Canh giữ bình yên giấc ngủ của Người

'Vinh quang con đứng bên Người/Canh cho Bác ngủ ngon giấc...'. Ca từ trong bài 'Chúng con canh giấc ngủ cho Người' của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước nêu bật niềm vinh dự của các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) khi được giao làm nhiệm vụ bảo vệ, đón tiếp, hướng dẫn phục vụ nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác. 46 năm kể từ khi thành lập (28/3/1975 - 28/3/2021), bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 luôn vượt qua khó khăn để trở thành cầu nối tình cảm của nhân dân, bè bạn quốc tế với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 vừa thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Vinh dự lớn, trách nhiệm cao

Đến thăm Trung đoàn 375 những ngày này, dễ nhận thấy không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập đơn vị. Tiền thân là Tiểu đoàn 75 trực thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ, Trung đoàn 375 khi mới thành lập chỉ có gần 650 cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn từ các trường, sở, ty công an thuộc 24 tỉnh, thành phố từ tỉnh Quảng Bình trở ra để thực hiện nhiệm vụ canh giữ giấc ngủ bình yên của Người. Trung đoàn 375 có nhiệm vụ bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đón tiếp, hướng dẫn phục vụ nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác; bảo vệ Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ...

Đảm nhận khâu đón tiếp đầu tiên nên việc gây thiện cảm, tạo cho mọi người cảm giác thiêng liêng khi vào Lăng viếng Bác rất quan trọng. Dù trời nắng hay mưa, Trung úy Phan Tuấn Ngọc, Đại đội 2, Trung đoàn 375, cũng như các cán bộ, chiến sĩ ở đây luôn cảm thấy tự hào khi được phục vụ người dân vào Lăng viếng Bác. “Chúng tôi có vinh dự lớn, song trách nhiệm đòi hỏi rất cao khi canh giữ giấc ngủ bình yên của Người. Đồng thời, đón tiếp đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế đến đây thăm viếng Lăng”, Trung úy Phan Tuấn Ngọc chia sẻ.

Ngoài bảo đảm an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 còn thực hiện hướng dẫn, phục vụ nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác theo đúng quy định của Ban tổ chức. Vì thế, theo Trung úy Phan Tuấn Ngọc, không chỉ cần ngoại hình, chiều cao, cân nặng, thể lực tốt theo quy định thì tiêu chuẩn của các cán bộ, chiến sĩ được chọn còn yêu cầu phải có kiến thức về công tác lễ tân, khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ, để đáp ứng được yêu cầu công việc.

Một trong những kỷ niệm mà Trung úy Phan Tuấn Ngọc nhớ mãi đó là dịp bảo vệ lễ viếng ngày 30-4-2019. Khi đang xếp hàng, chuẩn bị vào viếng Bác thì trời bỗng đổ mưa to nên mọi người chạy tản mát khắp nơi để trú mưa. Tạnh mưa, việc hướng dẫn người dân xếp hàng trở lại không đơn giản. Cùng lúc đó có vài nghìn người, ai cũng muốn vào viếng trước, nên anh em trong đội mất nhiều thời gian sắp xếp được hàng lối để mọi người vào viếng Bác.

