Cảnh sát London đụng độ với người biểu tình

Cảnh sát London đã đụng độ với người biểu tình sau khi hơn 1.000 người đã đổ ra đường phản đối vụ một cảnh sát giết một phụ nữ 33 tuổi.

Vào tối ngày 3/3, Sarah Everard đột nhiên mất tích khi cô đang đi bộ về nhà. Vụ việc đã khiến nhiều người dân London, đặc biệt là phụ nữ, cảm thấy lo sợ và phẫn nộ khi các nhà chức trách không giải quyết được tình trạng mất an ninh.

Cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của Everard hôm thứ Tư trong một khu rừng phía đông nam London. Thi thể của cô được tìm thấy trong túi rác của một người thợ xây và chỉ được xác định bằng hồ sơ nha khoa.

Đáng chú ý, nghi phạm của vụ án là Wayne Couzens - một cảnh sát 48 tuổi. Couzens gia nhập lực lượng cảnh sát London vào năm 2018 và làm nhiệm vụ bảo vệ các đại sứ quán nước ngoài trước khi bị bắt.

Người dân London tập trung quanh tại nơi Sarah Everard được nhìn thấy lần cuối. Ảnh: NY Times

Xuất hiện tại Tòa án sơ thẩm Westminster ở London vào sáng thứ Bảy, Couzens chỉ tới để xác nhận danh tính của mình. Luật sư của Couzens đã không nhận tội bắt cóc và giết người của thân chủ.

Cơ quan giám sát của cảnh sát Anh cũng đã mở một cuộc điều tra về việc xử lý vụ án của sở Cảnh sát Metropolitan (London).

Hôm thứ Bảy, một đài tưởng niệm ngẫu nhiên với hoa và nến mọc lên xung quanh quầy rượu ở Clapham Common ở tây nam London, gần nơi Everard được nhìn thấy lần cuối cùng.

Sau đó, có tới 1.000 người, chủ yếu là phụ nữ, đã tập trung tại địa điểm này để tưởng niệm Sarah Everard cũng như hô vang các khẩu hiệu chỉ trích cảnh sát.

Nhóm biểu tình đã muốn tổ chức một lễ vọng chính thức, nhưng sở cảnh sát London cho biết mọi người không nên tụ tập để tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát, Cressida Dick, cho biết bất kỳ lễ vọng nào cũng "sẽ là bất hợp pháp và sẽ không an toàn".

Khi căng thẳng gia tăng, cảnh sát đã phải bắt giữ một số phụ nữ. Ảnh: The Guardian

Sau vụ đụng độ, thị trưởng London Sadiq Khan - người chịu trách nhiệm trị an trong thành phố, cho biết phản ứng của các sĩ quan “đôi khi không phù hợp hoặc không tương xứng”.

Trước đó, hôm thứ Bảy, Thủ tướng Boris Johnson cho biết ông và phu nhân Carrie Symonds sẽ thắp nến tưởng nhớ Everard.

“Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo đường phố an toàn và đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái không bị quấy rối hoặc lạm dụng", Thủ tướng Anh tuyên bố.

Bắc Hiệp

Theo Reuters

Bắc Hiệp

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/canh-sat-london-dung-do-voi-nguoi-bieu-tinh-post104763.html