Cảnh sát giải cứu 20 người ở khu trọ Sài Gòn cháy ngùn ngụt

Dãy trọ chìm trong biển lửa rạng sáng nay chặn lối thoát của hàng chục người, nên khi cảnh sát phá được tường giải cứu thì một cô gái đã tử vong.

Hiện trường vụ cháy rạng sáng nay. Ảnh: Sơn Hòa.

Rạng sáng 2/12, khu nhà trọ trên đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân) bốc cháy dữ dội. Phía trước khu trọ buôn bán quần áo, lửa bắt vào vật liệu dễ cháy nên càng lúc càng mạnh, bao trùm cả khu trọ khiến hơn 20 người trú bên trong không thoát ra được.

Cảnh sát PCCC Bình Tân điều 8 xe cùng 50 lính cứu hỏa đến hiện trường. Họ phá cửa, đập vách tường, kịp đưa những người mắc kẹt ra ngoài. Nhiều nạn nhân bị ngạt khói, hoảng loạn, hoặc bị thương nhẹ.

Lo ngại đám cháy lan nhanh, thêm 6 xe chuyên dụng của cảnh sát PCCC quận 6 được chi viện thêm. Sau hơn 15 phút phun nước, hỏa hoạn được khống chế.

Khi tiến sâu vào hiện trường, lính cứu hỏa phát hiện thi thể chị Lê Thị Nương (18 tuổi, quê Bình Định).

Khu dân cư náo loạn lúc rạng sáng. Ảnh: Sơn Hòa.

.Bà Nguyễn Thị Nên sống sát hiện trường cho biết, khu trọ này của công nhân và những người làm thuê. Lửa cháy từ trong khu trọ ra ngoài, rồi bùng lên rất lớn. Lúc phát hiện, người dân hô hào xịt rất nhiều bình chữa cháy mini nhưng không có hiệu quả.

14 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường. Ảnh: Sơn Hòa.

Theo Sơn Hòa (VnExpress.net)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/canh-sat-giai-cuu-20-nguoi-o-khu-tro-sai-gon-chay-ngun-ngut-20181202084433563.htm