Cảnh giới đỉnh cao của tiếng Nghệ, người nghe hoang mang tưởng rằng đang nghe ngoại ngữ

Clip về cuộc nói chuyện của các bà, các o Nghệ An vừa được đăng tải trên mạng xã hội mới đây đã khiến người nghe giật mình và hoang mang không biết mình đang nghe thứ ngoại ngữ nào, mới được sáng tạo ra hay chăng.

Nếu trong một ngày, bạn đã phải chứng kiến quá nhiều các thông tin, sự kiện tiêu cực, khiến bạn không khỏi ngán ngẩm. Thì chắc hẳn clip nói chuyện của các bà và các o xứ Nghệ đầy hài hước dưới đây, sẽ đem lại cho bạn một cảm xúc thực sự “khó tả” khác.

Clip: Màn “tám chuyện” đỉnh cao của các bà các o xứ Nghệ khiến đa phần người xem phải cười trong nước mắt vì không hiểu gì.

Hầu hết mọi người đều không hiểu nội dung câu chuyện trên là gì và còn hài hước cho rằng đây chắc là một thứ ngoại ngữ mới ra lò.

Các bà các o nói chuyện rôm rả sau những phút giây lao động mệt mỏi.

Và để giúp cộng đồng mạng thôi khỏi đắn đo và tò mò không biết nội dung câu chuyện trên là gì, một “thánh sub” tiếng Nghệ An đã ra tay giúp đỡ.

Nội dung cuộc nói chuyện trên như sau:

“- Uống nước sôi mà không chịu hâm nước sôi thì làm sao... hắn cũng không đến nỗi đâu mà. Nước sôi ở trong xoong rồi, trong phích nữa, có phích mà...

- Tranh thủ đỡ phải nấu nươc sôi như nhà tôi có ấm nâu đổ trong phích 540k nớ nà

- Ờ... đi xuống như tôi này... tui đi dắt con bò đi quay trở lại thấy bà vô chơi không uống nước nữa đâu, cầm cái cốc bữa trước chó gặm cầm ra cổng uống.

- Ai?

- Bà Phương khi sớm chi...

- Bà Phương thì khi nào cũng thế.

- Sinh ra ná, con người có sinh giải, nước chè là phải có ít nước sôi pha chơ bên ấy nước khi nào cũng lạnh ngắt... Tui không làm ăn được kiểu thế đâu... Tui không làm chi tui khi nào cũng phải...

- Uống nước lọc.

- Nước lọc chi?

- Hả...

- Nước lọc trong bình ấy.

- Thì nước lọc, trời mùa hạ thì được chớ nửa đêm trời lạnh dậy uống nước cả đêm thì sao...

- Nhà tui khi mô cũng phải chuẩn bị 1 phích nước sôi... khi nào uống thì pha cho ấm ấm. Mùa đông cũng như mùa hè. Sớm mai dậy á, uống 1 cốc rưỡi, nhưng mà phải pha cho ấm chơ còn k uống lạnh...

- Vài bữa thì quen cả mà...”.

Khi xem song phần "Việt - sub" thì nhiều người mới té ngửa, vì câu chuyện của các bà các o đã nói ở trên cũng chẳng có gì là lạ. Đó chỉ là câu chuyện về cuộc sống sinh hoạt thường ngày của họ. Nhưng cũng chính nhờ chất giọng đặc trưng của người xứ Nghệ đã giúp cho tất thảy chúng ta có một tràng cười vui vẻ và thêm phần ấn tượng về giọng nói của con người nơi đây, nghe sao mà chân chất và mộc mạc.

Minh Duyên / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/canh-gioi-dinh-cao-cua-tieng-nghe-nguoi-nghe-hoang-mang-tuong-rang-dang-nghe-ngoai-ngu-1483745