Cảnh khốn khó của người phụ nữ mắc bệnh ung thư không có tiền chữa trị

Mặc dù mang trong người căn bệnh ung thư giai đoạn biến chứng, bà Hương vẫn cố gắng đi làm thuê để kiếm tiền thuốc thang và lo chồng đang mắc bệnh tai biến.

Đến với gia đình người phụ nữ nghèo mắc bệnh ung thư vú mong có tiền chữa trị, chăm lo cho chồng bị tai biến liệt nửa người, mất sức lao động ở TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) vào những ngày này chúng tôi mới cảm nhận những nỗi khổ của họ.

Sau thời gian làm thuê, bà Hương tranh thủ về nhà nấu ăn cho chồng (Ảnh: Thanh Lâm).

Không có đất đai nhà cửa, năm 1994, bà Âu Thị Thanh Hương (SN 1966) cùng chồng là thương binh Huỳnh Anh Hưởng (SN 1967) và 2 người con xin về ở nhờ bên gia đình chồng tại căn nhà xập xệ số 162 Trưng Nữ Vương, phường 1 (TP.Vĩnh Long) đến nay.

Giấy chứng nhận ông Huỳnh Anh Hưởng là thương binh (Ảnh: Thanh Lâm).

Hai vợ chồng bà Hương sống bằng nghề làm thuê. Cuộc sống đang yên ổn thì bỗng dưng ông Hưởng đột ngột bị tai biến, liệt nửa người, mất sức lao động. Từ đó, bà Hương phải vừa làm thuê, vừa nuôi chồng.

Đến năm 2014, biến cố lại tiếp tục xảy ra, bà Hương phát hiện mình đang mang trong người căn bệnh ung thư vú quái ác. Hàng tháng, ngoài thời gian đi hóa trị ở bệnh viện, bà Hương phải tranh thủ đi phụ giúp việc nhà. Mỗi ngày, nếu có người thuê thì bà Hương thu nhập từ 70.000 – 80.000 đồng để thuốc men và lo cơm nước cho chồng.

Bệnh ung thư của bà Hương đang trong giai đoạn di căn xương, phổi mà không có tiền chữa trị (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau thời gian hóa trị, tóc bà Hương đã dần rụng hết. Mọi người biết bà Hương mắc bệnh ung thư nên không ai dám thuê bà làm nữa. Hiện căn bệnh ung thư của bà đang giai đoạn di căn vào xương, phổi mà không có tiền chữa trị. Trước cảnh khó khăn này, hai người con (con gái 23 tuổi, con trai 19 tuổi) của vợ chồng bà Hương, ông Hưởng phải nghỉ học từ rất sớm để đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Tuy nhiên, do hai người này không được ăn học đàng hoàng nên tìm việc làm cũng gặp nhiều khó khăn. Gần đây, người con trai mới tìm được công việc rửa xe, người con gái thì phụ buôn bán ở chợ nhưng thu nhập chỉ đủ sống. Hàng tháng, hai người con của bà Hương phải tiết kiệm lắm mới có tiền gửi về vài trăm nghìn đồng để bố mẹ thuốc thang và trang trải cuộc sống.

Giấy chứng nhận hộ cận nghèo của gia đình bà Hương. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ông Trần Văn Nghị – Phó Chủ tịch UBND phường 1 (TP.Vĩnh Long) xác nhận, vợ chồng bà Hương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và luôn được sự quan tâm tích cực từ địa phương. Gần đây, bà Hương mắc bệnh ung thư giai đoạn di căn, còn ông Hưởng là thương binh và đang mang trong người nhiều căn bệnh, mất sức lao động.

Đơn xin xác nhận giúp đỡ của bà Hương. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trao đổi với PV, bà Hương chia sẻ, bà mong muốn được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ một số tiền để điều trị cho hết bệnh nhằm chăm lo cho người chồng đang bệnh tai biến mạch máu não. “Hằng ngày, tôi phải đi làm thuê và kiếm được vài chục nghìn đồng. Số tiền này, vợ chồng tôi dùng để sống đắp đổi qua ngày”, bà Hương nói.

Bà Hương mong muốn được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để vượt qua nỗi đau bệnh tật (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo tìm hiểu được biết, do anh chị em, họ hàng gia đình bà Hương ai cũng nghèo khó nên không ai có thể giúp đỡ mãi được, vợ chồng bà rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vợ chồng bà vượt qua khó khăn, nỗi đau bệnh tật mà cả hai vợ chồng đang gánh chịu.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

- Bà Âu Thị Thanh Hương (SN 1966, ngụ số 162 Trưng Nữ Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 01286933509).

- Hoặc, Báo điện tử Người Đưa Tin, tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Số tài khoản: 19129185908996, ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; chủ tài khoản: Báo điện tử Người Đưa Tin.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/canh-khon-kho-cua-nguoi-phu-nu-benh-ung-thu-khong-tien-chua-tri-a367528.html