Cảnh hoang tàn, nhếch nhác ở công viên lớn nhất Đà Nẵng

Từ khi Đà Nẵng giao Công viên 29/3 cho UBND quận Thanh Khê quản lý, nơi đây trở nên hoang tàn. Nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất xuống cấp, hư hỏng.

Công viên 29/3 (quận Thanh Khê) nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng, với ba mặt giáp các trục đường lớn Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Linh.

Công viên 29/3 (quận Thanh Khê) nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng, với ba mặt giáp các trục đường lớn Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Linh.

Đây là công viên lớn nhất và từng được người dân ví như "lá phổi xanh" của TP Đà Nẵng.

Với tổng diện tích 20 ha, nơi đây có cây xanh, hồ nước, khu tản bộ, nơi vui chơi...

Trước năm 2017, công viên này được UBND TP Đà Nẵng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ người dân, du khách tham quan, tản bộ.

Từ năm 2017, khi UBND TP Đà Nẵng giao cho UBND quận Thanh Khê quản lý, Công viên 23/9 trở nên hoang tàn.

UBND quận Thanh Khê kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất nhưng chưa đơn vị nào quan tâm.

Nhiều hạng mục đang xuống cấp, phơi mưa, nắng. Chứng kiến cảnh nhếch nhác này, nhiều người cho rằng Đà Nẵng quá lãng phí. "Hiếm có nơi nào có công viên 'đắc địa' như thế này mà không tận dụng chỉnh trang để phục vụ cộng đồng thì lãng phí quá", anh Nam (trú quận Thanh Khê) luyến tiếc.

Người dân tự ý dựng các lều bạt bên trong khuôn viên. "Nhếch nhác như thế này thì còn ai dám vào đây để ngắm cảnh, dạo bộ nữa", anh Hồ Văn Dang (trú quận Thanh Khê) nói.

Khác với cảnh tấp nập xưa kia giờ là cảnh nhếnh nhác, bẩn thỉu.

Hàng chục chiếc áo phao vứt bừa bãi trong phòng bán vé. "Những áo phao này vẫn có thể tận dụng để tắm biển được. Tại sao họ lại bỏ phí như thế này nhỉ. Theo tôi thành phố nên cân nhắc giao công viên cho Đoàn Thanh niên hoặc một đơn vị nào có năng lực quản lý thì hiệu quả hơn", anh Dang nói.

Nhiều đồ chơi đang phơi mưa, nắng và bắt đầu hư hỏng. Một phụ huynh cho biết họ đưa các cháu ra đây nhưng do đồ chơi đã hư hỏng nên các cháu không mặn mà như trước. "Bây giờ đây là khu đất để hoang chứ có gì chơi nữa đâu", chị Lan (trú quận Hải Châu) cho hay.

Nhiều cống xả thải từ hệ thống thu gom của thành phố (chung nước thải với nước mưa) tràn ra hồ nước của công viên, gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Thanh Khê, cho biết quận đang xin chủ trương của thành phố để cho xã hội hóa công viên theo hướng điều chỉnh lại quy hoạch, mở nhiều diện tích vườn hoa hơn. Do chưa được thống nhất chủ trương nên quận cũng lấn cấn trong thu hút đầu tư. Trong ảnh: Một số tập thể, cá nhân đưa xe vào công viện đậu.

Công viên 29/3 ở TP Đà Nẵng. Ảnh: Google Maps.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-hoang-tan-nhech-nhac-o-cong-vien-lon-nhat-da-nang-post943576.html