Cảnh sát Nga bắt bà chủ trung tâm thương mại bị cháy

Ngày 30.3, cảnh sát Nga bắt giam bà Yulia Bogdanova, chủ công ty sở hữu trung tâm thương mại Anh đào mùa đông bị cháy hôm 25.3 làm chết 64 người, trong đó có 41 trẻ em.

Người Kemerovo đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số - Ảnh: Reuters

Người Kemerovo đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số - Ảnh: Reuters

Bà Bogdanova là Tổng giám đốc công ty Kemerovo Confectionary Combine, và công ty này làm chủ trung tâm thương mại Anh đào mùa đông ở thành phố Kemerovo ở miền nam Siberia, cách thủ đô Moscow 3.600 km về phía đông.

Kiểm tra phòng cháy làm ngơ vi phạm nếu doanh nghiệp “biết điều”

Cơ quan điều tra liên bang Nga (IC, chuyên điều tra các vụ án hình sự lớn) đã ra tuyên bố rằng bà Bogdanova không chịu xử lý những khuyết điểm trong khâu phòng cháy cho tòa nhà nên nó bị cháy chiều 25.3.

Lúc đó, lửa cháy ở tầng trên cùng, nơi có khu vui chơi cho trẻ em và rạp phim, nhiều gia đình đang chờ xem phim. IC nói các cửa thoát hiểm bị khóa và hệ thống báo cháy không hoạt động.

IC nêu: “Cuộc điều tra kết luận Bogdanova là người chịu trách nhiệm khâu phòng cháy, đã luôn được cấp dưới thông tin về những khuyết điểm trong hệ thống phòng cháy của tòa nhà, nhưng Bogdanova không xử lý những khuyết điểm này”.

Theo Reuters ngày 30.3, Nga từng có những quy định phòng cháy nghiêm khắc, cùng một hệ thống kiểm tra thường xuyên, nhưng khâu kiểm tra lại thường lỏng lẻo, cùng với nạn tham nhũng tràn lan ở đất nước 144 triệu dân này. Moscow đã giảm số vụ kiểm tra đối với một số doanh nghiệp, sau khi có những phàn nàn nhân viên kiểm tra đòi tiền hối lộ, đổi lại họ sẽ nhắm mắt làm ngơ cho những vi phạm.

Nhưng vài chủ doanh nghiệp ở Kemerovo nói điều này đồng nghĩa những vi phạm an toàn phòng cháy đều không bị lộ.

Nhóm trẻ đốt tòa nhà để trả thù vụ bị bảo vệ đuổi?

Trước khi cảnh sát bắt bà Bogdanova hôm 30.3, Tòa án Kemerovo vào khuya 28.3 duyệt trát bắt 5 nghi can gồm 1 giám đốc kỹ thuật, 2 nhân viên một công ty bảo trì hệ thống báo cháy, 1 bảo vệ của tòa nhà Anh đào mùa đông, và bà Nadezhda Suddenok, chủ một công ty thuê hai tầng trên cùng của tòa nhà để kinh doanh.

Tại tòa, bàSuddenok nói rằng bà tin nguyên nhân cháy là do một nhóm trẻ cố tình đốt cháy để trả thù. Bà nói một tháng trước đó, nhóm trẻ trong độ tuổi 17 - 27 này đã bị bảo vệ đuổi khỏi tòa nhà, do nhóm chọc ghẹo khách mua sắm.

Bà Suddenok còn nói nhóm trẻ thuộc nhiều quốc tịch nhưng bà không thể nói chính xáclà người nước nào, ngoại trừ một thanh niên để râu đen rậm như người Chechnya. Bà cũng phủ nhận thông tin cửa rạp phim bị khóa và hệ thống báo cháy bị đập hỏng.

Ngày 29.3, một người đàn ông Nga có vợ, em gái và ba con nhỏ thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà Anh đào mùa đông, nói gia đình ông vẫn còn trong rạp phim lúc vụ cháy xảy ra, và họ đã chờ lực lượng cứu hộ nhưng lực lượng này đã không đến.

Ông Igor Vostrikov đau đớn vì mất cả gia đình, vừa khóc vừa nói trong một đoạn video được công bố trên mạng xã hội ngày 29.3, cho biết ông đã được xem hình ảnh kiểm soát an ninh, cho thấy các cửa vào rạp phim không bị khóa khi vụ cháy bùng phát: “Mọi người đều bỏ chạy, chỉ có 3 đứa con tôi ở lại vì đang chiếu phim hoạt hình... Khi họ ra đến cửa thì bị khói đen dày đặc. Một người đàn ông quyết định đóng cửa và chờ người cứu hộ nhưng các nhân viên này không bao giờ đến”.

Ông Vostrikov cáo buộc phải 90 phút sau vụ cháy, lính chữa cháy mới dập tắt đám cháy trên mái tòa nhà. Người cha này đã nổi tiếng toàn Nga, sau khi phó lãnh đạo vùng Kemerovo, ông Sergei Tsivilev bị ghi hình đã cáo buộc ông Vostrikov phản đối chính quyền là “lợi dụng thảm kịch để tự quảng cáo”.

Ông Vostrikov đáp lại: ““Em gái tôi, Sabadash Alyona Igorevna, chết trong vụ cháy này. Vợ tôi, Vostrikova Yelena Sergeyevna, cũng chết. 3 đứa con lên 7, 5, 2 tuổi cũng chết. Vậy mà tôi đến đây để quảng cáo à ?”

Vài giờ sau đó, ông Tsivilev cũng lọt vào ống kính truyền hình, quay cảnh ông quỳ gối xin lỗi đám đông phản đối: “Tôi xin những người lâm tình cảnh khó khăn này tha thứ”.

Sau vụ cháy lớn là cuộc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy

Ngày 27.3, hàng ngàn cư dân địa phương giận dữ đã tập trung ở quảng trường chính của Kemerovo suốt 10 giờ, đòi quan chức địa phương phải điều tra rốt ráo và minh bạch. Một số người không tin số tử vong chính thức là 64 người, cho rằng số người chết phải nhiều hơn.

Hôm 28.3, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga xác định 41 trẻ em và 23 người lớn thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà. Đây là vụ hỏa hoạn gây ra nhiều ca tử vong nhất ở Nga từ sau khi Liên Xô sụp đổ.

Bộ Tình trạng khẩn cấp nói Viện kiểm sát liên bang đã yêu cầu Bộ mở cuộc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ở tất cả các trung tâm mua sắm, trung tâm giải trí và rạp chiếu phim trên toàn Nga.

Các chuyên gia tư vấn của Bộ đang chú trọng hoạt động của các hệ thống báo động và chữa cháy, các đường thoát hiểm khẩn cấp và phương tiện chữa cháy. Công tác kiểm tra này phải hoàn tất vào ngày 16.4 tới.

Cùng ngày 28.3 diễn ra lễ tang của 64 nạn nhân xấu số. Các cơ quan công quyền toàn Nga treo cờ rũ, các đài phát thanh - truyền hình nhà nước tạm ngưng các chương trình giải trí, và các nghị sĩ ở thủ đô cử hành 1 phút mặc niệm.

Một ngày trước đó, Tổng thống Vladmir Putin đã bay đến Kemerovo, hứa với những người dân rằng những “kẻ cẩu thả đáng cấu thành tội hình sự” sẽ bị trừng phạt. Ông tuyên bố ngày 28.3 là ngày quốc tang.

Bích Ngọc (theo Reuters,Moscow Times)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/canh-sat-nga-bat-ba-chu-trung-tam-thuong-mai-bi-chay-84973.html