Cảnh sát 113 –Danh hiệu của niềm tin

Mỗi đêm trên những ngõ phố, con đường của TP Hà Nội, khi người đã dân say giấc nồng, ngoài kia vẫn có một lực lượng mà hơn 20 năm nay vẫn 'âm thầm lặng lẽ' làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Họ là những chiến sĩ Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP Hà Nội luôn không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu bảo vệ bình yên cho Thủ đô.

Thượng tá Hoàng Văn Trụ, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát trật tự cho biết, với chức năng nhiệm vụ được giao đơn vị phối hợp với Công an quận, huyện duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát trên địa bàn Thủ đô.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã bắt giữ 889 vụ, 1115 đối tượng phạm pháp hình sự (so với cùng kỳ năm 2017 tăng 91 vụ). Các tổ công tác của Phòng duy trì ca trực từ 8h sáng hôm trước cho đến 8h giờ sáng hôm sau. Đêm nào cũng như đêm nào, các ca trực lại cắt cử người đi tuần tra kiểm soát, chỉ đến khi bình minh các chiến sĩ mới trở về đơn vị.

Mới đây, khoảng 22h36 ngày 26-7, tại khu vực đê Nguyễn Khoái, hướng lên vàng đai 3 trên cao có khoảng 50 đến 70 đối tượng đi xe môtô mang theo vũ khí là dao, kiếm, tuýp sắt lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Nhận được tin báo, Thượng tá Nguyễn Văn Trụ điều động Đội Cảnh sát 113 số 1 và số 2 lên đường làm nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Lúc này, chiếc xe đặc chủng Cảnh sát 113 bật còi ủ, do Thượng úy Lê Mạnh Linh, Đội Cảnh sát 113 số 2 điều khiển, nhanh chóng lao vun vút vào màn đêm.

Trên đường đi, Thượng úy Lê Mạnh Linh và đồng đội liên tục nhận lệnh từ lãnh đạo Phòng, thông báo về lộ trình di chuyển của nhóm đối tượng nêu trên. Khi đến đường vành đai 3 trên cao, các đối tượng tay cầm dao, kiếm phóng xe máy với tốc độ cao.

Một số người dân đi đường chứng kiến cảnh đấy, nép sát vào bên đường chỉ sợ sơ ý sẽ bị nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công bất cứ lúc nào. Thời điểm này, Thượng úy Lê Mạnh Dũng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát 113 số 2, dùng loa yêu cầu các đối tượng giải tán, không gây mất an ninh trật tự… nhưng các đối tượng tiếp tục gây huyên náo, reo hò…

Khi ấy, nhận được lệnh từ Trung tâm chỉ huy, Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy đã kịp thời đến hỗ trợ. Bị truy đuổi, nhóm đối tượng tiếp tục di chuyển đường trên cao, đến đoạn đường Tôn Thất Thuyết tách thành từng nhóm nhỏ để bỏ chạy.

Một nhóm chạy thẳng theo hướng cầu Thăng Long, nhóm kia rẽ vào đường Trần Quốc Hoàn, phương tiện của bọn chúng đều che kín biển kiểm soát, hoặc tháo dời để tránh sự phát hiện, truy xét của lực lượng Công an.

Trong quá trình đuổi bắt, các đối tượng manh động, chống trả lại lực lượng Cảnh sát; dùng dao, kiếm chém, ném vào xe ôtô của Đội Cảnh sát 113 có BKS: 29A- 010.72 làm thủng chắn bùn trước bên lái. Ngoài ra, một số đối tượng còn cởi áo ném vào kính xe hòng che khuất tầm quan sát, cản bước chân của cán bộ, chiến sỹ.

Trước tình thế nguy cấp, nhận lệnh từ chỉ huy, tổ công tác của Đội Cảnh sát 113 số 2 đã nổ súng cảnh cáo, yêu cầu các đối tượng hạ vũ khí. Bất chấp hiệu lệnh, các đối tượng vẫn tăng ga bỏ chạy, đến ngã tư Trần Quốc Hoàn – Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy), Đội Cảnh sát 113 số 2 và Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ được 2 đối tượng Nguyễn Văn An (21 tuổi) và Đặng Hồng Phúc (21 tuổi), cùng trú tại thị xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; thu giữ 2 dao tự chế…

Đội Cảnh sát 113 số 2 lên đường giải quyết vụ gây rối trật tự.