Với Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, Đại đội trưởng Đại đội 1, Trung đoàn 375, suốt 28 năm rèn luyện, làm việc tại Trung đoàn 375 là chuỗi ngày dài đầy ắp kỷ niệm khi làm nhiệm vụ vinh quang này. Vào những dịp lễ, Tết, số lượng khách vào Lăng viếng Bác có ngày lên tới vài chục nghìn người, nên bên cạnh công tác hướng dẫn, trông giữ hành lý cẩn thận, thì bằng con mắt tinh thông nghiệp vụ, những cán bộ làm nhiệm vụ còn chủ động phát hiện những vị khách vi phạm quy định lễ viếng, kịp thời ngăn chặn những hành vi gây rối, phá hoại.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong thời gian qua, để bảo đảm an toàn cho nhân dân, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác và tham quan khu vực, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Trung đoàn 375 đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Thượng tá Nguyễn Quang Ngọc, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375 chia sẻ: “Chúng tôi là những người trực tiếp đón tiếp đồng bào cả nước, du khách quốc tế đến Lăng viếng Bác nên nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 rất cao. Song, không vì thế mà chúng tôi hoang mang, ngược lại nhờ có sự chủ động thực hiện tốt công tác phòng dịch nên cán bộ, chiến sĩ luôn tận tình trong công việc, thể hiện thái độ đón tiếp niềm nở để người dân cảm thấy yên tâm, an toàn và nêu cao trách nhiệm, chung tay phòng, chống dịch Covid-19”.

“Trong 46 năm qua, Trung đoàn 375 đã bảo đảm tuyệt đối an toàn khu vực, mục tiêu bảo vệ; tổ chức đón tiếp, hướng dẫn chu đáo hơn 60 triệu lượt khách vào Lăng viếng Bác, trong đó có 10 triệu khách nước ngoài. Đồng thời, đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan tổ chức bảo vệ an toàn gần 200 buổi lễ viếng cấp Nhà nước, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, hơn 1.000 đoàn cấp bộ trưởng và tương đương…”, Thượng tá Nguyễn Quang Ngọc tự hào cho biết.

Các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 luôn tận tình hướng dẫn người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trọng thị, chu đáo nhất.

Mỗi giờ gác là một giờ chiến đấu

Địa bàn bảo vệ của Trung đoàn 375 nằm hoàn toàn ở Cụm di tích lịch sử, văn hóa Ba Đình, trong quần thể các cơ quan trung ương, Chính phủ. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện trọng đại mang tầm quốc gia và quốc tế. Đồng thời, đây còn là địa điểm có nhiều hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vì thế, công việc của cán bộ, chiến sĩ là tuần tra, canh gác 24/24 giờ, không cho phép một giây phút lơ là, mất cảnh giác.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Chính trị Trung đoàn 375, để bảo vệ an toàn tuyệt đối mục tiêu, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn luôn xác định: “Chỉ được phép làm tốt, làm sai là có tội, là gây nên tổn thất khôn lường và không bao giờ được phép rút kinh nghiệm”. Ý thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị được giao, mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 đều coi “mỗi giờ gác là một giờ chiến đấu”, luôn chắc tay súng, bảo đảm an ninh, an toàn cho đất thiêng Ba Đình, giữ bình yên giấc ngủ của Người.

Còn Thượng tá Nguyễn Quang Ngọc chia sẻ, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong quần thể Cụm di tích lịch sử, văn hóa Ba Đình (là mục tiêu bảo vệ mở), hằng ngày người dân đến tham quan và vào Lăng viếng Bác rất đông. Vì thế, các thế lực thù địch, đối tượng phản động luôn lợi dụng sơ hở để tìm cách xâm nhập, phá hoại hòng gây mất an ninh trật tự, an ninh an toàn khu vực, mục tiêu bảo vệ. Do vậy, đơn vị luôn chủ động làm tốt công tác nắm bắt và dự báo tình hình, kịp thời triển khai phương án bảo vệ sát với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, lực lượng liên quan bảo đảm tuyệt đối an toàn khu vực, mục tiêu bảo vệ.

Và khi cả Thủ đô chìm trong giấc ngủ, những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 vẫn lặng lẽ đều bước, dõi theo từng ô cỏ trên Quảng trường Ba Đình, từng lối đi bên Lăng…, dù đêm hè nóng bức hay đêm đông giá lạnh. Trong suốt 46 năm gắn bó với mảnh đất Ba Đình lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn tự hào khi được làm nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả - canh giữ bình yên giấc ngủ của Người.

Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/994024/canh-giu-binh-yen-giac-ngu-cua-nguoi