Cảnh sát cứu bệnh nhân đòi nhảy lầu

Người đàn ông 47 tuổi nói buồn chuyện tình cảm, nằm viện không có người thân chăm sóc nên dọa nhảy từ tầng 2 của bệnh viện.

Sự việc xảy ra vào 5h sáng 22/1, tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Tiền Giang, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Bệnh nhân Đỗ Minh Quân (47 tuổi, ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) bất ngờ đi từ phòng bệnh ra mở cửa sổ, sau đó leo ra ban công tầng 2 của bệnh viện với ý định tự tử.

Các bác sĩ thuyết phục ông Quân leo vào nhưng bất thành. Bệnh viện đã sử dụng các tấm nệm lót xuống nền gạch bên dưới khu vực bệnh nhân đang đứng.

Thời điểm đó, bệnh nhân đi lại nhiều lần trên tấm bêtông rộng khoảng nửa mét và ngồi xuống ôm đầu, tỏ vẻ rất chán nản. Cảnh sát nhận được tin báo nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành giải cứu bệnh nhân.

 Sau 30 phút đến hiện trường, cảnh sát đã tiếp cận và giải cứu bệnh nhân an toàn. Ảnh: Anh Minh.

Sau 30 phút đến hiện trường, cảnh sát đã tiếp cận và giải cứu bệnh nhân an toàn. Ảnh: Anh Minh.

Sau hơn 30 phút được cảnh sát vận động và thuyết phục, bệnh nhân vẫn không từ bỏ ý định và dọa sẽ tự tử. Cảnh sát đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, bí mật đu dây tiếp cận và giải cứu bệnh nhân, đưa xuống đất an toàn.

Theo trình bày của nam bệnh nhân, ông buồn chuyện tình cảm gia đình và người thân bỏ mặc khi nằm viện nên ông có ý định tự tử.

Bệnh nhân này nhập viện vào ngày 18/1 với chẩn đoán ho ra máu, phổi nhiễm. Sau hơn 4 ngày điều trị, bác sĩ kiểm tra sức khỏe thấy ổn định và cho xuất viện thì xảy ra vụ việc trên.

Trước đó, bệnh nhân từng nhập viện và điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang nhưng không có người chăm sóc. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện lao và bệnh phổi Tiền Giang.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/benh-nhan-buon-chuyen-gia-dinh-doi-nhay-lau-post1038827.html