Trước đó, tối 23-7, sau khi đi làm nhiệm vụ giải quyết tin báo một nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập gây rối ở khu vực quận Hà Đông, Thượng úy Lê Ngọc Dũng, Tổ trưởng Đội Cảnh sát 113 số 2 và đồng đội đang chuẩn bị ăn cơm tối thì bộ đàm của Trung tâm CS113 réo vang.

Qua bộ đàm, cán bộ trực ban ở trung tâm thông tin tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm xảy ra vụ việc gây rối trật tự nghiêm trọng…

Trước thông tin trên, tổ công tác gồm 5 CBCS nhanh chóng lên xe đặc chủng 113 đến hiện trường.

Khi đến nơi, một cảnh tượng diễn ra trước mắt các chiến sĩ, cả tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng trên đường Xuân Đỉnh bốc cháy ngùn ngụt. Dù đã được lực lượng Cảnh sát PCCC phun nước vào trong, nhưng lửa, khói vẫn bốc lên nghi ngút.

Phát hiện bên trong có đối tượng đốt nhà, cầm theo kiếm và nạn nhân bị mắc kẹt, tổ công tác không một chút do dự, lao thẳng vào đám cháy. Trời tối, hệ thống điện bị chập cháy, khói lửa mù mịt xộc thẳng vào mắt tổ công tác.

Lần theo cầu thang lên tầng 2 rà soát không thấy ai, tổ công tác tiếp tục lên tầng 3 phá cửa, mở hết các cửa sổ cho khói thoát ra ngoài phòng trường hợp nạn nhân bị ngạt khói.

Tại đây, các chiến sĩ phát hiện bà Phạm Thị Hạ (64 tuổi) đang ôm 4 cháu nhỏ của mình. Trong ánh đèn pin, bà Hạ hoảng sợ, nước mắt giàn rụa, kêu lên “cứu bà cháu tôi với!”.

Ngay sau đó, Thượng úy Lê Ngọc Dũng đã cử 2 CBCS đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Nhận định đối tượng chưa thể thoát khỏi căn nhà và đang ẩn nấp trong nhà, tổ công tác lên tầng 5.

Sau một hồi tìm kiếm, các chiến sĩ đã phát hiện đối tượng Mai Việt Giang đang ẩn nấp ở khu vực gia chủ cất những chậu cây cảnh và khống chế bắt giữ. Trước sự phẫn nộ của đông đảo người dân đứng dưới nhà, tổ công tác đã khéo léo phối hợp với Công an phường Xuân Đỉnh và Công an quận Bắc Từ Liêm nhanh chóng áp giải đối tượng về cơ quan Công an.

Một chiến công khác của các chiến sĩ Cảnh sát 113 vào đầu năm 2018, trước cửa chùa Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa có đối tượng sử dụng súng đi trên xe ôtô…

Ngay sau đó, tổ công tác Cảnh sát 113 của Phòng nhanh chóng đến hiện trường. Phát hiện xe của lực lượng Công an, đối tượng điều khiển xe ôtô bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đã đuổi theo, ra hiệu lệnh dừng xe, đồng thời ép sát, khống chế 2 đối tượng, thu giữ dưới chân ghế lái xe có 1 súng bắn đạn hoa cải. Khai thác tại chỗ, các đối tượng cho biết mua khẩu súng trên ở Lạng Sơn và đang trên đường đi đòi nợ.

Cùng thời điểm, Trung tâm Cảnh sát 113 nhận được tin báo, tại thôn Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm có vụ gây rối, đối tượng sử dụng vũ khí. Tổ công tác Cảnh sát 113 của đơn vị ngay lập tức đến hiện trường. Lúc này có 4 người trong đó có 2 thanh niên tay cầm súng, dao bầu và côn nhị khúc đang xô xát.

Tổ công tác yêu cầu các đối gượng chấm dứt việc gây mất an ninh trật tự, đồng thời khống chế đối tượng, phối hợp với Công an huyện Gia Lâm thu giữ tang vật…

Khẩu hiệu hành động: “Nhanh nhất - Mạnh nhất - Hiệu quả nhất” của Cảnh sát 113 được phát huy hiệu quả tối đa, những bước chân âm thầm lặng lẽ của các anh đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Với thành tích đạt được, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã có 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 cá nhân được Tổng cục Cảnh sát tặng thưởng Bằng khen; 19 cá nhân, 6 tập thể được UBND TP Hà Nội tặng thưởng Bằng khen; 19 cá nhân, 6 tập thể được Giám đốc Công an TP Hà Nội khen thưởng và 1 cá nhân được tặng thưởng gương điển hình tiên tiến.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/canh-sat-113-danh-hieu-cua-niem-tin-504709/