Cảnh sát nhận nuôi bé 4 tuổi từ gia đình bạo hành

Hơn hai năm sau khi cứu bé Kaila ra khỏi ngôi nhà nơi em bị cha mẹ đẻ bạo hành và đưa về sống chung, vợ chồng anh Brian chính thức được tòa án cho phép nhận bé làm con nuôi.

Brian Zach và bé Kaila, hiện 4 tuổi. Ảnh: Brian Zach.

Brian Zach và bé Kaila, hiện 4 tuổi. Ảnh: Brian Zach.

Tháng 3/2018, Trung úy Brian Zach thuộc Sở Cảnh sát Kingman, lúc đó đang làm trung sĩ tuần tra, được gọi tới nhà của cô bé Kaila, người có nhiều vết thương trên cơ thể do bị chính những người chăm sóc mình bạo hành.

Lúc ấy, Brian đã an ủi dỗ dành bé Kaila, khi đó mới gần 2 tuổi, trong lúc chờ các thám tử tới nhà để đưa bé tới bệnh viện. Chia sẻ với Good Morning America, Brian kể một đêm năm 2018, anh đã có khoảng thời gian 5 tiếng để làm quen và kết nối với Kaila.

"Chúng tôi tô màu, ăn snack... con bé nắm tay tôi và nó thực sự là đứa trẻ đáng yêu", Brian nói, cho biết thêm anh còn cùng Kaila xem bộ phim hoạt hình Wreck-It Ralph.

Sau khi đưa bé Kaila đến viện, Brian về nhà với vợ và hai con. Lúc nghe tin các nhân viên dịch vụ bảo vệ trẻ em chưa tìm được nhà nhận nuôi Kaila, vợ chồng anh quyết định đón bé về nhà mình.

"Tôi đã gặp nhiều vụ việc bạo hành trẻ em và lúc nào cũng có những đứa trẻ tôi cảm thấy gắn bó, muốn được đưa chúng thoát ra khỏi những hoàn cảnh tồi tệ mà chúng đang gặp phải và đưa chúng về nhà ở cùng", Brian nói trong cuộc phỏng vấn với KTVK.

Trung úy cảnh sát nhớ lại hình ảnh Kaila đến nhà thực sự khiến anh thấy đau lòng.

"Con bé tới mà chỉ mang theo một cái cốc tập uống, một túi quần áo mà chẳng có món nào mặc vừa", Brian nói, cho hay cả Kaila và vợ chồng anh dành cho nhau tình cảm yêu mến ngay từ ngày đầu chung sống.

"Sang ngày thứ hai, con bé đã gọi vợ tôi là 'mẹ'", Brian kể.

Kaila khi mới về ở cùng gia đình cảnh sát Brian Zach. Ảnh: Brian Zach.

Kaila ở cùng với gia đình anh từ đó, và hôm 18/8, cô bé chính thức trở thành thành viên của gia đình sau khi anh được tòa thượng thẩm quận Mohave thuộc thành phố Lake Havasu cho phép nhận nuôi Kaila. Thủ tục này thực sự giúp Brian và Cierra thở phào, bởi cho tới trước khi chuyện này diễn ra, vợ chồng anh luôn lo sợ cô bé sẽ quay trở về sống cùng cha mẹ đẻ.

Brian mô tả Kaila là một đứa trẻ "hài hước và dí dỏm", luôn nổi bật trong nhà.

"Con bé hiện vui vẻ và phát triển rất tốt. Còn nhớ lúc mới đón con về đây, Kaila chỉ nói được ba từ, càu nhàu thô lỗ, nó thậm chí còn không biết nói chuyện như thế nào. Còn giờ đây, Kaila rất thích nói", anh kể.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/canh-sat-nhan-nuoi-be-4-tuoi-tu-gia-dinh-bao-hanh-20201205092439019.htm