Cảnh sát giải cứu nữ con tin bị kẻ ngáo đá kề dao vào cổ thế nào?

Khi lên ôtô, Đức Anh tiếp tục dùng dao khống chế tài xế, yêu cầu chở đi theo đúng lộ trình. Lúc xe chạy, lực lượng công an đã bí mật bám theo.

Chiều 29/10, sau hơn một giờ bị áp tải về trụ sở điều tra, kẻ khống chế nữ điều dưỡng Lê Thị Hà (47 tuổi) vẫn chưa tỉnh táo nên cảnh sát chưa lấy được lời khai để làm rõ động cơ và mục đích gây án.

VIDEO: Hiện trường nam thanh niên cầm dao uy hiếp con tin

Sáng 29/10, nhiều người dân ở thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín (Hà Nội) chứng kiến nam thanh niên cầm dao uy hiếp nữ nạn nhân trước cửa hàng hoa ven đường.

Trước đó, khoảng 8h40 cùng ngày, một thanh niên mặc áo khoác vào khu thăm hỏi, tiếp tế cho các bệnh nhân đang điều trị tại Viện pháp y tâm thần Trung ương (xã Hòa Bình, huyện Thường Tín). Anh ta yêu cầu các y bác sĩ cho gặp một người bạn tên Hoàng đang điều trị tại đây.

Do đây là khu điều trị nên các cán bộ phụ trách ở viện không đồng ý, yêu cầu khách ra ngoài. Bị từ chối, nam thanh niên rút súng giống K59 và 1 dao găm khống chế một nữ điều dưỡng, ép đi ra ngoài đường.

Cửa hàng hoa nơi nam thanh niên khống chế nữ điều dưỡng làm con tin. Ảnh: Hoàng Cư.

Người này cùng bị hại đi về phía một cửa hàng hoa ở thị trấn Thường Tín. Tại đây, hắn đưa yêu sách phải điều ôtô đến để thoát khỏi hiện trường.

Là người chứng kiến vụ việc, chị Nguyễn Thị Thu nhớ lại lúc đó chị đang bán hàng thì thấy một xe taxi dừng lại giữa đường, nam tài xế bất ngờ mở cửa lao nhanh khỏi xe bỏ chạy. Thấy biểu hiện lạ, người phụ nữ này tiếp tục theo dõi thì thấy một thanh niên tay quàng vào cổ phụ nữ bước xuống. Cả 2 vào gần cửa hàng bán hoa gần đó.

Chị Hằng (chủ cửa hàng hoa - nơi nam thanh niên khống chế con tin) kể với Zing.vn, lúc đó, chị đang mải bán hàng. Kẻ khống chế con tin có nhờ chị gọi giúp một xe taxi.

“Ban đầu tôi nghĩ họ là người đi đường, nhưng khi công an ập đến, nam thanh niên vội rút súng khống chế người phụ nữ ép đi vào trong cố thủ phía sau cánh cửa sắt...”, chị Hằng nhớ lại và cho biết lúc lực lượng chức năng thuyết phục thả con tin, hắn yêu cầu phải đưa anh trai của anh ta đến. Đồng thời, người này yêu cầu công an phải cung cấp một ôtô để về trung tâm Hà Nội.

Đại tá Dương Văn Giáp cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: Quang Anh.

Giữa trưa, nam thanh niên vẫn chống đối quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ, dùng súng khống chế nạn nhân và dí dao vào cổ nữ bị hại. "Để đảm bảo an toàn cho người bị bắt cóc, chúng tôi đã hội ý nhanh để điều ôtô của Phòng cảnh sát hình sự do trung tá Dương Minh Tùng - Đội trưởng Đội đặc nhiệm lái xe chở hắn đi", đại tá Giáp nói.

Qua xác minh, cảnh sát xác định kẻ gây ra vụ việc là Trần Đức Anh (23 tuổi, ở phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình). Thanh niên này từng có tiền án về tội Cướp tài sản, bản thân là bị ngáo đá.

Người mà Đức Anh muốn vào thăm là Trương Kim Hoàng (31 tuổi, ở ngõ Yên Thế, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm). Hoàng cũng có tiền án tội Cướp tài sản. Thanh niên này đang ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương để giám định xem có tâm thần hay không theo yêu cầu của VKSND quận Hoàn Kiếm, do liên quan đến một vụ án ma túy.

Khi xảy ra vụ khống chế con tin, lực lượng công an đã đưa Hoàng xuống hiện trường để cùng thuyết phục Đức Anh buông vũ khí, thả con tin, đầu hàng nhưng anh ta chịu. Một ôtô do trung tá Dương Minh Tùng (Đội trưởng đội Đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự) được điều động đến hiện trường để chở Đức Anh và con tin đi.

Khi lên xe, kẻ khống chế con tin tiếp tục dùng dao khống chế tài xế, yêu cầu chở đi theo đúng lộ trình. Khi xe chạy, lực lượng công an đã bí mật bám theo.

Đại tá Giáp kể, lúc đó ông đã báo cáo Ban giám đốc Công an Hà Nội có 2 khả năng xảy ra: Họ sẽ về nhà Đức Anh hoặc nhà Hoàng.

Ngoài lực lượng cảnh sát hình sự, công an các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng ... được huy động tiếp cận 2 điểm trên. Lực lượng công an đã vào trong 2 gia đình này, nắm sơ đồ địa hình các tầng, lối thoát, bố trí sẵn trinh sát đặc nhiệm.

Nạn nhân vụ giải cứu con tin Lê Thị Hà. Ảnh: Quang Anh.

Đúng như dự định, Đức Anh yêu cầu lái xe về nhà ở Yên Thái (phường Hàng Giai, quận Hoàn Kiếm). Khi hắn vào nhà, trinh sát đã thuyết phục Hoàng, tách được con tin đưa lên tầng 2 an toàn. Người làm nhiệm vụ tiếp tục động viên, thuyết phục Đức Anh, tước vũ khí, thu giữ hung khí và đưa hắn về Phòng cảnh sát hình sự.

Theo Công an Hà Nội, mặc dù là nạn nhân nhưng do quá trình công tác đã tiếp xúc nhiều thành phần ngáo đá nên chị Hà không run sợ. Người phụ nữ 47 tuổi đã hỗ trợ công an động viên, thuyết phục Đức Anh.

“Hành vi của Trần Đức Anh phạm tội Bắt giữ người trái pháp luật. Công an Hà Nội đang chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự và các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ", đại tá Giáp nói với báo chí.

VIDEO: Trưởng phòng CSHS kể phút giải cứu nữ con tin bị kề dao vào cổ

Cảnh sát đã tước vũ khí của Đức Anh và đưa hắn về Phòng CSHS xét hỏi một cách an toàn, đảm bảo tính mạng cho nạn nhân - đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS Công an Hà Nội nói.

Quang Anh - Hoàng Cư

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-giai-cuu-nu-con-tin-bi-ke-ngao-da-ke-dao-vao-co-the-nao-post791369.html