Cảnh sát giải cứu cô gái 19 tuổi bị cha mẹ giam cầm suốt 10 năm trong nhà

Năm nay vừa tròn 19, song cô gái trẻ lại bị bố mẹ giam cầm trong nhà suốt 10 năm. Nhờ sự giúp đỡ của người hàng xóm tốt bụng, cô mới được giải cứu khỏi căn 'ngục giam' tù túng.

Khi được tìm thấy trong nhà ở Tenterden, hạt Kent (Anh) cô gái đang phải oằn mình gánh chịu nỗi đau khổ vì bị giam cầm suốt 10 năm. Từ khi nạn nhân lên 9, bố mẹ đã giấu biệt cô trong nhà và che lấp mọi thông tin để chính quyền không tìm được. Thậm chí việc học hành của cô bé cũng diễn ra ở nhà, cô không được phép bước ra khỏi cửa nửa bước.

Căn nhà ở Tenterden, Kent nơi cô gái bị giam cầm.

Với một đứa trẻ đang ở độ tuổi phát triển, việc sống tù túng trong một không gian như thế quả thật quá sức chịu đựng. Một nguồn tin cho biết: “Khi tìm được nạn nhân, cô ấy đã ở trong tình trạng trầm uất và được đưa đi chăm sóc y tế rồi. Hiện tại, cô ấy đang được trợ giúp để hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần”.

Người này tiếp tục: “Nhưng làm sao mà bố mẹ nạn nhân lại giam cầm cô được chừng ấy năm vẫn là một ẩn số. Thật khó hiểu. Hầu như cô gái không hề tiếp xúc với bất kỳ bác sĩ hay nha sĩ nào trong suốt thời gian đó. Cơ quan giáo dục và tổ chức phúc lợi xã hội cũng hoàn toàn mất dấu cô ấy”.

Suốt 10 năm ròng rã, cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cơ quan chức năng.

Bố mẹ của thiếu nữ 19 tuổi trên hiện đang được thả tại ngoại để chờ kết quả điều tra. Cảnh sát chưa thể kết luận động cơ đằng sau việc giam giữ con của hai người.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Lúc 14h34, thứ năm, ngày 22/8, cảnh sát Kent nhận được cuộc gọi yêu cầu kiểm tra điều kiện phúc lợi của một người 19 tuổi ở Tenterden. Khi đến nơi, cảnh sát đã bắt giữ hai người vì nghi án không chăm sóc con cái, song họ đang được cho tại ngoại để chờ kết quả của cơ quan điều tra”.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/canh-sat-giai-cuu-co-gai-19-tuoi-bi-cha-me-giam-cam-suot-10-nam-trong-nha-5937016.html