-tuyen-bo-khep-lai-vu-an-cai-chet-goo-hara-khong-kham-nghiem-tu-thi-4049725-d.html